Chàng trai với hội chứng Down trở thành tình nguyện viên Anh ngữ tại Expo 2025
Tại triển lãm Thế giới Osaka Expo 2025, có một tình nguyện viên đặc biệt luôn nhiệt tình hướng dẫn du khách nước ngoài với nụ cười thường trực trên môi.
Ngoài việc hướng dẫn du khách nước ngoài đến các nhà triển lãm, Nakanishi còn hỗ trợ du khách tìm đường đến bất cứ nơi nào họ cần, chẳng hạn như nơi mua kem chống nắng, và cẩn thận chỉ đường cho họ với tấm bản đồ trên tay.

Bắt đầu với niềm đam mê tiếng Anh
Nakanishi bắt đầu yêu thích tiếng Anh từ những năm trung học. Dù mất nhiều thời gian để ghi nhớ từ vựng, Nakanishi luôn miệt mài học tập với mục tiêu trở thành người hướng dẫn cho du khách nước ngoài.
Ngoài thời gian học chính thức, Nakanishi còn đăng ký một lớp ngoại ngữ và đã từng thử sức diễn kịch bằng tiếng Anh. Sau giờ học, anh tiếp tục tự luyện nghe nói thông qua các chương trình phát thanh của đài NHK. Đó cũng là lúc anh bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ: “Mình muốn trò chuyện bằng tiếng Anh với người nước ngoài.”
Trở thành tình nguyện viên quốc tế
Khi vào trung học phổ thông, Nakanishi tiếp tục trau dồi phát triển các kỹ năng của mình và tham gia vào một cuộc thi hùng biện tiếng Anh tại Wakayama. Khi anh bày tỏ mong muốn giúp đỡ người khác với khả năng ngoại ngữ của mình, giáo viên đã giới thiệu cho anh các công việc tình nguyện phù hợp ngay tại Nhật Bản.
Nakanishi đã đăng ký làm tình nguyện viên hướng dẫn tại các địa điểm thi đấu Olympic và Paralympic Tokyo 2021, nhưng vì đại dịch, kế hoạch của anh phải tạm gác lại. Dù thất vọng nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Vào mùa thu năm 2021, Nakanishi đã có một buổi trình diễn Trà đạo và có bài phát biểu bằng tiếng Anh tại Lễ hội Văn hoá Kinokuni Wakayama ở địa phương. Sau đó, khi biết đến chương trình tuyển tình nguyện viên tại Triển lãm Thế giới Osaka Expo sắp đến, động lực của anh lại được khơi dậy lần nữa.
Ngày 21/4 vừa qua, Nakanishi đã chính thức trở thành tình nguyện viên tại Osaka Expo 2025. Do những cân nhắc về vấn đề môi trường, ban tổ chức triển lãm không cung cấp bản đồ cho khách tham quan, biển chỉ dẫn thì hạn chế khiến nhiều du khách loay hoay không biết đi đâu. Sau khi trở về nhà, Nakanishi dành thời gian nghiên cứu kỹ bản đồ triển lãm và tự tay ghi chú, chỉnh sửa sao cho dễ hiểu nhất để hôm sau có thể giúp người khác tìm đường dễ dàng hơn.

“Sau khi hướng dẫn cho du khách nước ngoài và được nghe họ nói "arigatou" (cảm ơn), em thấy rất vui,” Nakanishi chia sẻ. Nhìn con trai trưởng thành và nỗ lực từng ngày, mẹ của Nakanishi xúc động chia sẻ: “Hồi nhỏ, con có sức khoẻ yếu và phải nhập viện thường xuyên. Khi ấy tôi chưa từng nghĩ con sẽ một tương lai tươi sáng và tràn đầy năng lượng như bây giờ. Thật may mắn vì con đã tìm thấy điều mình thực sự yêu thích.”
Hiện tại, Nakanishi vẫn đang tiếp tục nỗ lực trau dồi vốn ngoại ngữ của mình. “Nếu em học thêm về những thứ mà du khách nước ngoài thích, có lẽ các cuộc trò chuyện sẽ trở nên sôi nổi và vui vẻ hơn," Nakanishi chia sẻ.
kilala.vn
Nguồn: Mainichi
Đăng nhập tài khoản để bình luận