Đời tư của Chisako Kakehi được cho là khá bí ẩn khi công chúng biết rất ít thông tin về nữ sát nhân “khét tiếng” này, bà được mệnh danh là "Góa phụ đen" theo tên loài nhện độc giết chết bạn tình một cách tàn nhẫn sau khi giao phối.
Theo tờ Asahi, Chisako Kakehi chào đời ngày 28/11/1946, tại Saga, một tỉnh nằm ở phía tây nam Nhật Bản. Người đàn bà này làm việc tại một nhà máy in ấn và kết hôn lần đầu năm 1969 ở tuổi 23. Cuộc hôn nhân này kéo dài 25 năm cho đến khi chồng bà qua đời vì bệnh tật vào năm 1994. Kể từ đó, bà Chisako lần lượt kết hôn, hẹn hò với nhiều người đàn ông khác nhau.
Hơn một thập kỉ sau sự ra đi của người chồng đầu tiên, vào năm 2007, Chisako Kakehi ở tuổi 61 bắt đầu mối quan hệ với Toshiaki Suehiro, một người đàn ông đã 78 tuổi. Mối quan hệ của “đôi bạn già” vẫn phát triển bình thường cho đến một ngày...
Ngày 18/12/2007, bà Chisako được mời dùng bữa cùng ông Toshiaki và các con cháu của ông. Chưa đầy 15 phút sau bữa ăn, người đàn ông 78 tuổi ngã gục, bất tỉnh trên đường. Khi xe cứu thương đến, ông Toshiaki đang trong tình trạng thở gấp và có dấu hiệu ngừng thở. Đi cùng người tình đến bệnh viện, nhưng bà Chisako lại tự xưng tên là “Hiraoka” khi nói chuyện với nhân viên cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết suýt chút nữa ông cụ đã tử vong vì ngạt thở.
Mãi về sau, khi các vụ tai nạn của những người đàn ông dính líu đến Chisako Kakehi được điều tra, người ta mới phát hiện ra rằng, vào hôm 18/12 năm đó, bà đã đánh tráo thuốc bổ của ông Toshiaki thành viên chứa chất độc xyanua.
Tuy ông cụ 78 tuổi thoát chết – là người duy nhất trong bốn nạn nhân của “góa phụ đen” sống sót, nhưng bị rối loạn chức năng và suy giảm thị lực không thể chữa khỏi. Ông qua đời một năm rưỡi sau đó vì một căn bệnh không liên quan.
Vài năm sau, Chisako Kakehi lại tiếp tục cuộc “săn mồi”. Nạn nhân lần này là Masanori Honda, một người đàn ông 71 tuổi, mắc bệnh tiểu đường nhưng vẫn còn khỏe mạnh và thường xuyên lui tới các câu lạc bộ thể thao.
Không rõ cả hai đã gặp nhau như thế nào và hẹn hò trong bao lâu, nhưng vào cuối năm 2011, cặp đôi chia sẻ với bạn bè về kế hoạch kết hôn. Sau tuyên bố này, “góa phụ đen” đã quyết định hành động.
Ngày 09/03/2012, sau khi gặp mặt bà Chisako tại một cửa hàng, khoảng 5 giờ chiều, ông Masanori đột ngột ngất xỉu trong khi đang lái xe trên đường. Chưa đầy hai giờ sau, các bác sĩ tại bệnh viện xác nhận ông qua đời.
Sau này, trong quá trình điều tra, nhiều bằng chứng được phát hiện cho thấy bà Chisako Kakehi không hề có kế hoạch chung sống với ông Masanori Honda trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Vào tháng 01/2012, thời điểm hai tháng trước khi vị hôn phu qua đời, bà Chisako đã bắt đầu bí mật hẹn hò với những người đàn ông khác thông qua một công ty môi giới hôn nhân.
Một nạn nhân khác của “góa phụ đen” Chisako Kikehi là Minoru Hioki, người từng phải vật lộn với nỗi cô đơn và căn bệnh ung thư phổi. Họ bắt đầu mối quan hệ vào năm 2013 và tháng 8 năm đó, người đàn ông 75 tuổi viết thư cho bà Chisako bày tỏ mong muốn được gắn bó bên nhau trọn đời. Cả hai rất thân mật, thường xuyên dùng bữa và qua đêm tại nhà nhau. Tuy nhiên, chuyện tình như mơ ấy đã kết thúc vào ngày 20/09 trong một lần cặp đôi ăn tối bên ngoài.
Giống với ông Toshiaki, ông Minoru cũng có thói quen dùng dược phẩm tăng cường sức khỏe. Vì vậy, một lần nữa nữ sát nhân U70 lại có cơ hội giở trò, dễ dàng đưa cho người tình một viên chứa xyanua dưới vỏ bọc thuốc bổ. Ông Minoru ngã gục ngay khi bữa ăn kết thúc. Khi xe cấp cứu đến hiện trường, nạn nhân trong tình trạng hô hấp khó nhọc.
Mặc dù biết ông Minoru có con và đã chữa khỏi bệnh ung thư, Chisako vẫn nói với đội cứu thương rằng nạn nhân không có gia đình và đang mắc ung thư phổi thời kì cuối. Bà từ chối đề nghị thực hiện thủ thuật hồi sức cho ông. Cuối cùng, hai giờ sau đó, ông Minoru Hioki qua đời.
Không dừng lại đó, “góa phụ đen” ngày càng trở nên táo bạo hơn trong việc “đi săn”. Hai tháng sau cái chết của người tình Hioki, vào tháng 11/2013, bà Chisako kết hôn với một người đàn ông tên Isao Kakehi. Thậm chí, chỉ một tháng sau cuộc hôn nhân này, bà còn bí mật hẹn hò với một người đàn ông khác nữa.
Trong khi đó, ông Isao Kakehi đáng thương không hề hay biết mà cứ đắm chìm trong hạnh phúc với tâm nguyện cố gắng tận hưởng cuộc sống tươi sáng và dài lâu với bà Chisako.
Nhưng bi kịch đã ập đến chỉ sau vài tuần ngắn ngủi. Trong lần dùng bữa tối tại nhà người vợ mới cưới, ông Isao đã bị ngưng tim phổi. Được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng ông cũng không qua khỏi.
Chính cái chết của Isao Kakehi đã làm dấy lên nghi ngờ về sự việc đã xảy ra với những người đàn ông “xui xẻo” dính líu đến bà Chisako, thúc đẩy cảnh sát mở cuộc điều tra và nhanh chóng vạch trần tội ác của người đàn bà này.
Khi khám nghiệm tử thi Isao Kakehi, các nhân viên pháp y tìm thấy trong tim, máu và dạ dày nạn nhân một lượng xyanua đủ gây tử vong. Bên cạnh đó, khám xét căn hộ của bà Chisako, các nhà chức trách đã phát hiện ra những viên thuốc bổ và những viên nang rỗng – bằng chứng cho thấy bà ta đã đổ bỏ hết thuốc bổ bên trong và thay vào đó xyanua dạng bột.
Tháng 8/2014, trong nhà của ông Isao Kakehi, các điều tra viên tìm thấy một túi nhựa chứa dấu vết của xyanua trong một chậu cây bị cố tình vứt đi. Màu sắc của chiếc túi và những thứ bên trong chứng tỏ xyanua đã được chôn nhiều tháng. Chiếc túi cũng có khóa kéo và giống với loại túi nhựa được tìm thấy trong căn hộ của bà Chisako. Người đàn bà độc ác này được cho là đã lấy xyanua từ nhà máy in nơi mình làm việc.
Hai tháng sau, Chisako Kakehi bị cảnh sát bắt giữ. Sau nhiều cuộc thẩm vấn kéo dài hàng tháng trời, cuối cùng bà ta đã thú nhận tội ác là người đầu độc các nạn nhân Toshiaki Suehiro, Masanori Honda, Minoru Hioki bằng xyanua.
Cảnh sát cũng tin rằng Chisako Kakehi có liên quan đến vụ sát hại bốn người đàn ông khác (ngoài bốn nạn nhân mà bà đã bị buộc tội), nhưng cuối cùng các công tố viên đã không thể truy tố vì thiếu bằng chứng.
Bốn người đàn ông bị Chisako Kakehi đầu độc sống ở những thành phố khác nhau, làm những công việc khác nhau và không có mối liên hệ nào với nhau – ngoại trừ một điều: tất cả họ đều có khoản tiền tiết kiệm và tài sản đáng kể. Thêm vào đó, họ độc thân, tuổi tác cao – là mục tiêu hoàn hảo.
Ở vụ đầu tiên, Chisako ra tay với Toshiaki Suehiro vì món nợ 48 triệu yên. Không rõ tình hình tài chính của Chisako vào thời điểm đó như thế nào và liệu bà ta có khoản tiền riêng nào hay không, nhưng đến cái chết của người thứ tư, “góa phụ đen” đã kiếm được quá nhiều tiền từ các nạn nhân trước đó.
Đến mức này, động cơ của Chisako Kakehi không còn có thể giải thích được bằng nhu cầu hay sự tuyệt vọng nữa, mà cho thấy người đàn bà này đã trắng trợn "coi thường mạng sống con người vì ham muốn tài chính của riêng mình", theo phán quyết của tòa án.
Tòa cho biết, Chisako Kakehi đã kiếm được khoảng 16 triệu yên từ ông Masanori Honda, nhưng không nêu rõ số tiền từ những người đàn ông khác mà bà đã bỏ túi. Tuy nhiên, theo tờ Asahi, ước tính người đàn bà này đã trục lợi được khoảng 500 triệu yên tổng cộng từ tiền thừa kế, đồ vật có giá trị và các tài sản khác của những người tình.
Vụ án “góa phụ đen” Chisako Kakehi sau đó đã được công khai rộng rãi và giúp nâng cao nhận thức của công chúng về lừa đảo tình ái.
Tòa án quận Kyoto tuyên án tử hình Chisako Kakehi vào ngày 7/11/2017. Nhóm luật sư bào chữa cho bà đã tìm cách kháng cáo, họ chỉ ra rằng Chisako Kakehi mắc chứng mất trí và có dấu hiệu bị ép buộc khi thú tội. Tuy nhiên, họ đã thua và bản án tử hình dành cho Chisako được giữ nguyên vào năm 2021. Lúc bấy giờ, ngày thi hành án đối với Chisako Kakehi chưa được công bố. Theo luật, các tù nhân phải bị hành quyết trong vòng sáu tháng kể từ phiên tòa tuyên án – nhưng trong thực tế phải mất nhiều năm do các nỗ lực kháng cáo kéo dài.
Vào ngày 26/12/2024, cảnh sát phát hiện Chisako Kakehi nằm chết trong phòng giam ở Osaka. Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được công bố, nhưng truyền thông Nhật Bản cho biết có thể là do một căn bệnh.