Huyền thoại bóng chày Shigeo Nagashima qua đời ở tuổi 89
Ngày 3/6, toàn thể các tờ báo lớn của Nhật Bản đã đồng loạt bày tỏ lòng thương tiếc sau khi huyền thoại bóng chày Shigeo Nakashima qua đời, hưởng thọ 89 tuổi.

Vào những năm 1960, khi nền kinh tế của Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển thần tốc, Shigeo Nagashima cùng với người đồng đội Sadaharu Oh trở thành hai cái tên quen thuộc với mọi gia đình và vẫn nằm trong ký ức của nhiều người Nhật lớn tuổi khi nhắc về thời kỳ đó.
Trong suốt sự nghiệp dài 17 năm của mình, Nagashima đã thi đấu 2.186 trận và đánh được 444 cú home run. Ngoài ra, ông từng 6 lần giành chức vô địch Central League, đạt danh hiệu “Vua Home Run” 2 lần và 5 lần dẫn đầu về điểm số RBI (điểm đánh về). Bên cạnh đó, Nagashima cũng 5 lần được bầu chọn là MVP (cầu thủ xuất sắc nhất) của Central League.

Ảnh: National Baseball Hall of Fame and Museum
Được mệnh danh là “Mr. Giants”, Nagashima nổi tiếng với khả năng phòng thủ linh hoạt và những pha đánh bóng quyết định trận đấu. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ông là cú home run “sayonara” ấn định chiến thắng trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình, có sự tham dự của Thiên hoàng Nhật Bản Hirohito vào ngày 25/6/1959.

Năm 1974, trong buổi lễ giải nghệ tại sân vận động Korakuen (Tokyo), Nagashima đã phát biểu: “Giants của tôi sẽ bất tử mãi mãi”. Câu nói này nhanh chóng nổi tiếng và trở thành một biểu tượng trong văn hóa đại chúng sau này.
Sau khi giải nghệ, ông tiếp tục gắn bó với đội Giants trên cương vị là huấn luyện viên trưởng và tiếp tục đóng góp sức mình cho môn thể thao bóng chày ở Nhật Bản. Một trong số những học trò nổi tiếng của ông là Hideki Matsui - người sau này trở thành siêu sao tại New York Yankees và cũng là thành viên của Đại sảnh Danh vọng Bóng chày Nhật Bản.

Là một người có tính cách vui vẻ, huấn luyện viên Nagashima rất biết cách khơi dậy tinh thần chiến đấu cho học trò của mình, trong đó nổi tiếng nhất là câu nói “make drama” - nhằm khuyến khích các cầu thủ không bao giờ từ bỏ khát khao chiến thắng dù có đang trong tình huống khó khăn nhất. Cụm từ này trở thành “từ khóa” của năm 1996 sau khi Giants có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chức vô địch Central League.
Trước sự ra đi của một huyền thoại, nhiều người dân Nhật Bản, đặc biệt là người hâm mộ bóng chày không khỏi bày tỏ lòng tiếc thương. "Chúng tôi xin chia buồn và bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của ông, người được ví như ánh mặt trời đối với bóng chày Nhật Bản", Hayashi - phát ngôn viên cấp cao của chính phủ đã chia sẻ tại một cuộc họp báo thường kỳ.
kilala.vn
Sinh năm 1936 tại thành phố Sakura, tỉnh Chiba, Shigeo Nagashima từng là trụ cột của đội bóng chày Đại học Rikkyo trước khi gia nhập Yomiuri Giants vào năm 1958. Ngay trong mùa giải đầu tiên, ông được bầu là Tân binh xuất sắc nhất (Rookie of the Year) của Central League, đồng thời lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi 17 lần liên tiếp được chọn vào Đội hình tiêu biểu (Best Nine) - từ mùa đầu tiên đến mùa giải cuối cùng.
Nagashima đã được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Bóng chày Nhật Bản vào năm 1988. Chiếc áo đấu mang số 3 của ông đã trở thành số áo treo (con số không được sử dụng trong các áo đấu sau này nhằm vinh danh cầu thủ) tại đội Yomiuri Giants.
Năm 2013, ông đã vinh dự nhận Giải thưởng Danh dự Quốc dân từ Thủ tướng Nhật Bản - một trong những giải thưởng cao quý nhất dành cho cá nhân có cống hiến vượt bậc trong thể thao, nghệ thuật và các lĩnh vực văn hóa khác.
Nguồn: Kyodo News, Mainichi
Đăng nhập tài khoản để bình luận