Haiseiko: Chú ngựa thay đổi cả nền văn hóa đua ngựa Nhật Bản
Vào những ngày đầu, đua ngựa ở Nhật Bản không là gì ngoài những cuộc cá cược đỏ đen. Nhưng Haiseiko - một chú ngựa đua thuần chủng từ một thị trấn ở vùng Hokkaido - đã thay đổi tất cả, biến bộ môn đua ngựa Keiba trở thành môn thể thao "chạm" đến mọi thế hệ Nhật Bản.
Đến thập niên 1940, đua ngựa đã trở thành thú tiêu khiển của tầng lớp lao động, đặc biệt là nam giới tuổi trung niên. Các trường đua sang trọng giờ đây phủ đầy tàn thuốc và vé cược vứt vương vãi. Đua ngựa thời ấy không khác gì những trò đỏ đen thông thường, nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi Haiseiko xuất hiện.
“Samurai của thảo nguyên”
Ra mắt tại trường đua Tokyo City Keiba (còn gọi là trường đua Oi) của Hiệp hội Đua ngựa Quốc gia (NAR) năm 1972, chú ngựa đua thuần chủng Haiseiko nhanh chóng thống trị trường đua với loạt chiến thắng liên tiếp. Haiseiko rất nhanh, nổi tiếng bởi những pha bứt tốc trong những phút cuối để vượt qua đối thủ một cách ngoạn mục. Mỗi lần như thế, cả khán đài như vỡ òa.
Chỉ một năm sau, chú ngựa này tiếp tục giành chức vô địch Satsuki Sho (皐月賞) - giải đua hạng 1 của Hiệp hội Đua ngựa Nhật Bản (JRA), khiến cả làng đua ngựa sửng sốt. Danh tiếng của chú ngựa nhanh chóng vang xa và Haiseiko bắt đầu có những fan hâm mộ riêng của mình.
Ngày ấy, có một bức tường lớn giữa giải đua địa phương của Hiệp hội Đua ngựa Quốc gia (NAR) và giải đua toàn quốc của Hiệp hội Đua ngựa Nhật Bản (JRA) - giải thưởng danh giá dành cho những chú ngựa thuần chủng được xem là tinh hoa trong giới ngựa đua.
Và Haiseiko - chú ngựa có xuất thân từ giải đua địa phương đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt chưa từng thấy khi bước chân vào giải đua danh giá toàn quốc. Giới truyền thông khi ấy cũng hết lời tung hô, gọi chú là “một samurai thảo nguyên thách thức giới tinh hoa được chọn lọc”.
Và rồi các fan hâm mộ, các gia đình có trẻ nhỏ kéo nhau đến trường đua không phải để cá cược, mà để xem Haiseiko thi đấu. Khán đài vang tiếng hò reo, trẻ em vẫy cờ, người hâm mộ cắt ảnh chú ngựa dán trong sổ, hát cổ vũ khi chú thi đấu, mua hàng lưu niệm. Chẳng bao lâu, cả nước Nhật đều biết đến cái tên Haiseiko như một “idol” trong giới ngựa đua.
Di sản để lại cho đua ngựa Nhật Bản
Haiseiko tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình đến năm 1975. Sau khi giải nghệ, chú trở về quê nhà Hokkaido và trở thành một chú ngựa giống nổi tiếng, thu hút đông đảo người hâm mộ ghé thăm trang trại hàng năm. Trong số những đứa con của Haiseiko, có một chú ngựa tên Katsurano Haiseiko đã giành chiến thắng tại giải Tokyo Yuushun - một trong những giải đua danh giá nhất Nhật Bản mà ngay cả chính Haiseiko cũng đã từng thất bại.
Đến năm 2000, Haseiko qua đời. Người hâm mộ đua ngựa trên toàn Nhật Bản đều thương tiếc và tang lễ của chú còn được đưa tin trên các phương tiện truyền thông toàn quốc.
Haiseiko đã được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng của Hiệp hội Đua ngựa Nhật Bản và tượng đồng của chú ngựa đua huyền thoại được dựng lên tại 2 trường đua lớn là Trường đua Oi và Trường đua Nakayama. Ngoài ra, Haiseiko còn xuất hiện trong văn hóa đại chúng khi hóa thân thành một “cô gái ngựa” mạnh mẽ và kiêu hãnh, sánh vai cùng những chú ngựa đua huyền thoại khác trong tựa game nổi tiếng Uma Musume: Pretty Derby.
Nhưng hơn hết, Haiseiko đã góp phần thay đổi định kiến của người Nhật và định hình nên văn hóa đua ngựa ở Nhật Bản như ngày nay. Giờ đây ai cũng có thể xem đua ngựa đường hoàng như thể đang xem một trận bóng chày. Những chú ngựa đua thì được hâm mộ không kém bất kỳ vận động viên thể thao nào. Môn thể thao ngày nào từng gắn liền với trò cờ bạc giờ đã trở thành một hình thức giải trí lành mạnh dành cho tất cả mọi người.
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender, Monthly Yushun
Đăng nhập tài khoản để bình luận