Konkatsu Killer – Nữ sát nhân khiến hơn 4 người đàn ông "biến mất"
Vụ giết người hàng loạt này là nguồn cảm hứng để tác giả Asako Yuzuki tạo nên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Butter, phơi bày sự kì thị về ngoại hình phụ nữ của truyền thông Nhật Bản.
Nguyên nhân tử vong là do ngộ độc khí carbon monoxide và nhận định ban đầu là tự tử. Nhưng nhận thấy nhiều điểm nghi vấn, cảnh sát đã tìm đến người phụ nữ mà Oide từng hẹn hò - Kanae Kijima. Kể từ lúc này, nhiều bí mật đã được tìm thấy và tạo nên vụ án “kẻ giết người Konkatsu - Konkatsu Killer" (konkatsu trong tiếng Nhật là tìm kiếm bạn đời).
Kanae Kijima là ai?
Sinh năm 1974, Kanae Kijima lớn lên ở Nakashibetsu, Hokkaido trong một gia đình trung lưu. Sau khi tốt nghiệp, cô theo học tại Đại học Tokyo một thời gian ngắn rồi quyết định bỏ học, phải chật vật làm nhiều công việc để kiếm sống, trái ngược với hình ảnh xa hoa trên mạng.
Ngay từ khi còn ở tuổi vị thành niên, Kijima đã có thói quen ăn cắp khi cô trộm 8 triệu yên từ một người quen, với sự giúp đỡ của bạn trai 40 tuổi (lúc bấy giờ). Tuy vậy cô chỉ bị hưởng án treo do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quen tay, về sau Kijima trở thành một kẻ trộm chuyên nghiệp với các vụ: ăn cắp mỹ phẩm năm 1999, ăn cắp sách năm 2000, đến 2003 lừa đảo qua đấu giá trực tuyến và bị bắt.
Những mối quan hệ phức tạp
Từ nạn nhân Yoshiyuki Oide, cảnh sát tìm thấy được trước khi quen Oide, Kijima có một số người yêu, hầu hết đều đã chết trong những hoàn cảnh đáng ngờ.
Tháng 6/2001, Kijima bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông lớn tuổi ở tỉnh Chiba dưới danh nghĩa là người chăm sóc và nhận được gần 100 triệu yên. Sau khi người ân nhân lớn tuổi này qua đời, cô bắt đầu sử dụng nhiều trang web mai mối khác nhau để tìm kiếm nguồn thu nhập mới.
Tổng cộng có hơn 20 người đàn ông khác nhau mà Kijima đã tiếp cận thông qua các trang web này và cô sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để dụ dỗ họ đưa tiền cho mình. Trong một số trường hợp, cô ta sẽ đồng ý kết hôn, rồi sau đó lại nói rằng mình đang cần hỗ trợ tài chính để hoàn thành việc học, bịa ra những câu chuyện bi thương, hoặc lấy lý do cần thêm chi phí chuẩn bị cho đám cưới… Những người đàn ông hết lòng vì cô ta sẽ dễ dàng tin tưởng đưa tiền và sau đó nhận lại được là sự biến mất của Kijima.
Tháng 02/2009, Takao Terada được báo cáo là đã chết trong phòng làm việc bởi ngạt khí than. Ban đầu, cảnh sát nhận định đây có thể là một vụ tự tử bởi cách thức này khá phổ biến vào thời điểm đó. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát Tokyo phát hiện ra 17 triệu yên đã được chuyển từ tài khoản ngân hàng của Terada sang tài khoản của Kijima, người mà ông đang hẹn hò. Đồng thời Kijima cũng được phát hiện đã ở tại một khách sạn chỉ cách nhà Terada 100m vào đêm Terada qua đời, trong người Terada cũng tìm thấy lượng thuốc ngủ gấp 10 lần liều lượng cho phép… thì cảnh sát bắt đầu nghi ngờ.
Từ đó mối quan hệ của Kijima tiếp tục bị đào sâu. Cảnh sát nhận thấy sự tương đồng giữa cái chết của Kenzo Ando, Yoshiyuki Oide với Takao Terada là ngộ độc khí carbon monoxide từ bếp than. Ngoài ra Kijima là người cuối cùng gặp các nạn nhân trước khi họ qua đời.
Tổng cộng có 4 người đàn ông được cho là đã chết trong thời gian quen Kijima, ngoài ra còn có một số người khác nhưng không có bằng chứng rõ ràng.
Tại phiên tòa, các công tố viên đề nghị án tử hình đối với Kijima vì cho rằng cô ta chỉ tiếp cận những người đàn ông này để lấy tiền của họ. Về phía nhóm luật sư bào chữa cho rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh tội giết người, vì nhiều khả năng những người đàn ông này đã tự sát vì quá đau buồn khi Kijima chấm dứt mối quan hệ.
Đến tháng 04/2012, Kijima chính thức bị kết tội giết người và nhận án treo cổ. Trong thời gian chờ thi hành án, Kijima vẫn tiếp tục tìm được người yêu, thậm chí kết hôn hai lần, một trong số đó là người làm việc tại nhà xuất bản đã phát hành cuốn tự truyện của cô. Kijima cũng có một lượng người hâm mộ thông qua các bài viết trên blog và tự truyện.
Câu chuyện truyền thông về ngoại hình của Kijima
Trong thời gian điều tra, đa phần truyền thông Nhật Bản tập trung về vẻ ngoài của Kijima hơn là tình tiết trong vụ án. Các bài viết trên diễn đàn, báo chí và tạp chí nổi tiếng đều xoay quanh chủ đề: làm thế nào một người phụ nữ có ngoại hình không hấp dẫn, gắn với các từ "xấu xí và béo" lại có thể thu hút nhiều người đàn ông như vậy?
Có nhiều ý kiến cho rằng thành công của Kijima nằm ở cảm giác hiền lành, hình ảnh rập khuôn về những phụ nữ mũm mĩm, vui vẻ, chu đáo và nấu ăn giỏi. Người ta cho rằng đàn ông có thể thích sự ấm áp của một người phụ nữ hơn là vẻ đẹp rực rỡ của một người phụ nữ sành điệu.
Cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết nổi tiếng
Nhà văn Asako Yuzuki đã lấy cảm hứng từ vụ án của Kijima để tạo nên một câu chuyện hư cấu cho cuốn tiểu thuyết “Butter” của mình. Đó là câu chuyện về một nhà báo đang đưa tin về vụ án một nữ sát nhân hấp dẫn những người đàn ông bởi tài nấu ăn rồi sau đó giết họ. Xuyên suốt tác phẩm đã phơi bày yếu tố ngoại hình và sự phân biệt giới tính trong xã hội Nhật Bản.
Tác phẩm được đề cử giải thưởng Naoki năm 2017, sau đó được dịch và xuất bản ở các nước nói tiếng Anh, trở thành "Sách bán chạy nhất" và "Sách của năm" của nhà bán lẻ sách Waterstones vào năm 2024.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận