Người đàn ông bị bắt vì lấy cắp hơn 1.000 thiệp mừng năm mới

    Lý do cho hành động của người đàn ông này là vì muốn giải tỏa nỗi cô đơn khi không có nhiều mối quan hệ thân thiết.

    Giống với nhiều quốc gia, người Nhật cũng coi trong thời gian đầu năm như một dịp mọi người trong gia đình cùng tụ họp. Phong tục gửi những tấm thư đầu năm – Nengajo đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác… cũng là một điều quen thuộc với người dân xứ Phù Tang.

    Điều này đồng nghĩa với việc nếu ai nhận được nhiều thiệp thì cho thấy họ có mối quan hệ tốt với mọi người. Nhưng cũng là nỗi buồn với những ai nhận ít hoặc không nhận được tấm thiệp nào, và người đàn ông 38 tuổi ở thành phố Nishinomiya, tỉnh Hyogo, thuộc trường hợp như vậy.

    Thiệp mừng năm mới

    Vào năm mới, người Nhật thường có thói quen gửi thiệp tri ân cho mọi người. Ảnh: Nikkei

    Nghi phạm lần đầu tiên bị bắt vào ngày 14/01 vì hành vi trộm 5 tấm thiệp năm mới từ hộp thư của một khu chung cư. Anh ta nhận tội và nói với cảnh sát rằng muốn đọc tin nhắn để “đánh lạc hướng” bản thân khỏi sự cô đơn. Sau đó, anh ta được trả tự do, nhưng ngoài 5 tấm thiệp, có rất nhiều báo cáo của những người dân gần đó về việc họ không nhận được thiệp năm mới, phần nhiều trong số họ thường không khóa hộp thư của mình lại.  

    Đến ngày 16/01, bưu điện Nishinomiya đã báo cáo với cảnh sát rằng hơn 1.000 tấm thiệp đã được tìm thấy trong các hộp thư khác nhau quanh thành phố. Ngoài ra, một người có mô tả phù hợp với ngoại hình của nghi phạm được nhìn thấy bỏ những tấm thiệp vào hộp thư. Sau đó, nghi phạm lại bị bắt vì ăn cắp lịch từ hộp thư trong cùng khu chung cư và bị buộc tội ăn cắp các thiệp khác.

    Nengajo

    Người đàn ông đã lấy cắp những bức thư để tạo cảm giác mình nhận được nhiều thư. Ảnh: fudemame

    Việc những tấm thiệp bị thất lạc không chỉ là vấn đề về tình cảm khi nội dung bên trong không đến được với người nhận, mà còn liên quan nhiều đến một đặc điểm độc đáo của những tấm thiệp năm mới của Nhật Bản. 

    Mỗi tấm thiệp năm mới do Bưu điện Nhật Bản phát hành đều có một số gồm sáu chữ số ở dưới cùng của mặt sau. Đây là những con số xổ số cho một cuộc rút thăm được tổ chức vào giữa tháng 01 bởi Bưu điện Nhật Bản, với nhiều giải thưởng khác nhau chẳng hạn như phiếu quà tặng trị giá 30.000 yên (khoảng 5,3 triệu đồng) hoặc đồ ăn. Và đối với những người chỉ khớp với hai số cuối, họ có thể nhận được một bộ hai tem năm mới trị giá 63 yên (khoảng 11.000 đồng) mỗi tem.

    thiệp năm mới

    Dãy số dưới cùng bên phải trên mỗi tấm thiệp được dùng để quay số. Ảnh: SoraNews24

    Sau khi nghi phạm bị bắt lần thứ hai, cảnh sát đã khám xét nhà của anh ta và tìm thấy bốn bộ tem Tết, cho thấy anh ta có thể đã chuộc lại một số thẻ mà anh ta đã đánh cắp. Thêm một thông tin được tiết lộ là ngày bưu điện báo cáo về việc xuất hiện hàng trăm tấm thiệp, chỉ trước ngày bốc thăm chính thức (15/01) 1 ngày.

    [subscribe]

    Nhiều người cho rằng, nghi phạm chỉ đơn giản muốn đọc nội dung thư bên trong để cảm nhận tình cảm bị thiếu thốn, nên anh cố gắng trả lại chúng để những tấm thiệp có thể đến với chủ nhân của chúng trước ngày 18/07 (hạn cuối nhận giải thưởng).

    Và trên thực tế, theo Japan Post, tỷ lệ thắng giải thưởng lớn trị giá 30.000 yên là 1/1.000.000, điều đó có nghĩa là nghi phạm chỉ có 0,1% cơ hội chiến thắng ngay cả với 1.000 thiệp. Vì vậy, nếu động cơ của anh hoàn toàn là lòng tham, thì đó là một tội ác thiếu suy nghĩ… trừ khi anh ta thực sự mê tem.

    Nếu sự cô đơn là nguyên nhân của tội ác này, hy vọng rằng nghi phạm sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết và thậm chí có thể là một tấm thiệp chúc mừng năm mới tốt đẹp từ cảnh sát Hyogo vào năm tới để giúp anh ta không tiếp tục phạm sai lầm.

    kilala.vn

    21/02/2023

    Nguồn: MBS News

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!