Xe đậu hũ “chở” sợi dây liên kết cho cả khu phố
Tại một con phố nhỏ ở Tokyo, hình ảnh người phụ nữ kéo chiếc xe bán đậu hũ dường như đã trở thành một phần thân thương của nơi đây. Không chỉ bán hàng, bà đã trở thành một người bạn, người thân với những cư dân khu phố.
Không chỉ đơn thuần là người bán hàng, bà Sugaya còn giữ vai trò là người kết nối, thường xuyên thăm hỏi những khách hàng lớn tuổi sống trong khu dân cư. Bà hiểu rõ thói quen của nhiều khách như hiểu người thân trong gia đình, và họ cũng nắm rõ thói quen của bà. Trong những năm qua, nhiều khách hàng lâu năm của bà đã “rời đi”.
“Hơn một lần, tôi là người đầu tiên tìm thấy thi thể của họ. Ở khu vực này, một số người lớn tuổi ở một mình không khóa cửa nhà”, bà Sugaya giải thích. Thêm nữa, tại những ngôi nhà nhỏ, việc những tờ báo để trước cửa nhà trong nhiều ngày cũng là dấu hiệu cho thấy người trong nhà đang gặp vấn đề.
Bà Sugaya cũng đại diện cho một hình ảnh đang dần phai mờ của những người bán hàng rong đi khắp phố. Việc giao báo, đậu hũ, khoai lang… từng là một phần trong cuộc sống hằng ngày, giờ đã được thay thế bằng các ứng dụng giao hàng. Khách hàng không cần giao tiếp nhưng điều đó lại khiến mọi người xa cách nhau.
Một tuần, Sugaya đi bán ba ngày, mỗi ngày ba tiếng vào buổi chiều, thậm chí vào cả những ngày mưa. Con đường của bà ngoằn ngoèo qua những con phố như mê cung và có những cuộc trò chuyện không ngừng nghỉ. Một người phụ nữ đi bộ từ nhà đến mua đậu hũ của Sugaya, trò chuyện về con mèo nghịch ngợm của mình và khoe một nhánh dây leo dại mọc trong vườn. Một khách hàng khác thì tâm sự rằng mình cần đậu hũ nhưng sẽ chờ để mua của Sugaya.
Bà Sugaya đã làm công việc này suốt 23 năm bởi cảm thấy nó đã cứu rỗi bản thân mình. Khi xưa, bà từng bị bắt nạt ở trường và bị sa thải vài lần. Công việc bán hàng rong đã nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần của chính bà và còn mang lại giá trị cho người khác. Bà cho biết luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh những người lớn tuổi và trò chuyện cùng họ.
kilala.vn
Nguồn: Japan Today
Đăng nhập tài khoản để bình luận