
Khám phá thế giới địa ngục trong thần thoại Nhật Bản (P.2): Địa ngục Phật giáo và địa ngục Thần đạo
Trong phần trước, chúng ta đã cùng khám phá hành trình của một linh hồn vượt cõi u minh để lên thiên giới hoặc tái sinh. Nhưng còn những linh hồn xấu xa bị đọa đày xuống địa ngục thì sao? Cùng Kilala tìm hiểu về các tầng địa ngục trong thần thoại Nhật Bản nhé!
Đọc phần 1: 7 phiên xét xử của Thập điện Diêm vương
8 cõi địa ngục lớn trong Phật Giáo Nhật Bản
Trong các cuộn tranh cổ Jigoku-zoshi (地獄草紙) được vẽ vào thời Heian, địa ngục được mô tả là nơi các linh hồn bị thiêu trong những ngọn lửa lớn hay bị đun trong vạc đồng, tuỳ vào tội lỗi mà người đó mắc phải.

Địa ngục Nhật Bản có vô số cõi khác nhau, trong đó có 8 cõi địa ngục thường được nhắc đến trong các câu chuyện dân gian và các tác phẩm nghệ thuật đại chúng. Đó được gọi là Bát Đại Địa Ngục (八大地獄 - Hachi Dai Jigoku), gồm:
- Toukatsu Jigoku – Đẳng Hoạt Địa Ngục: còn được gọi là địa ngục chết đi sống lại. Nơi đây dành cho những kẻ sát sinh, từ con người cho đến các sinh vật nhỏ bé như kiến, muỗi.
- Kokujou Jigoku – Hắc Thằng Địa Ngục: còn được gọi là địa ngục dây thừng đen, dành cho những kẻ phạm tội trộm cắp, cướp của giết người.
- Shugou Jigoku – Chúng Hợp Địa Ngục: dành cho những kẻ phạm tội sắc dục.
- Kyoukan Jigoku – Khiếu Hoán Địa Ngục: còn được gọi là địa ngục gào thét, dành cho những kẻ nát rượu mà gây tội.
- Dai-kyoukan Jigoku – Đại Khiếu Hoán Địa Ngục: dành cho những kẻ nói dối.
- Jounetsu Jigoku – Tiêu Nhiệt Địa Ngục: còn được gọi là địa ngục rực lửa, đây là nơi dành cho những kẻ phạm vào giới luật của Phật giáo.
- Dai-jounetsu Jigoku - Đại Tiêu Nhiệt Địa Ngục: dành cho những kẻ xúc phạm tăng ni.
- Abi Jigoku – A Tỳ địa ngục: nơi đây còn được gọi là địa ngục của sự đau khổ vô tận, dành cho những kẻ sát hại cha mẹ, phạm vào mười tội ác không thể dung thứ.
Trong 8 địa ngục lớn, mặt đất luôn nóng rực và xung quanh thì luôn đỏ lửa. Những con quỷ dữ cao lớn có sừng nhọn, tay cầm chùy sắt luôn chực chờ nghiền nát các linh hồn hay nướng kẻ tội đồ trên lửa. Khi các linh hồn chết đi, họ sẽ được hồi sinh để tiếp tục chịu trừng phạt.

Dù vậy, địa ngục Nhật Bản không phải là nơi trừng phạt vĩnh hằng. Vua Enma (Diêm Ma Đại Vương) cùng chín vị vua khác của âm giới sẽ tái xét xử linh hồn qua nhiều phiên tòa vào các mốc 100 ngày, 1 năm, 2 năm, 6 năm, 12 năm và 32 năm sau khi chết. Nếu đã chịu phạt xong hoặc được tha bổng, linh hồn sẽ trở lại vòng luân hồi và tái sinh sang kiếp khác. Do đó mà người thân trên dương thế thường tổ chức lễ tưởng niệm (lễ giỗ) long trọng vào các ngày này để cầu xin các Diêm vương thương xót, đồng thời cầu nguyện cho người đã khuất sớm được luân hồi chuyển kiếp.
Địa ngục trong thần thoại Shinto
Địa ngục trong Thần đạo Shinto - tôn giáo bản địa của Nhật Bản hoàn toàn trái ngược với địa ngục Phật giáo. Khi một người mất đi, linh hồn của họ sẽ du hành đến thế giới bên kia (được gọi là Yomi no Kuni - 黄泉の国) và cư ngụ tại đó mà không phải chịu trừng phạt gì, tương tự như cõi âm trong thần thoại La Mã.
Trong quyển Kojiki (Cổ Sự Ký) - quyển thần thoại sáng thế của nước Nhật, người ta nói rằng Thần nữ Inazami là người cai quản cõi Yomi. Truyền thuyết kể rằng, sau khi Thần nữ Izanami qua đời, Thần nam Izanagi đã xuống cõi Yomi để tìm bà. Bà đồng ý gặp nhưng dặn ông không được nhìn mặt mình. Không kìm được, Izanagi đã đốt chiếc lược cài để soi sáng và chứng kiến thân thể vợ đã rữa nát đầy dòi bọ.

Khi ông hoảng sợ bỏ chạy, Izanami nổi giận, sai quỷ nữ địa ngục Yomotsu-shikome và cả thần sấm Raijin truy đuổi. Izanagi may mắn thoát ra và lấy một tảng đá lớn chặn lối vào địa ngục. Thần nữ Izanami thề mỗi ngày sẽ lấy đi 1.000 sinh mạng trên trần gian, còn Izanagi đáp lại rằng mỗi ngày sẽ ban 1.500 sự sống. Từ đó, Thần nam Izanagi tuyên bố rằng Yomi là vùng đất ô uế và Thần đạo Shinto coi cái chết là bất tịnh - không trong sạch. Đó là lý do mà nhiều người Nhật thường cưới hỏi theo phong tục Thần đạo nhưng thường làm tang lễ theo nghi thức Phật giáo.
Địa ngục trong nghệ thuật và văn hóa đại chúng
Địa ngục đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các tác phẩm nghệ thuật và văn hóa đại chúng Nhật Bản. Chẳng hạn như bộ phim kinh dị Jigoku (The Sinners of Hell) của đạo diễn Nakagawa Nobuo năm 1960 - gây sốc người xem bởi những cảnh quay ghê rợn và cực kỳ chân thực về các hình phạt tra tấn ở Địa ngục.

Ngày nay, địa ngục Phật giáo tiếp tục ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng Nhật Bản, nhưng thường được khai thác với sắc thái nhẹ nhàng hơn. Tiêu biểu là manga/anime Hozuki no Reitetsu (tựa Việt: Hozuki: Phụ tá Diêm vương), xoay quanh Hozuki – một ác quỷ làm việc dưới trướng Diêm Vương Enma. Phim mang màu sắc hài hước, khai thác nhiều yếu tố văn hóa đặc trưng trong thế giới thần thoại Nhật Bản và tập trung mô tả cách các phán quan địa ngục vận hành bộ máy hành chính của thế giới bên kia.

Ngoài địa ngục của Phật giáo, cõi âm Yomi của Thần đạo cũng trở thành chất liệu quen thuộc trong các tác phẩm văn hóa. Cánh cổng Yomotsu Hirasaka nối giữa Yomi và thế giới con người trong tín ngưỡng Thần đạo, được lấy làm tên địa điểm trong trò chơi điện tử Persona 4 và cũng xuất hiện trong manga/anime nổi tiếng Naruto. Nhiều manga/anime cũng lấy thế giới Yomi làm bối cảnh như Thổ Thần Tập Sự - Kamisama Hajimemashita hay Noragami.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận