
Nhìn trộm, cách “thoát ế” của người Nhật xưa
"Có người nhìn trộm vào nhà bạn qua cửa sổ" là một trường hợp khẩn cấp cần báo cảnh sát. Nhưng bạn có biết rằng ở xứ Phù Tang thời xưa, hành vi này lại hợp pháp và tạo cơ hội để nam và nữ gặp nhau, phát triển mối quan hệ lãng mạn?

Nhìn trộm để tìm ý trung nhân
Thời Heian, các nam thanh nữ tú bước vào tuổi trưởng thành ở độ tuổi từ 12 đến 14. Để đánh dấu cột mốc này, nam giới sẽ thực hiện nghi lễ Uikoburi - đội mũ Kanmuri lần đầu tiên, còn nữ giới là lễ Mogi - mặc Mo (chiếc váy ngoài cùng của Junihitoe) lần đầu tiên.
Vào thời phong kiến, phái nữ và đặc biệt là những tiểu thư quý tộc thường sống trong khuê phòng, ẩn sau những tấm bình phong và rèm che. Các nàng chỉ sống quanh quẩn trong dinh thự và luôn có người hầu túc trực bên cạnh, hiếm khi lộ mặt với đàn ông, ngay cả với người trong gia đình. Thế nên các chàng trai không có cơ hội ngắm nhìn vẻ ngoài của những cô gái. Họ chỉ có thể thông qua mai mối hoặc kaimami - nhìn lén.

Hành động nhìn lén được thực hiện trong bí mật, họ thường nhìn trộm vào nơi phái nữ sinh sống qua hàng rào hoặc rèm cửa. Việc nhìn trộm nếu bị phát hiện thì cũng không phải chịu sự trừng phạt, bởi người xưa xem đây là một hành động thể hiện sự lịch lãm, có tình ý của nam giới.
Kaimami diễn ra như thế nào?
Thường thì nhìn trộm với “những ánh nhìn thoáng qua” chỉ giúp phía nam biết được vóc dáng, mái tóc, trang phục, điệu bộ hay mùi hương của bên nữ, chứ ít khi nhìn thấy rõ gương mặt của các nàng. Tuy nhiên từng ấy cũng đủ để họ đem lòng tương tư.
Khi đã tìm được “nàng thơ” của đời mình, họ sẽ dạt dào nguồn cảm hứng mà sáng tác thơ ca. Họ thường làm thơ waka về tình yêu, vẻ đẹp của cô gái và gửi tác phẩm đến cho người đẹp. Những bức thư tình thường được gửi qua người hầu cận của các tiểu thư. Sau đó nếu đằng gái phản hồi thì đây là tín hiệu “bật đèn xanh” của các nàng và hai bên nam nữ sẽ tiếp tục trao đổi thư từ rồi tiến tới gặp gỡ.

Trong những lần hẹn hò đó, đằng trai có thể được phép đến khuê phòng của đằng gái nhưng có các quy tắc nhất định cần tuân theo. Đó là phải vào bằng cửa sau, cấm kỵ đi vào từ cửa trước, chỉ được phép ghé thăm khi trời đã tối và phải rời đi trước khi mặt trời mọc. Sáng hôm sau khi thức dậy, chàng trai và cô hái thường hát hoặc đọc thơ cho nhau nghe và giữa họ không có quan hệ tình dục mà chỉ thân mật về thể xác trong mức độ cho phép.
Họ sẽ gặp nhau như vậy trong ba đêm liên tiếp. Đến đêm thứ ba, cả hai sẽ cùng thực hiện lễ Roken no Shiki (lễ ra mắt) và nghi thức Mikayo no Mochi no Shiki, là lễ ăn bánh Mochi vào đêm ngày thứ ba. Trong lễ Roken no Shiki, ngoài chàng trai và cô gái còn có sự góp mặt của cha mẹ, họ hàng hay người quen bên phía nữ. Buổi lễ này cũng đánh dấu cuộc hôn nhân của họ chính thức được công nhận.
kilala.vn
Nguồn: mag.japaaan.com
Đăng nhập tài khoản để bình luận