Nữ phóng viên 91 tuổi của tờ báo Shukan Tokyo

    Bằng sự kiên định cùng tình yêu dành cho người chồng quá cố, cụ bà Tomoko Wakui đã tiếp quản tờ báo mà chồng từng làm tổng biên tập và vẫn miệt mài cống hiến đến nay, khi đã ở tuổi 91.

    N

    hà báo Tomoko Wakui với cây gậy chống màu xanh dương vẫn luôn đều đặn có mặt dưới hàng ghế khán giả tại cuộc họp báo hằng tháng của thị trưởng ở phường Nakano, Tokyo. Bà đeo máy trợ thính và dùng bút ghi chú lại nội dung cuộc họp báo diễn ra tại tầng 7 của tòa nhà hành chính phường. Sau đó, bà lưu lại để phỏng vấn các công chức ở đây. 

    nữ nhà báo Tomoko Wakui
    Nữ nhà báo Tomoko Wakui đang tác nghiệp tại phường Nakano, Tokyo. Ảnh: Asahi 

    Dù đã ở tuổi xế chiều, bà Wakui vẫn hết mình cống hiến cho Shukan Tokyo, một tờ báo địa phương chuyên cung cấp tin tức xoay quanh Nakano - khu vực vốn nổi tiếng với văn hóa đại chúng như manga, anime. Bà cũng đang là tổng biên tập của Shukan Tokyo. 

    Tờ báo địa phương này phát hành lần đầu vào năm 1974, ra mắt ấn phẩm 2 lần/tháng, mỗi lần 3.000 bản in.

    Chủ tịch phường Nakano, ông Naoto Sakai (51 tuổi), đã quen biết chủ bút Wakui 26 năm. Lần đầu tiên họ gặp gỡ, ông mới chỉ là một công chức trẻ ở phường. “Bà ấy là hiện thân của tinh thần miệt mài làm việc, không bao giờ nghỉ hưu. Tôi muốn noi theo tấm gương của bà”, ông chia sẻ. 

    buổi họp báo phường Nakano
    Bà Wakui tác nghiệp tại buổi họp báo hàng tháng của phường Nakano. Ảnh: Asahi 

    Bà Wakui tự thu thập tin tức và viết bài, còn con gái bà - Kumiko đảm nhiệm việc biên tập. Bà từng lái xe đạp quanh thị trấn cho đến khi bị gãy chân cách đây 4 năm. Hiện giờ, bà chuyển sang đi bộ hoặc đi bằng xe buýt. Với chiếc gậy chống màu xanh, bà không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào ở phường Nakano, từ sự kiện được tài trợ bởi phường đến cuộc thi bóng chày dành cho trẻ em. 

    Một trong những bài báo ấn tượng mà bà Wakui đã viết là về Nihonkaku, một sảnh cưới nổi tiếng ở quận Higashi-Nakano đã đóng cửa cách đây 3 năm. Với lịch sử trăm năm, nơi đây đã chứng kiến 110.000 cặp đôi, bao gồm cả bà Wakui và người chồng quá cố Hironori nên duyên vợ chồng. 

    Tìm về lịch sử của Nihonkaku, bà phát hiện nơi đây trước kia là một ao cá. Sau khi bài báo được phát hành, bà đã nhận được cơn mưa lời khen từ người đọc, nói rằng nó “mang lại những ký ức xưa ngọt ngào”. 

    tomoko wakui cùng cây gậy chống
    Bà Wakui cùng cây gậy xanh dương quen thuộc. Ảnh: Asahi

    Lý do bà Wakui nỗ lực duy trì việc xuất bản tờ báo địa phương này chính là vì chồng bà – ông Hironori, tổng biên tập đầu tiên của Shukan Tokyo. Vào năm 1982, Hironori đã qua đời vì căn bệnh ung thư, khi ấy ông 53 tuổi. 

    Bà Wakui nhớ ông Hironori vẫn miệt mài viết báo ngay tại phòng bệnh mãi cho đến phút lâm chung: “Sẽ thật không đúng với ông ấy nếu tôi không tiếp tục đảm nhiệm vị trí này”. 

    Bà cũng được thừa kế chiếc máy ảnh Nikon F từ người chồng yêu dấu để bắt đầu sự nghiệp viết báo ở tuổi 50. 

    Xem thêm: Câu chuyện về cụ bà hơn 90 tuổi vẫn miệt mài xé giấy vụn thành tranh

    Đôi chân dần yếu đi, bà cũng gặp khó khăn trong việc nhìn và nghe. Cùng với đó, số lượng độc giả cũng trên đà giảm. Tuy nhiên, bà Wakui vẫn không có ý định từ bỏ việc phát hành Shukan Tokyo. 

    Bà chia sẻ: “Một số người thuộc thế hệ của tôi gặp khó khăn khi sử dụng Internet. Tôi cảm thấy vui mừng nếu chúng tôi có thể tiếp tục duy trì việc phát hành để độc giả luôn theo sát tất cả những sự kiện diễn ra ở phường Nakano”. Nữ nhà báo ở tuổi cửu tuần cũng bật mí rằng việc gặp gỡ và trò chuyện với mọi người là bí quyết giúp bà duy trì sức khỏe.

    kilala.vn

    24/02/2023

    Bài: Rin
    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!