Warumon: Linh vật "phản diện" giúp nâng cao tinh thần cảnh giác
Để ứng phó với làn sóng lừa đảo, Cảnh sát Tỉnh Kumamoto đã tạo ra một linh vật mới mang tên Warumon. Dù sở hữu ngoại hình khá giống nhau, Kumamon - linh vật đại diện của tỉnh, phủ nhận có bất kỳ mối quan hệ nào với "kẻ phản diện" này.

Cái tên Warumon của linh vật này bắt nguồn từ cách đọc của từ “悪者 – warumono” (kẻ xấu) theo phương ngữ Kumamoto. Món ăn ưa thích của Warumon là mực ướp lạnh (ikazamashi, phát âm giống "いかさま師 - kẻ lừa đảo"), đồ uống hắn ghét nhất là rượu shochu Kuma đá (Kuma rock, phát âm giống “球磨ロック - gấu bị bắt”). Hắn có thói quen khoe khoang các chiêu trò lừa đảo khắp tỉnh.
Warumon “debut” tại một sự kiện được tổ chức ở Trung tâm thành phố Kumamoto vào đúng ngày sinh nhật của mình, Ngày Kính Lão (15/09).
"Liệu tôi có nên rút hết tiền và đưa cho cảnh sát xem không nhỉ" - đó là tiểu phẩm hài được biểu diễn tại sự kiện, trong đó một người cao tuổi nhận được cuộc gọi lừa đảo nói rằng tài khoản của người này đang bị sử dụng cho mục đích phạm tội.
Khi Warumon trong vai kẻ lừa đảo xuất hiện để nhận tiền, cảnh sát Yuppii đã bắt giữ hắn. Thủ đoạn được giới thiệu trong tiểu phẩm là “giả danh cảnh sát”. Eitaro, một người nổi tiếng ở tỉnh, đã kêu gọi người cao tuổi hãy cẩn thận trước những chiêu trò lừa đảo qua điện thoại.
Một gian hàng cũng được dựng lên tại sự kiện để mọi người viết thư cho ông bà mình. Một học sinh lớp 4 tại Trường Tiểu học Kikuyo Kita, thị trấn Kikuyo đã viết: "Nếu ông bà thấy chủ đề về tiền bạc xuất hiện trên điện thoại, thì đó là lừa đảo", và không quên ghi chú: "Tên lừa đảo đó dễ thương một cách đáng ngạc nhiên".
Ngoài các sự kiện công cộng, Warumon còn xuất hiện trong các video, tờ rơi và biểu ngữ giới thiệu các chiêu thức lừa đảo, tích cực đóng góp vào các nỗ lực phòng chống lừa đảo của tỉnh Kumamoto.

Linh vật Warumon được đề xuất sau khi cảnh sát tỉnh kêu gọi khu vực tư nhân đóng góp ý tưởng để nâng cao nhận thức về phòng chống lừa đảo vào tháng 4 năm nay. Ý tưởng về một linh vật biểu diễn các kỹ thuật gian lận đã được chọn. Tuy hình dáng cơ thể giống Kumamon, Warumon có đôi mắt "gian tà" và các vết hình chữ X trên má.
Cảnh sát giải thích: “Chúng tôi chọn nó dựa trên đánh giá chung rằng tính chất thân thiện của nó có thể truyền đạt hiệu quả các chiêu thức lừa đảo”.
Theo cảnh sát tỉnh, đã có 145 vụ lừa đảo đặc biệt được báo cáo từ tháng 1 đến tháng 8 (tăng 90 vụ so với cùng kỳ năm ngoái), với tổng thiệt hại lên tới khoảng 662 triệu yên (tăng khoảng 389 triệu yên so với cùng kỳ năm ngoái). Một nửa số nạn nhân là người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên. Thủ đoạn phổ biến nhất là lừa đảo "là tôi đây", trong đó thủ phạm tự xưng là cảnh sát hoặc công tố viên, chiếm 60% vụ việc.
Gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại với nội dung như: “Tên tội phạm bị bắt khai đã đưa tiền cho ông/bà. Chúng tôi cần kiểm tra số tiền trong tài khoản của ông/bà.” Sau đó, nạn nhân bị dẫn dụ gọi video qua mạng xã hội. Tiếp theo, chúng yêu cầu nạn nhân rút toàn bộ tiền mặt, bỏ vào túi giấy và đặt bên ngoài nhà. Chúng sẽ đến lấy tiền mà không cần gặp mặt trực tiếp, khiến nạn nhân bị lừa mà không hề hay biết.
Trong một số trường hợp, chúng còn đe dọa: “Đây là cuộc điều tra bí mật. Nếu nói với gia đình, ông/bà sẽ phạm tội tiết lộ bí mật.” Nhờ đó, nạn nhân bị cô lập, không dám bàn bạc với người thân. Thậm chí, chúng còn gọi video định kỳ để kiểm tra xem có ai khác ở gần nạn nhân hay không.
Cảnh sát tỉnh cảnh báo: “Đằng sau những lời lẽ ngọt ngào là “Warumon”. Nếu nhận được cuộc gọi tự xưng là từ cơ quan công quyền, hãy cúp máy và gọi lại để xác minh.”
Xem thêm: Gấu Kumamon, vua của các linh vật Nhật Bản
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận