Akari Nakatani và hành trình vào vai nàng thơ Nhật Bản trong “Em và Trịnh”

    Ra mắt vào ngày 17/06 tới, “Em và Trịnh” đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Akari Nakatani khi chị lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

    Bước vào ngày đầu tiên của tháng Tư, chúng ta bồi hồi nhớ về những con người tài hoa của một thời xưa cũ. Đó là Trương Quốc Vinh, chàng thơ vĩnh cửu của điện ảnh Hong Kong, người mang đôi mắt mênh mông u buồn “chỉ có thể nhìn thấy trong những giấc mộng phù hoa về quá khứ”. Và đó còn là Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong nền âm nhạc Việt Nam, với những ca khúc sống mãi cùng năm tháng.

    Sinh thời, cố nhạc sĩ từng nói: “Tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó thì sẽ ở lại với đời mãi mãi. Đó là một cuộc rong chơi ngậm ngùi của hữu hạn muốn chộp bắt cái vô hạn làm món quà thế chấp cho đời mình.”

    tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    Ngày 01/04/2022 kỷ niệm 21 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

    Kỳ diệu thay, điều ấy lại hoàn toàn đúng với những sáng tác của ông. Đã hai mươi mốt năm kể từ ngày tiễn Trịnh Công Sơn rời “cõi tạm”, nhưng những người yêu mến Trịnh vẫn không nguôi nhớ về nhạc sĩ; lớp người trẻ nghe, tìm hiểu và rồi lại tiếp tục say mê ông. Cả tháng Tư, ta dành để tưởng niệm ông bằng những đêm nhạc, nơi mọi người tụ họp và hát cho nhau nghe những ca khúc trữ tình bất hủ cả về giai điệu lẫn lời ca.

    Và cũng trong tháng Tư này, chúng tôi có dịp gặp lại chị Akari Nakatani, một gương mặt có lẽ không còn xa lạ với nhiều độc giả của Kilala. Chúng ta biết đến Akari nhiều nhất với tư cách chủ nhân của kênh YoutubeaNcari Room, mà chị thường hay nói vui là “Ăn cà ri Room”, nơi cô gái Nhật Bản chia sẻ về cuộc sống của mình tại Việt Nam và thể hiện các ca khúc nhạc Việt bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng mẹ đẻ. Hoặc cũng có khi, ta lại bắt gặp chị hóa thân thành nàng thơ nhẹ nhàng trong bộ sưu tập của một thương hiệu thời trang nào đó.

    akari chủ nhân kênh ancari room
    Nàng thơ Akari mang hai dòng máu Nhật - Đài.
    Nhưng lần này, Akari xuất hiện trong một vai trò hoàn toàn mới, đó là một diễn viên. Chị chính là người được chọn vào vai nàng thơ Michiko của Trịnh Công Sơn trong “Em và Trịnh”, một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, tái hiện cuộc đời cố nhạc sĩ tài hoa và những bóng hồng ngang qua đời ông. Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 17/06 tới đây, sau thời gian trì hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

    Trước cột mốc mới trong sự nghiệp của mình, Akari đã trải lòng về vai diễn Michiko và những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình ghi hình bộ phim, đánh dấu năm thứ 6 chị gắn bó với đất nước và con người Việt Nam.

    akari hát nhạc trịnh
    Akari hát nhạc Trịnh tại sự kiện "21 năm nhớ Trịnh Công Sơn" vào ngày 01/04/2022. Ảnh: Fanpage phim Em và Trịnh

    Giữa những chông chênh của tuổi trẻ

    So với Akari của5 năm về trước, khi Kilala lần đầu được gặp mặt và trò chuyện với chị, vẻ đẹp của cô gái xứ Nhật dường như thêm phần đằm thắm, dịu dàng, nhưng nét tươi tắn và rạng ngời trong nụ cười của nàng thơ vẫn không thay đổi. Chị vui vẻ tâm sự với chúng tôi về cuộc sống hiện tại của mình, sau 6 năm sinh sống tại Việt Nam.

    Khi được hỏi liệu giao thông có còn làm khó Akari như chia sẻ của chị ngày trước, Akari cười và nói mình đã quen, nhưng “vẫn thấy hơi sợ khi qua đường”. Chị cũng chia sẻ rằng hiện tại mình vẫn đang rất hạnh phúc ở Việt Nam.

    Tuy nhiên, như bức tranh có mảng tối và mảng sáng, bản nhạc có nốt thăng và nốt trầm, để có được niềm vui ở hiện tại, Akari cũng đã phải vượt qua quãng thời gian nhiều khó khăn. Như bao người trẻ ở độ tuổi giữa hai mươi chông chênh, Akari cũng mang trong lòng những trăn trở về bản thân trên chặng đường trưởng thành.

    akari nakatani
    Akari tâm sự về quãng thời gian 6 năm ở Việt Nam.

    “Trong sáu năm qua, Akari đã vượt qua một khó khăn lớn, đó là học cách chấp nhận mình, những điều mình chưa làm được, chưa thành công. Đó là vào năm thứ 4 ở Việt Nam, Akari cảm thấy thật khó để chấp nhận bản thân.”

    Chị kể lại: “Lúc đó Akari về Nhật để ăn tết Tây với gia đình, cha của Akari nói rằng: “Con ơi, bây giờ cũng nên bắt đầu suy nghĩ đến việc về Nhật đi, vì công việc của con vẫn chưa ổn định lắm…”

    Akari đã cảm thấy rất buồn. Nhưng sau hôm ấy, chị bất ngờ nhận được tin nhắn mời casting cho dự án phim điện ảnh “Em và Trịnh”. Sau đó, Akari đã nhận lời và quyết định thử sức mình.

    “Ban đầu Akari thấy cũng không lo lắng lắm, vì diễn xuất là cái mình chưa bao giờ làm, nên nếu có làm tệ cũng là do mình không biết”, chị nhớ lại thời điểm đi thử vai. “Nhưng sau khi biết được đã có rất nhiều người Nhật và cả người Việt Nam casting cho vai diễn, Akari bắt đầu thấy hơi sợ. May mắn là cuối cùng Akari đã được chọn!” 

    Mê nhạc Trịnh và muốn trở thành người như Michiko

    Vai diễn Akari đảm nhiệm là nhân vật Michiko Yoshii, một người con gái Nhật Bản mà Trịnh Công Sơn từng đem lòng yêu mến. Vào khoảng cuối thập niên 80, Giáo sư Michiko khi ấy là một sinh viên đại học tại Paris, đã cảm mến đất nước và con người Việt Nam, bà cũng đặc biệt dành tình yêu lớn cho nhạc Trịnh.

    Michiko gặp cố nhạc sĩ lần đầu cũng chính ở thủ đô nước Pháp, sau đó bà chủ động đến Việt Nam để nhờ ông giúp đỡ cho đề tài cao học “nghiên cứu về âm nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn”. Mối lương duyên đẹp đẽ giữa hai tâm hồn đồng điệu được kết nối với nhau qua sợi dây âm nhạc cuối cùng dở dang, khiến bao người tiếc nuối.

    Dẫu vậy, bà Michiko vẫn dành sự tôn trọng cho người nhạc sĩ tài hoa; bà cùng chồng (một người Việt) vẫn thường có những chuyến từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo tại Việt Nam trong suốt những năm tháng sau này.

    giáo sư michiko yoshii
    Ngày trẻ Michiko Yoshii là một người hâm mộ và nghiên cứu nhạc Trịnh, bà và cố nhạc sĩ cách nhau gần 20 tuổi.

    Để chuẩn bị cho vai diễn Michiko, Akari đã phải cắt tóc ngắn khoảng tầm 20cm, giảm 4kg cân nặng, học tiếng Pháp và kỹ thuật diễn xuất cơ bản. “Dĩ nhiên còn phải học tiếng Việt thêm để hiểu hết kịch bản và tập hát, tập nhảy nữa”, chị cho hay.

    Ngoài ra, vào vai một người yêu mến và có thể hát trôi chảy nhạc Trịnh bằng tiếng Việt, hẳn nhiên Akari đã nghe nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn. Chị thú thực rằng ban đầu chưa biết đến tên của cố nhạc sĩ, nhưng vì sống ở Việt Nam nên giai điệu của Trịnh đến với chị theo cách rất tự nhiên. Sau khi biết rồi, mỗi lần nghe được một bản nhạc Trịnh ở đâu đó, Akari sẽ tự nhủ: “A, bài này của Trịnh Công Sơn!”

    “Diễm xưa thì Akari rất thích vì đó là ca khúc nổi tiếng nhất của Trịnh và có cả tiếng Nhật nữa. Nhưng bài Akari thích nhất là Ngẫu nhiên. Lần đầu nghe bài này, Akari cảm thấy giai điệu vui vui, nhưng sau khi tìm hiểu lời thì mới biết được ý nghĩa của nó rất sâu sắc, khiến Akari nổi da gà luôn”, chị chia sẻ khi được hỏi về ca khúc yêu thích nhất của mình.

    Akari cũng bật mí thêm, trong phim “Em và Trịnh”, chị sẽ hát và thể hiện một cảnh đặc biệt liên quan đến nhạc phẩm Ngẫu nhiên này.

    akari vào vai nàng thơ của trinh công sơn

    Còn nói về nhân vật của mình, Akari cho rằng “Điểm chung giữa Michiko và Akari là đều một mình đến sống ở nước ngoài.” Nhưng so với bản thân, chị nhận thấy Michiko là người “tự lập hơn, cởi mở hơn và năng động hơn”. Chị dành sự tôn trọng rất lớn cho nhân vật và bày tỏ: “Hy vọng trong tương lai, mình có thể trở thành một người như Michiko.”

    [subscribe] 

    Một trải nghiệm “như là mơ”

    Lần đầu diễn xuất, lại là trong một bộ phim quy mô của một đạo diễn có tiếng, kể câu chuyện về một nhân vật khó có thể nổi tiếng hơn, dĩ nhiên nàng thơ Nhật Bản không tránh được những áp lực. Tuy nhiên, càng là lần đầu tiên lại càng đáng nhớ, những ký ức và cảm xúc về ngày đầu quay phim với Akari chỉ như vừa xảy ra ngày hôm qua.

    Chị bồi hồi nhớ lại: “Akari nhớ ngày đầu tiên đi quay phim ở Đà Lạt, có rất nhiều người của ekip đang chuẩn bị máy quay, âm thanh. Cảnh đó mình vẫn còn nhớ rất kỹ. Lúc đó, Akari cảm giác như, không biết liệu đây là thật hay mình đang ở trong mơ vậy đó.”

    “Còn một kỷ niệm nữa là trong đoàn phim, người nước ngoài chỉ có mỗi Akari thôi. Tính của mình lại hay ngại khi giao tiếp với người mới gặp, nên trước khi bắt đầu đi quay, Akari cảm thấy khá sợ. Nhưng khi tiếp xúc với mọi người rồi thì tất cả đều rất thân thiện, nói chuyện với nhau cũng rất vui dù tiếng Việt của Akari vẫn chưa giỏi. Và tất cả mọi người đều tập trung cố gắng hết sức để tạo ra một bộ phim hay”, chị tiếp tục.

    Vào tháng 6 này, bộ phim Em và Trịnh sẽ chính thức ra mắt công chúng sau quãng thời gian lao động đầy tâm huyết của ê-kíp. Nhìn lại hành trình diễn xuất của mình với vai diễn Michiko, Akari hào hứng nói rằng mình “Thích mê luôn!”.

    nàng thơ nhật bản

    Mặc dù cái duyên với điện ảnh đến theo một cách ngẫu nhiên, Akari hy vọng rằng trong tương lai, chị sẽ có thêm nhiều dịp nữa để thể hiện diễn xuất của mình. “Nhưng thực tế vì là một người nước ngoài, tiếng Việt của mình cũng không thể giống như người Việt được. Akari biết rằng cơ hội mình có thể diễn xuất trong phim có thể sẽ không có nhiều”, chị bày tỏ.

    Trên hết, Akari hy vọng khán giả sẽ tích cực đón nhận “Em và Trịnh” khi bộ phim ra rạp vào ngày 17/06 tới và yêu thích nhân vật Michiko của chị trong bộ phim này. 

    Toàn bộ cuộc trò chuyện với Akari, và đặc biệt là phần biểu diễn ca khúc Diễm xưa bằng tiếng Nhật mà Akari dành tặng cho độc giả Kilala sẽ được đăng tải trên kênh Youtube Kilala trong thời gian sớm nhất. Mong bạn đón xem!

    kilala.vn

    Thông tin bộ phim:

    • Tên phim: Em và Trịnh
    • Thể loại: Tình cảm
    • Đạo diễn: Phan Gia Nhật Linh
    • Nhà sản xuất: Galaxy Play
    • Đơn vị phát hành: Galaxy Studio
    • Dự kiến khởi chiếu: 17/06/2022
    • Diễn viên: Avin Lu, Trần Lực, Lan Thy, Hoàng Hà, Bùi Lan Hương, Nhật Linh, Akari Nakataniposter

    30/04/2022

    Bài: Andante

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!