Cơn sốt donut với thời gian chờ hơn 97 ngày
Có kết cấu dai và hình dáng đáng yêu từ bánh đến bao bì - Mocchurin donut, sản phẩm chỉ có bán tại Nhật Bản, đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội của quốc gia này, thu hút hàng dài người chờ đợi thưởng thức.
Thể theo nguyện vọng của khách hàng, Mister Donut quyết định mang Mocchurin quay trở lại với các hương vị lấy cảm hứng từ các loại bánh kẹo truyền thống: kinako, mitarashi và dâu tây.
Điều này thực sự đã tạo nên một cơn sốt, khách hàng xếp hàng dài trước mỗi cửa hàng Mister Donut, với trung bình một người chờ đến lượt mình là 2-3 tiếng, thậm chí có người còn so sánh hàng người này “trông giống như xếp hàng vào Disneyland”.
Còn tại trang web đặt bánh của thương hiệu luôn hiển thị cảnh báo “Lưu lượng truy cập cao”. Có người chia sẻ rằng thời gian chờ đợi dành cho họ để nhận được bánh là 140.000 phút (khoảng 97 ngày).
Nếu có đủ thời gian và sự kiên nhẫn, bạn cũng có thể thử sức để mua loại bánh này (chỉ áp dụng khi bạn đang ở Nhật). Có ba cách để đặt bánh Mocchurin donut: đặt qua trang web; đặt qua ứng dụng Mister Donut và xếp hàng tại cửa hàng. Tuy nhiên lưu ý rằng số lượng hàng ngày rất hạn chế và các đơn đặt trước sẽ được ưu tiên. Mister Donut đã phát hành một tài liệu chính thức rất chi tiết liệt kê thời gian làm bánh và số lượng bánh donut cho mỗi địa điểm tham gia.
Mister Donut là thương hiệu đến từ Mỹ, nhưng danh tiếng của nó tại thị trường Nhật Bản trở nên vững chắc bởi sự nhạy bén nắm bắt sở thích khách hàng. Các loại donut thông thường sẽ chỉ có độ mềm, nhưng khi nhận ra người Nhật có niềm đam mê đặc biệt với mochi, Mister Donut đã cho ra mắt Pon de Ring. Kết cấu bánh tương tự như donut nhưng tăng độ dai và còn được gọi là mochi donut.
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận