Bí ẩn vụ bắt cóc cô bé 4 tuổi Yukari Yokoyama

    Theo Japan Today, Chủ nhật vừa qua (04/07) cảnh sát đã phát tờ rơi và nhờ công chúng tiếp tục giúp đỡ bằng việc cung cấp bất kì thông tin liên quan đến vụ bé gái mất tích vào năm 1996 ở tỉnh Gunma.

    Pachinko là loại máy chơi game điện tử được người Nhật yêu thích nhất. Chính vì thế, những khu vực có Pachinko đều thu hút sự tập trung của rất nhiều người, đủ mọi độ tuổi. Tại khu vực chơi Pachinko ở tỉnh Gunma vào năm 1996 đã xảy ra vụ mất tích bí ẩn, nạn nhân là một bé gái 4 tuổi. Trải qua 25 năm, danh tính kẻ bắt cóc cũng như số phận của cô bé vẫn là một ẩn số, dù cảnh sát và người dân tích cực truy tìm trong nhiều năm qua.

    mất tích

    Cửa hàng trò chơi Pachinko luôn chật kín. Ảnh: KUDV

    Bất hạnh bắt nguồn từ sự vô tâm của cha mẹ

    Ngày 7/7/1996, Yukari Yokoyama lúc ấy mới chỉ 4 tuổi cùng em gái được cha mẹ dắt đến một cửa hàng Pachinko. Đến khoảng giữa trưa, cả nhà ra xe để dùng bữa nhưng lúc ấy Yukari không ăn vì cô bé không thấy đói. Nhưng khi mẹ cô bé – chị Mitsuko, bắt đầu tiếp tục chơi Pachinko thì Yukaki lại đòi ăn, nên người mẹ đã mua cho con gái một món ăn nhẹ và cho cô bé ngồi ở băng ghế dài gần đó để có thể trông chừng con. Khoảng hơn 13h40, Yukari tiến về phía mẹ và nói một điều gì đó về “chú”, nhưng mẹ cô không nghe rõ do âm thanh ồn ào của khu vực trò chơi. Không nhận được phản hồi từ mẹ, Yukaki quay lại chỗ băng ghế.

    10 phút sau, Mitsuko rời mắt khỏi màn hình để tìm kiếm Yukari nhưng không thấy cô bé, trên băng ghế là chai nước trái cây và onigiri (cơm nắm tam giác) đang ăn dở. Mitsuko liền thông báo với chồng, cả hai tìm kiếm khắp mọi nơi, bao gồm cả bãi đậu xe nhưng cô bé như bị “bốc hơi”. Đến 14h10, họ đến đồn cảnh sát gần đó để báo án. 

    mất tích
    Cô bé Yukari lúc 4 tuổi. Ảnh: bizarreandgrotesque

    Trong liên tục hai ngày tiếp theo, cảnh sát nỗ lực tuần tra tại khu vực lân cận, thu thập thông tin từ những người đã đến cửa hàng Pachinko với hi vọng tìm ra manh mối quý giá. Một nhân chứng tại đó cho biết đã nhìn thấy một bé gái khoảng 4 tuổi lên một chiếc xe màu trắng vào cùng thời gian Yukaki mất tích. Một số người khác nói rằng họ có nhìn thấy cô bé nhưng không đặc biệt chú ý lắm, nên không chắc rằng liệu có ai khả nghi xung quanh không.

    mất tích
    Hình ảnh của cô bé và kẻ tình nghi được phát rộng rãi trên toàn quốc. Ảnh: Tokyoreporter

    Cảnh sát đã yêu cầu cửa hàng cung cấp camera an ninh, nhờ đó cuộc điều tra tiến thêm một bước mới khi các nhà chức trách phát hiện vào lúc 13h27 chiều ngày 07/07, có một người đàn ông cao khoảng 1m58 bước vào phòng khách và đi vào nhà vệ sinh ở phía sau tòa nhà. Ông ta đeo kính râm, đội mũ và mang dép, bước ra khỏi nhà vệ sinh sau 3 phút rồi bắt đầu đi vòng quanh khu vực trò chơi. Đến 13h33, lúc này Yukari vẫn còn ngồi ở ghế, ông ta tiến đến ngồi cạnh, hút thuốc và nói gì đó với cô bé. Trước khi rời đi, ông ta chỉ tay về phía cửa một vài lần và rời khỏi tòa nhà vào lúc 13h42. Sau đó, Yukari tiến đến nói với mẹ như trong lời khai của Mitsuko, và khi người mẹ không để ý, cô bé bước ra khỏi tòa nhà, từ đó camera an ninh đã không quay được đoạn phim nào nữa.

    mất tích
    Cha mẹ của Yukari trong cuộc phỏng vấn với báo chí năm 1996, bên phải là hình phác thảo chân dung Yukari khi cô 29 tuổi. 

    Cảnh sát quyết định công bố đoạn phim trên các phương tiện truyền thông, hình ảnh người đàn ông lạ mặt cắt ra từ clip cũng được in trên các tờ rơi nhưng vẫn không ai nhận diện được hắn. Nhiều người cho rằng, người đàn ông này là khách hàng quen thuộc của khu trò chơi vì hắn ta rất am hiểu cách bài trí cũng như biết chính xác các khu vực bên trong. Việc gặp Yukari là vô tình nhưng khi thấy cô bé không được ai trông nom, hắn đã nảy sinh ý đồ xấu xa và dẫn dụ cô bé đi theo. Khi tin tức về vụ bắt cóc nổ ra, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cha mẹ của Yukari vì mải chơi game mà để cô con gái mới 4 tuổi một mình tại nơi công cộng.

    Liệu có phải là một vụ bắt cóc liên hoàn?

    Nghi ngờ này của các chuyên gia là hoàn toàn có cơ sở vì kể từ năm 1979, trước vụ mất tích của Yukari, đã có 4 vụ bắt cóc và sát hại 4 bé gái độ tuổi từ 4-8. Tất cả những vụ này đều xảy ra tại thành phố Ota, tỉnh Gunma hoặc thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi.

    Năm 1979: Vụ án Maya Fukushima

    Ngày 03/08/1979, Maya Fukushima, 5 tuổi, mất tích khi đang chơi tại một ngôi đền gần nhà ở Ashikaga. Sáu ngày sau, thi thể của cô bé được tìm thấy trong một chiếc ba lô, không mặc quần áo, bên bờ sông Watarase.

    Năm 1984: Vụ án Yumi Hasebe

    Ngày 17/11/1984, Yumi Hasebe lúc ấy tròn 5 tuổi, mất tích trong cửa hàng Pachinko. Thi thể của cô bé được tìm thấy vào ngày 08/03/1986 tại một cánh đồng cách nhà Yumi khoảng 1,7km.

    Năm 1987: Vụ án Tomoko Oosawa

    Ngày 15/09/1987, Tomoko Oosawa, 8 tuổi, đi ra khỏi nhà ở Ota, đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy cô bé. Đến ngày 27/11/1988, thi thể của cô được phát hiện tại bờ sông Tone.

    Năm 1990: Vụ án Mami Matsuda hay còn được gọi là vụ án giết người Ashikaga

    Ngày 12/05/1990, bé gái 4 tuổi Mami Matsuda cũng mất tích tại một cửa hàng Pachinko và thi thể được tìm thấy ở sông Watarase.

    Đến năm 1991, một người đàn ông tên Toshikazu Sugaya bị bắt và kết tội trong vụ án Mami Matsuda dựa trên bằng chứng DNA. Sugaya được biết là người hành nghề lái xe buýt, có một số vấn đề về nhận thức (theo báo cáo của Đại học Ryukoku). Tuy nhiên, vào năm 2007, nhà báo Kiyoshi Shimizu, người được giao quyền thu thập lại các thông tin của những vụ án kể trên, khi nghiên cứu về động cơ của vụ Ashikaga cũng như mối liên hệ giữa các vụ án, đã nhận ra điểm bất thường trong kết luận năm xưa.

    mất tích
    Ông Sugaya (bên trái) cùng luật sư của mình trong ngày được minh oan sau hơn 17 năm ngồi tù. Ảnh: ameblo

    Báo cáo điều tra của Shimizu chỉ ra rằng phương pháp xét nghiệm DNA thời bấy giờ áp dụng là không chính xác và ông yêu cầu xét nghiệm lại DNA của Sugaya. Kết quả, Sugaya không phải là thủ phạm trong vụ án năm xưa, ông được thả tự do vào tháng 05/2009 sau 17 năm ngồi tù oan. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí, ông Sugaya cho biết mình buộc phải nhận tội sau khi bị người phụ trách cuộc điều tra lúc bấy giờ, cảnh sát Fumio Hashimoto ép cung. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Văn phòng Công tố đã thừa nhận hành vi sai trái của họ. 

    Cùng năm đó, Shimizu đã đưa ra bản xét nghiệm DNA của một nghi phạm có liên quan đến vụ án Matsuda, camera an ninh tại trung tâm mua sắm vào thời điểm trước khi cô bé bị sát hại cũng quay lại được cảnh người này tiếp cận và trò chuyện cùng Matsuda. Tuy nhiên, vụ án cũng đi vào ngõ cụt. 

    Đến thời điểm hiện tại, tất cả 4 vụ án đều quá thời hạn truy tố, chỉ còn vụ mất tích của Yukari. Người thân của các nạn nhân cũng như cảnh sát vẫn hi vọng có thể tìm thấy được manh mối của vụ án này, ít nhất là để an ủi những nạn nhân đáng thương. Cảnh sát Gunma cho biết từ năm 1996 đến nay, họ đã nhận được hơn 4.000 thông tin do người dân cung cấp nhưng không có một nguồn tin cậy nào để có thể điều tra. Nếu Yukari còn sống, hiện nay cô sẽ 29 tuổi, chính vì thế, cảnh sát nhờ họa sĩ phác họa lại chân dung hiện tại của cô dựa trên hình ảnh gia đình cung cấp, với hi vọng một ngày nào đó sẽ có người nhìn thấy Yukari và mang cô trở về gia đình.

    Ở Nhật, nếu bạn có thông tin về Yukari, hãy liên hệ số điện thoại 0276-33-0110 hoặc 0120-889-324. Phần thưởng là 6 triệu yên (khoảng 1,2 tỷ đồng) cho bất kì thông tin nào có thể giúp đỡ cảnh sát tiếp tục điều tra vụ án.

    Xem thêm: Vụ án giết người hàng loạt vào năm 2016 đi vào hồi kết 

    kilala.vn

    06/07/2021

    Bài: Natsume

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!