Koicha và Usucha: Hai “thế giới trà” trong một nghi lễ trà Nhật Bản
Ngày nay, khi nhắc đến matcha trong các nghi lễ trà Nhật Bản, người ta thường nghĩ ngay đến một chén trà xanh phủ một lớp bọt mịn màu ngọc bích. Thế nhưng, loại trà ấy chỉ mới là loại trà loãng được dùng cho những buổi lễ trà thông thường, gọi là Usucha. Còn trong các buổi lễ trà trang trọng kéo dài hàng giờ liền, cả chủ nhà lẫn khách đều dành sự chú tâm cho những chén trà đặc Koicha - được xem là tinh hoa của nghệ thuật pha trà Nhật Bản.
Koicha - tinh hoa của nghệ thuật pha trà Cha no Yu
Koicha (濃茶 - Nùng Trà) có nghĩa là “trà đặc”, còn được gọi một cách trang trọng là “Okoi”. Thức trà này đặc trưng bởi kết cấu vừa đặc vừa quyện, sền sệt tựa như kem sữa, mang hương vị đậm đà cùng vị ngọt tự nhiên đọng lại ở hậu vị khi thưởng thức.
Để pha Koicha, các trà sư sử dụng một chiếc chổi trà chasen dày và cứng, có số lượng nan ít để khuấy bột matcha trong chén trà. Lượng bột matcha dùng để pha Koicha ít nhất cũng phải nhiều gấp đôi so với khi pha trà loãng Usucha, đồng thời giảm lượng nước xuống để trà được đậm đặc.
Người pha sẽ không đánh bông trà để tạo bọt mịn mà sẽ dùng chổi chasen khuấy đều để bột trà hòa quyện với nước nóng sao cho thật đặc, mịn, mượt. Vì lượng bột trà khá nhiều và nhiệt độ của nước nóng sẽ giảm xuống nhanh chóng khi tiếp xúc với bột trà, nên trà Koicha mất khá nhiều thời gian để khuấy tan hoàn toàn, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và kỹ năng của người trà sư.
Đặc biệt, không phải loại matcha nào cũng được sử dụng để pha trà Koicha. Bột trà phải được thu hoạch từ những búp trà và lá non từ những cây trên 30 tuổi, có chất lượng cao nhất, được che nắng kỹ càng để giữ lại vị ngọt tự nhiên và giảm bớt vị đắng. Những lá trà này sẽ trải qua một quy trình sản xuất công phu để làm ra được loại bột trà matcha thượng phẩm, vì vậy mà thường có giá thành rất cao.
Tâm điểm của một buổi nghi lễ trà truyền thống
Trong một buổi nghi lễ trà truyền thống có tính chất trang trọng được gọi là chaji (茶事 - Trà Sự), từ lúc chủ trà teishu (亭主) - người chủ trì buổi tiệc trà tiếp đón khách, nhóm than trong lò cho đến tiệc thết đãi kaiseki, bánh ngọt wagashi, mọi hoạt động đều để chuẩn bị cho khoảnh khắc thưởng thức chén trà đặc Koicha - tâm điểm của toàn bộ buổi thưởng trà đó.
Sau bữa ăn, khi những vị khách tạm rời khỏi trà thất và nghỉ ngơi trong khu vườn, teishu bắt đầu bài trí lại không gian thưởng trà và bày biện các dụng cụ pha trà một cách trang trọng.
Theo truyền thống, chủ trà sẽ pha đủ phần Koicha cho tất cả khách tham dự trong một chén trà duy nhất. Những vị khách sẽ chuyền tay nhau thưởng thức theo thứ tự, bắt đầu từ vị khách chính đến những người còn lại. Bầu không khí trong lúc thưởng trà rất trang nghiêm, những lời chào hỏi và đối đáp cũng được thực hiện theo quy tắc. Đặc biệt, từ lúc chủ trà bắt đầu pha trà cho đến khi vị khách đầu tiên nhận trà và thưởng thức, cả chủ nhà lẫn khách thường giữ im lặng tuyệt đối.
Usucha: Chén trà loãng dịu nhẹ cho buổi tiệc trà thân mật
Sau khi nghi thức Koicha trang trọng kết thúc, chủ trà thường thêm than vào lò để đun nước thêm một lần nữa và phục vụ Usucha (薄茶 - Bạc Trà) cho buổi tiệc trà thân mật. Lúc này, trà được phục vụ riêng cho từng vị khách trong các chén trà chawan nhỏ hơn. Bầu không khí trang nghiêm khi nãy cũng bắt đầu chuyển qua những cuộc trò chuyện vui vẻ, thân tình. Các vị khách bắt đầu giới thiệu bản thân, trò chuyện với chủ nhà và giao lưu với nhau.
Ngoài ra, trà Usucha cũng là loại trà chính được phục vụ trong những buổi lễ trà nhỏ ít trang trọng hơn (thường được gọi là Chakai - 茶会) thường thấy ngày nay.
Trà Usucha được pha loãng hơn Koicha, với lượng bột matcha ít hơn, nhiều nước hơn và dùng chổi chasen đánh nhanh để tạo một lớp bọt trà mịn màng màu ngọc bích trên bề mặt. Thức trà này mang lại cảm giác thanh nhẹ và sảng khoái hơn, thường được dùng kèm với các loại bánh ngọt khô và nhẹ như Higashi, Rakugan hay Senbei.
Koicha hay Usucha: Đâu mới là linh hồn của nghệ thuật trà đạo?
Trà Koicha đại diện cho tấm lòng hiếu khách, tinh thần khiêm nhường, tập trung vào chiều sâu của trà đạo; còn Usucha dễ tiếp cận hơn, có thể được nhiều người thưởng thức hơn, được tổ chức thường xuyên hơn và dễ lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống thường nhật.
Khi cả hai đều hiện diện trong một nghi lễ trà Chaji truyền thống, phần Koicha là giây phút yên tĩnh để người thưởng thức tập trung vào trải nghiệm cá nhân và đi sâu vào thế giới nội tâm; còn phần Usucha như một khoảng thời gian thư giãn giúp kết nối mọi người đang hiện diện trong trà thất.
Có thể nói, Koicha và Usucha - mỗi loại trà đại diện cho một khía cạnh tinh thần khác nhau, song cả hai hình thức thưởng trà này đều bổ sung vai trò cho nhau, làm nên linh hồn của nghệ thuật trà đạo Nhật Bản.
kilala.vn
8 CHUYỆN TRÀ
Kể từ khi xuất hiện, trà ở Nhật Bản đã tự mình hình thành nên một nền văn hóa trà đặc trưng và không thể tách rời với văn hóa xứ Phù Tang. Mỗi loại trà đều kể cho mình một câu chuyện rất riêng, là kết tinh của hàng trăm năm trau dồi, gìn giữ tinh hoa và không ngừng phát triển của người làm trà Nhật Bản. Trong series 8 CHUYỆN TRÀ , hãy cùng Kilala dạo bước qua thế giới trà Nhật Bản, nơi những câu chuyện về tinh hoa văn hóa xứ Phù Tang được gói gọn trong sắc, thanh, hương, vị của từng lá trà.
Theo dõi các bài viết về trà trong chuyên mục 8 CHUYỆN TRÀ của Kilala nhé!
Đăng nhập tài khoản để bình luận