NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Cụ ông lập kỷ lục Guiness chinh phục núi Phú Sĩ ở tuổi 102

    Ở tuổi 102, ông Akuzawa Kokichi được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ - ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Thành tích này được xác lập vào ngày 5/8/2025 sau chuyến leo núi kéo dài nhiều ngày cùng gia đình và bạn bè.

    Hai lần xác lập kỷ lục thế giới 

    Trong một cuộc phỏng vấn, ông Akuzawa Kokichi chia sẻ: “Hành trình leo lên đỉnh núi rất khó khăn, đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng nhờ có bạn bè động viên, tôi mới vượt qua được. Tôi đã làm được đến cùng vì có rất nhiều người ở bên cạnh ủng hộ.”

    akuzawa-kokichi-và-kỷ-lục-guiness
    Ông Akuzawa Kokichi đạt kỷ lục Guiness "người lớn tuổi nhất leo núi Phú Sĩ" ở độ tuổi 102. Ảnh: Mainichi

    Đồng hành cùng ông Akuzawa trong chuyến hành trình là con gái ông Motoe (70 tuổi), cháu gái, cháu rể và bốn người bạn trong câu lạc bộ leo núi địa phương. Đoàn leo núi đã cắm trại hai đêm trên cung đường mòn trước khi chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ cao 3.776m vào ngày 5/8.

    ong-akuzawa-tren-dinh-phu-si
    Ông Akuzawa Kokichi cùng gia đình và bạn bè lưu lại kỷ niệm trong lần chinh phục đỉnh Phú Sĩ vừa qua. Ảnh: Guiness World Record

    Đây không phải là lần đầu tiên ông Akuzawa lập kỷ lục với ngọn núi này. Ông đã từng ghi tên mình vào Sách Kỷ lục Guiness là người cao tuổi nhất leo lên đỉnh núi Phú Sĩ vào năm 2019, ở tuổi 96. Trong sáu năm qua, ông đã vượt qua nhiều thử thách như chấn thương do bị ngã khi leo núi hay các vấn đề sức khỏe tuổi già để tiếp tục đam mê của mình. “Tôi muốn tiếp tục leo núi khi vẫn còn có thể,” ông chia sẻ. 

    Trước chuyến hành trình kỷ lục lần này, ông Akuzawa đã dành ba tháng luyện tập: thức dậy lúc 5 giờ sáng và đi bộ trong một tiếng đồng hồ, mỗi tuần lại chinh phục một ngọn núi trong khu vực tỉnh Nagano, miền trung Nhật Bản.  

    Xem thêm: Tabei Junko: Người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest

    Đam mê leo núi từ thuở thiếu thời

    Bắt đầu niềm đam mê leo núi từ hơn 80 năm trước, ông Akuzawa Kokichi chia sẻ rằng, bên cạnh cảm giác tuyệt vời khi chinh phục đỉnh núi, điều thôi thúc ông quay trở lại chính là những người bạn đã gặp trong các chuyến hành trình. “Tôi leo núi vì yêu thích nó và cũng vì trên núi rất dễ kết bạn. Trên đó, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng, tất cả mọi người đều bình đẳng và cùng nhau tiến về phía trước”. 

    Trước kia, ông thường tự đi leo núi một mình nhưng khi tuổi cao thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. “Núi Phú Sĩ không phải là một ngọn núi khó leo, nhưng lần này vất vả hơn lần lập kỷ lục vào 6 năm trước và cũng khó khăn hơn bất kỳ lần leo núi nào trước đây,” ông Akuzawa chia sẻ về kỷ lục leo núi vừa qua. “Tôi không thấy đau, nhưng cơ thể yếu hẳn. Tôi tự hỏi tại sao mình lại chậm như vậy. Nếu không nhờ mọi người dìu đỡ, tôi sẽ không thể leo lên được đến đỉnh núi.”

    ong-akuzawa-leo-nui-phu-si
    Ông Akuzawa Kokichi trong hành trình chinh phục núi Phú Sĩ vừa qua. Ảnh: Guiness World Record
    ong-akuzawa-leo-nui-phu-si
    Bạn bè và con gái ông Akuzawa Kokichi hỗ trợ ông trong suốt chuyến hành trình. Ảnh: Guiness World Record

    Khi được hỏi về lần chinh phục núi Phú Sĩ tiếp theo, ông mỉm cười: “Tôi muốn chứ, nhưng có lẽ tôi không thể nữa rồi. Giờ sức của tôi chỉ hợp leo núi Akagi” - một ngọn núi gần nhà cao khoảng 1.800m, bằng một nửa núi Phú Sĩ. 

    Giờ đây, ông Akuzawa dành buổi sáng để hoạt động tình nguyện tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi và dạy vẽ ở xưởng nhỏ tại nhà của mình. Với ông, việc leo núi và vẽ tranh đều đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn, và cả hai đều mang lại cảm giác thư thái cho tâm hồn. 

    Các con gái mong ông sẽ vẽ thêm một bức tranh núi Phú Sĩ lúc bình minh cho bộ sưu tập tranh núi non treo khắp phòng khách ở nhà. Ông bật cười: “Tôi cũng muốn vẽ lại những cảnh trên đỉnh núi Phú Sĩ, nơi lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt, bởi có thể đó là lần cuối cùng tôi được đặt chân lên đó”.

    kilala.vn

    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!