Cặp đôi Canada biến ngôi nhà hoang 100 năm tuổi thành tổ ấm bình yên
Vào cuối năm 2021, một cặp đôi người Canada là Mika và Jesse đã chuyển đến sống ở vùng nông thôn hẻo lánh trên đảo Shikoku để “thanh lọc tâm hồn”, với giá thuê nhà chưa đến 700 nghìn mỗi tháng.
"Akiya - 空き家" có nghĩa là "nhà hoang", ngày nay tồn tại rất nhiều trên khắp Nhật Bản, đặc biệt là tại vùng nông thôn do tình trạng suy giảm dân số. Mika và Jesse đã tìm thấy một Akiya xây theo lối kiến trúc truyền thống, tọa lạc giữa khung cảnh mộc mạc, thanh bình của đảo Shikoku. Đặc biệt là nhà có giá thuê siêu rẻ, chỉ 300 USD mỗi năm, tức trung bình chỉ khoảng 25 USD (660 nghìn đồng) mỗi tháng.
Mika đã lập một kênh YouTube là maigomika để ghi lại đời sống hằng ngày của cô và Jesse tại đây. Câu chuyện cải tạo Akiya và những trải nghiệm đậm chất thôn quê của cặp đôi đã thu hút hơn 170.000 người theo dõi.

Hành trình cải tạo nhà hoang
Trước đây căn nhà cổ vốn là của một gia đình sinh sống, sau đó họ chuyển sang khu đất bên cạnh và xây nhà mới nên đã bỏ hoang nó trong suốt 7 năm. Mika và Jesse đã trả trước tiền thuê nhà 1 năm nhưng người chủ chỉ lấy hai phần ba số tiền, còn lại họ trả cho cặp đôi để hai người trang trải chi phí dọn dẹp.
Quá trình cải tạo ngôi nhà cổ gặp khá nhiều khó khăn. Theo Mika chia sẻ, ba tuần đầu tiên cô và Jesse dành hầu hết thời gian để cắt cỏ xung quanh nhà, quét dọn, sửa chữa lại những phần đã mục nát, xuống cấp. Cả hai đã phải trải qua cái rét buốt khi mùa đông đến vì hệ thống sưởi đã hỏng, mùa hè thì muỗi và côn trùng xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong nhà.

Mika chia sẻ với tạp chí Visit Kochi rằng: “Đối với tôi và Jesse, một trong những lý do chúng tôi sống trong một ngôi nhà akiya là để trải nghiệm những thách thức của việc cải tạo nhà. Thay thế một thanh xà mục nát trên hiên nhà, sửa chữa shoji (cửa trượt bằng giấy), và nâng cấp nhà vệ sinh cũ thành nhà vệ sinh ngoài trời có hệ thống xả nước đều là những thử thách thú vị và đáng quý. Chúng tôi đã biến ngôi nhà bị bỏ hoang bảy năm trước trở nên ấm cúng và gần gũi hơn.”

Nơi trú ẩn yên bình tại vùng quê
Sau một năm sống tại đây, Mika và Jesse đã dần biến ngôi nhà hoang thành một mái ấm thực sự. Họ học cách làm nông, sống bình dị và hòa mình vào thiên nhiên trong lành của miền quê yên ả.
“Trong năm qua, kể từ khi chuyển đến vùng nông thôn, chúng tôi đã học được cách trân trọng nhịp sống chậm rãi và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời ở Kochi – vùng đất của những dòng sông đẹp nhất Nhật Bản cùng địa hình núi non hùng vĩ. Ở đây chúng tôi đã gặp gỡ, kết bạn với những người hàng xóm thân thiện, chấp nhận sống với những sinh vật hoang dã như lũ nhện hay rết trong ngôi nhà cổ này” - Mika chia sẻ.


Bạn sẽ tìm thấy trên kênh YouTube của cặp đôi những thước phim về lối sống nông thôn hòa hợp với thiên nhiên, như làm mơ muối vào mùa hè hay trồng các loại rau quả theo mỗi mùa trong năm. Bên cạnh đó là những thước phim về lễ hội hay nét đặc sắc của địa phương, giới thiệu đến khán giả vẻ đẹp và văn hóa của Shikoku - hòn đảo nhỏ nhất của Nhật Bản.
Dù là người ngoại quốc, cặp đôi đã góp phần trong việc lan tỏa di sản văn hóa Nhật Bản đến với nhiều người - kể cả người Nhật lẫn người nước ngoài. Những đóng góp như vậy được kỳ vọng sẽ giúp truyền cảm hứng để thu hút người trẻ về với vùng nông thôn, nơi đang phải đối mặt vấn đề già hóa và suy giảm dân số nghiêm trọng.
Nhật Bản là một trong những quốc gia có dân số già nhất thế giới, với gần 30% dân số từ 65 tuổi trở lên. Trong đó, chỉ có 8% dân số đang sinh sống tại nông thôn và chủ yếu là người lớn tuổi. Khi những cư dân này không còn, nhiều ngôi làng đã trở thành các làng không người và biến mất.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận