Nhật Bản chấn động trước bê bối bắt nạt trong thể thao học đường
Vừa qua, một trường trung học bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi Giải bóng chày mùa hè Koshien vì bê bối bắt nạt trong đội bóng, dấy lên vấn nạn bắt nạt trong thể thao học đường vẫn còn tồn đọng bấy lâu tại Nhật Bản.
Đến tháng 7, thông tin vụ việc bị lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội, dấy lên làn sóng phẫn nộ, chỉ trích nhắm vào nhà trường cùng lời kêu gọi loại đội bóng Koryo ra khỏi giải Koshien. Trước áp lực dư luận, Hiệu trưởng Hori Masakazu của trường Trung học Koryo đã thông báo rút lui khỏi giải, đồng thời cam kết “xem xét lại toàn bộ phương pháp giáo dục”. Huấn luyện viên trưởng Nakai Tetsuyuki cũng đã bị đình chỉ công tác trong thời gian điều tra.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu các đội bóng trong giải Koshien đối mặt với cáo buộc bạo lực. Năm 2015, trường PL Gakuen - một trong những đội bóng chày trung học giàu thành tích nhất – đã ngừng tuyển cầu thủ mới vì bê bối tương tự. Năm 2023, huấn luyện viên của một đội bóng nổi tiếng khác buộc phải từ chức vì bạo hành học sinh.
Văn hóa “thể thao học đường” đầy cạnh tranh
Giải bóng chày trung học mùa hè tại sân Koshien là một trong những sự kiện thể thao nổi tiếng nhất, có ảnh hưởng lớn đến văn hóa đại chúng và thu hút hàng triệu khán giả truyền hình mỗi năm. Nơi này là bệ phóng cho nhiều ngôi sao bóng chày nổi tiếng, trong đó có Shohei Ohtani - siêu sao của đội Los Angeles Dodgers.
Được xem là “thánh đường” của bóng chày, các đội bóng trung học phải trải qua các cuộc thi đấu đầy cạnh tranh mới giành được tấm vé bước vào sân Koshien. Do đó mà các câu lạc bộ bóng chày trung học tại nhật Bản thường tập luyện rất nghiêm khắc để chuẩn bị cho mùa giải.

Không chỉ riêng bóng chày, văn hóa thể thao học đường tại Nhật nổi tiếng bởi tinh thần tập luyện kỷ luật, nghiêm khắc và ý chí thi đấu mãnh liệt với khát khao chiến thắng. Vì thế mà mối quan hệ “đàn anh - đàn em” (senpai - kohai) trong các câu lạc bộ thể thao trung học cũng thường dễ trở nên áp lực, dần biến tướng thành bạo lực trong thể thao học đường.
Tuy trước đây đã có nhiều bê bối bạo lực học đường liên quan đến các đội bóng tham gia tranh giải Koshien, nhưng việc đội bóng trường Koryo tự rút lui ngay khi giải đấu đang diễn ra là lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm của giải.

Về vụ việc của Koryo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nhật Bản Abe Toshiko bày tỏ sự tiếc nuối trước hành vi không thể chấp nhận của các học sinh. Đồng thời bà cũng kêu gọi cộng đồng mạng không lan truyền tin đồn vô căn cứ hay bạo lực mạng những người không liên quan trước tình hình một số học sinh trường Koryo bị hăm dọa trong thời gian gần đây.
Trước những sự việc trên, Liên đoàn Bóng chày Trung học Nhật Bản cũng khẳng định sẽ “tiếp tục nỗ lực loại bỏ bạo lực, bắt nạt và những mối quan hệ thứ bậc vô lý” ra khỏi môi trường thể thao học đường.
kilala.vn
Nguồn: The Guardian, The Japan Times
Đăng nhập tài khoản để bình luận