Yoshiro Nakamatsu – Nhà phát minh sở hữu hơn 3.500 bằng sáng chế, với bí quyết tư duy dưới nước
Sự sáng tạo không có giới hạn – điều này hoàn toàn đúng với Dr. Yoshiro Nakamatsu. Từ khi bắt đầu với sự nghiệp nghiên cứu, đến nay dù đã 98 tuổi, ông vẫn miệt mài với những phát minh của mình. Gia tài của ông có lẽ sẽ khiến nhiều người choáng ngợp với hơn 3.500 bằng sáng chế.
Tài năng được nuôi dưỡng bởi gia đình
Yoshiro Nakamatsu hay về sau được mọi người gọi là Tiến sĩ Nakamatsu/Dr. NakaMats, sinh ngày 26/06/1928. Cha ông là nhân viên ngân hàng và mẹ ông – bà Yoshino là giáo viên. Bà học tại Đại học Nữ Tokyo và dành nhiều thời gian để dạy con mình vật lý, hóa học, toán học từ khi còn nhỏ. Có thể nói thành quả của Nakamatsu có được ngày hôm nay một phần nhờ những ảnh hưởng từ mẹ.
Nakamatsu đã thể hiện tài năng của mình từ rất sớm với việc phát minh ra bộ phận ổn định cho máy bay mô hình khi mới 5 tuổi, và nhận được bằng sáng chế đầu tiên với sự hỗ trợ của mẹ cho một bình nước nóng khi đang học lớp 8. Sau chiến tranh, hầm trú bom ở sân sau nhà trở thành xưởng làm việc của Nakamatsu trong suốt thời niên thiếu.
Những phát minh của Nakamatsu
Dụng cụ bơm nước tương - Sáng tạo từ tình yêu
Tiến sĩ Nakamatsu khẳng định rằng mục đích sáng tạo của ông không phải vì tiền bạc hay danh tiếng mà xuất phát từ tình yêu thương, ví dụ điển hình là sản phẩm bơm nước tương. Năm 14 tuổi, ông chứng kiến mẹ mình vất vả rót nước tương từ một thùng 20 lít sang một cái bình nhỏ hơn. “Đó là một ngày mùa đông lạnh giá trong Thế chiến thứ hai, chúng tôi không có đủ nhiên liệu để sưởi ấm nhà cửa”, ông bồi hồi nhớ lại.
Hình ảnh đôi bàn tay run rẩy của mẹ luôn ám ảnh Nakamatsu, để từ đó ông nghĩ ra một dụng cụ mà ông đặt tên là Shoyu Churu Churu, được dùng để lấy nước tương dễ dàng hơn. Ngày nay, dụng cụ bằng nhựa này được dùng để bơm dầu hỏa và các biến thể khác nhau, có thể được tìm thấy trong những cửa hàng đồ gia dụng Nhật Bản.
Đĩa mềm và tranh cãi quyền sở hữu với IBM
Một trong những phát minh nổi tiếng nhất của Tiến sĩ Nakamatsu là đĩa mềm. Ông cho biết mình nảy ra ý tưởng này khi nghe bản giao hưởng số 5 của Beethoven và nhận được bằng sáng chế của Nhật vào năm 1952.
Tuy vậy một cuộc tranh luận xem ai là chủ nhân thực sự của đĩa mềm đã xảy ra khi công ty IBM cho biết nhóm kỹ sư của họ đã phát triển sản phẩm này vào năm 1969. Trên thực tế, tấm bằng được cấp năm 1952 là bằng sáng chế Juusyoku Record - một loại giấy dùng cho máy phát âm thanh quang học. Vì giấy là vật liệu "mềm" nên được gọi là đĩa mềm (đôi khi ông sử dụng cụm từ "phương tiện mềm").
Để tránh xung đột, IBM cùng với Nakamatsu đã đạt được những thỏa thuận vào năm 1979, nội dung chi tiết được giữ bí mật. Ông Mac Jeffery – đại diện của IBM lúc bấy giờ cũng xác nhận thông tin này, nhưng vẫn khẳng định những thỏa thuận đó không dành cho đĩa mềm và IBM vẫn là nơi phát minh ra nó.
Đồng hồ kỹ thuật số
Nakamatsu cũng tuyên bố đã phát minh ra đồng hồ kỹ thuật số vào năm 1953, rất lâu trước khi thương hiệu Đồng hồ Hamilton phát triển chiếc đồng hồ Pulsar màn hình LED nổi tiếng vào năm 1970.
Ngoài ra còn có những phát minh được xem là độc, dị của ông như: PyonPyon - đôi giày nhảy có lò xo ở đế; Thiết bị nâng nắp bồn cầu; Gối chống ngủ gật khi lái xe; Tóc giả tự vệ (có gắn tạ và người dùng có thể sử dụng để vung vào kẻ tấn công); Love Jet - sản phẩm tăng cường sinh lý mà ông tạo ra vì lo ngại tỷ lệ sinh giảm ở Nhật Bản. Còn nhiều sản phẩm đã được đăng ký bằng sáng chế và nhiều sản phẩm chưa được hiện thực hóa.
Theo thống kê, Tiến sĩ Nakamatsu sở hữu hơn 3.500 bằng sáng chế, gấp ba lần số bằng sáng chế của Thomas Edison (1.093), và con số này vẫn có thể tăng.
Giải thưởng
Tiến sĩ Nakamatsu đã giành giải thưởng lớn tại Triển lãm Phát minh Quốc tế tới 16 lần. Để kỷ niệm chuyến thăm Hoa Kỳ năm 1988 của ông, nhiều thành phố của Mỹ từ San Diego đến Pittsburgh đã tổ chức Ngày Tiến sĩ Nakamatsu. Tiểu bang Maryland đã phong ông làm công dân danh dự, Quốc hội trao tặng ông Giấy chứng nhận Ghi nhận Đặc biệt và Tổng thống lúc bấy giờ George H. W. Bush đã gửi thư chúc mừng ông. Ông thậm chí còn đảm nhận vị trí ném bóng khai màn trận đấu bóng chày của đội Pittsburgh Pirates.
Một trong những danh hiệu mà Nakamatsu tự hào nhất có lẽ là việc là được phong tước Hiệp sĩ bởi Dòng Malta.
Cách Vua phát minh “nuôi” ý tưởng
0,5 giây trước khi chết, tôi sẽ nảy ra một phát minh."
Là một người dường như có thể nảy ra ý tưởng bất kỳ lúc nào, thì việc duy trì sự sáng của tạo Nakamatsu cũng rất đặc biệt. Ông cho biết, khi cần có những ý tưởng mới, ông sẽ để bản thân mình đi theo ba quy trình:
Quy trình 1 – Tĩnh lặng
Phòng tĩnh lặng là một phòng tắm lát gạch vàng 24 karat. Đây không phải nơi để thiền mà là nơi để tâm trí được tự do, “Trước khi tập trung vào điều gì đó, tôi để tâm trí mình lang thang đến bất cứ đâu nó muốn”, Nakamatsu chia sẻ.
Quy trình 2 – Động
Trái ngược với phòng tĩnh lặng, phòng động có những bức tường sọc đen trắng, đồ nội thất bằng da và thiết bị âm thanh đặc biệt do chính Nakamatsu tạo ra, có tần số từ 12 đến 40.000 hertz. Ông thường bắt đầu bằng việc nghe nhạc jazz và kết thúc bẳng bản giao hưởng số 5 của Beethoven.
Quy trình 3 – “Bơi trong ý tưởng”
Vị tiến sĩ tin rằng ông nảy ra những ý tưởng hay nhất khi ở dưới nước, vì vậy, ông lặn xuống nước mà không mang theo bất kỳ thiết bị nào ngoài cuốn sổ tay chống nước của mình. Nakamatsu giữ cho mình ở dưới nước, nín thở càng lâu càng tốt cho đến khi một ý tưởng xuất hiện trong đầu.
"0,5 giây trước khi chết, tôi sẽ nảy ra một phát minh. Nếu não bạn có quá nhiều oxy, cảm hứng sẽ không đến. Để làm cho não thiếu oxy, bạn phải lặn sâu và để áp lực nước bơm máu vào não”, chính vì thế, không chỉ bơi, ông còn cố gắng nín thở càng lâu càng tốt.
Để làm được điều này, Nakamatsu cũng cho biết phải có một sức khỏe tốt, ăn những thực phẩm tốt nhất và không được uống rượu.
Người chú trọng đến sức khỏe
Để duy trì được sức khỏe cho đến hiện tại, thậm chí Tiến sĩ Nakamatsu còn nghĩ ra loại "thức ăn bổ não" của riêng mình. Ông nói: “Tôi tò mò muốn xem làm thế nào để kéo dài tuổi thọ. Và những loại thực phẩm nào có thể thúc đẩy để nghĩ ra những phát minh tốt nhất.” Đó là lý do tại sao ông tỉ mỉ chụp ảnh, lập danh mục và xem xét kỹ lưỡng từng bữa ăn mình ăn. Sau đó, ông phân tích mẫu máu của bản thân, đối chiếu dữ liệu, tự đưa ra kết luận rằng chúng ta ăn quá nhiều, đó là điều khiến tuổi thọ ngắn ngủi.
Tiến sĩ Nakamatsu tin rằng chế độ ăn uống đúng cách, tập thể dục điều độ và một đời sống tình cảm bền vững sẽ giúp ông sống đến năm 2072. Ông khuyên: “Số giờ ngủ nên được giới hạn ở mức sáu giờ. Rượu, trà, sữa và nước máy đều có hại cho não và nên tránh. Cà phê cũng rất nguy hiểm. Một bữa ăn mỗi ngày là tối ưu, và bữa ăn đó nên ít dầu mỡ, không quá 700 calo.”
Chế độ ăn của ông bao gồm một phần ăn duy nhất gồm rong biển xay nhuyễn, phô mai, sữa chua, lươn, trứng, thịt bò, tôm khô và gan gà. Ông nêm nếm hỗn hợp này với Rebody 55, một loại thực phẩm bổ sung gồm 55 loại ngũ cốc và một số thành phần bí ẩn. Ông nói: “Nó lý tưởng để rắc lên xúp hoặc ngũ cốc”.
Năm 2005, nghiên cứu của Tiến sĩ Nakamatsu về mối liên hệ giữa thói quen ăn uống và trí thông minh đã mang về cho ông giải Ig Nobel.
Tiến sĩ Nakamatsu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, ông cũng không ngừng nghiên cứu để tìm ra một phương pháp mới mang tính cách mạng nhằm chữa trị căn bệnh của mình. Thậm chí theo nhiều thông tin, ông dự định sẽ tranh cử chức Thống đốc Tokyo một lần nữa vào năm 2028, khi đó ông sẽ tròn 100 tuổi.
Những nhà phát minh của Nhật đã dành cả cuộc đời để mang đến cho nhân loại những phát minh hữu ích. Mời bạn đọc thêm tại Chuyên đề tháng 03.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận