Chuyện về Kohada Koheiji - hồn ma Kabuki báo thù

    Liệu bạn có từng nghe câu chuyện về một diễn viên Kabuki chuyên vào vai hồn ma, sau khi chết đi đã hóa thành oan hồn và lang thang khắp dương gian để báo thù kẻ đã hãm hại mình?

    Katsushika Hokusai (1760  1849) là vị họa sĩ huyền thoại của dòng tranh khắc gỗ Nhật Bản Ukiyo-e, chủ nhân của loạt tranh "36 cảnh núi Phú Sĩ", trong đó có bức họa "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" nổi tiếng khắp toàn cầu. Tranh của ông tái hiện một phần văn hóa, lịch sử cùng vẻ đẹp truyền thống của xứ Phù Tang. Và trong khoảng 30.000 tác phẩm mà Hokusai đã tạo ra trong suốt sự nghiệp của mình, có một bức họa khiến nhiều người sợ hãi khi ngắm nhìn. Đó là Kohada Koheiji. 

    tranh ukiyoe kohadda koheiji
    Tranh Ukiyo-e vẽ Kohada Koheiji của danh họa Katsushika Hokusai. Ảnh: art.famsf.org

    Trong bức tranh ấy, có một nhân vật xuất hiện với cái đầu lâu trông rất ghê rợn, vẫn còn những thớ thịt đỏ, sợi gân tái xanh cùng ít tóc bao quanh. Cái miệng chỉ còn răng nở một nụ cười quỷ dị, những ngón tay xương xẩu nắm lấy tấm màn, và từ bên trên, đôi mắt trắng dã của hắn trông xuống một người phụ nữ. Cảnh tượng kinh dị này được lấy cảm hứng từ câu chuyện ma về Kohada Koheiji được lưu truyền trong dân gian. 

    cận cảnh hồn ma kohada koheiji
    Hồn ma Kohada Koheiji trong bức tranh của họa sĩ Hokusai. Ảnh: hyakumonogatari

    Câu chuyện về hồn ma báo thù Kohada Koheiji

    Chuyện kể rằng vào thời Edo, Kohada Koheiji là một diễn viên Kabuki đang vật lộn để kiếm sống bằng những vai diễn nhỏ trên sân khấu. Một ngày kia, chàng ta đã lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn nọ. Ông nhìn Kohada và thấy chàng có nét giống với nhân vật Yurei (hồn ma) của kịch Kabuki với đặc điểm ngoại hình là da trắng, mắt đen và trũng sâu, tóc dài ngang lưng. Đạo diễn nghĩ đến việc có thể tiết kiệm được một khoản tiền cho phục trang và trang điểm nên đã chọn Kohada vào vai Yurei của vở kịch.

    Tuy không phải là vai diễn trong mơ của Kohada nhưng chàng vẫn coi đây là cơ hội để bản thân thể hiện tài năng, mong tạo nên bước đột phá trong sự nghiệp. Vì vậy, Kohada đã chăm chỉ tập luyện, đến nhà xác để quan sát khuôn mặt của người chết. Sự siêng năng và nỗ lực của chàng ta được đền đáp khi Kohada đã thành công chỉ sau một đêm.

    Nhờ vai diễn hồn ma mà chàng đã nổi tiếng, được người dân nhiều vùng biết đến tên tuổi. Tuy nhiên, sau đó Kohada chỉ được chọn vào các vai Yurei và đóng khung trong dạng nhân vật này. Từ đây công chúng gọi chàng là Yurei Kohada.

    hồn ma kohada koheiji
    Hồn ma Kohada Koheiji. Tranh của Utagawa Toyokuni. Ảnh: hyakumonogatari

    Trong thời gian này, Kohada cũng đã kết hôn với người con gái mình yêu thương là Otsuka, tuy nhiên người vợ lại dan díu với kẻ khác là nam diễn viên Adachi Sakuro. Đôi gian phu dâm phụ này đã lên kế hoạch để sát hại Kohada. 

    Adachi đã mời Kohada đi câu cá trên chiếc thuyền ở đầm lầy Asaka. Lúc con thuyền dần ra xa bờ, Adachi đã đẩy Kohada và dìm chết người đàn ông đáng thương dưới làn nước lạnh giá. Sau khi chứng kiến Kohada vùng vẫy rồi tắt thở do đuối nước, Adachi vui mừng và quay trở về. Gã liền đến tìm Otsuka rồi kể cho ả nhân tình nghe rõ sự việc.

    Kohada chết đi hóa thành một oan hồn, và khi đêm về, chàng ta lại tìm đến hai kẻ ác độc kia để trừng trị. Cứ mỗi khi đêm xuống, hồn ma của Kohada lại xuất hiện bên giường của Otsuka và Adachi, ám ảnh họ không ngừng. Otsuka bắt đầu mất trí và không thể hồi phục, cuối cùng nàng ta đã qua đời.

    Việc điều trị cho Otsuka tiêu tốn của Sakuro gần như toàn bộ gia tài anh ta sở hữu, bao gồm cả năm ryo vàng đã đánh cắp từ Kohada. Sakuro đã dành số tiền ít ỏi còn lại của mình để tổ chức tang lễ cho Otsuka. Tuy nhiên, vị linh mục mà anh ta thuê lại là một kẻ lừa đảo, hắn bỏ trốn cùng với số tiền ấy.

    Không một xu dính túi và mất trí, Sakuro buộc phải sống như một người ăn xin. Một ngày nọ, nghĩ rằng đã nhìn thấy linh mục lừa đảo đó, Sakuro đuổi theo nhưng vị linh mục vung gậy và đánh mạnh vào người Sakuro, khiến anh ta ngã ra đường và rơi xuống ao. Biết rằng mình nhận nhầm người, Sakuro cầu xin tha mạng nhưng vẫn bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

    Những người qua đường đã đưa Sakuro về nhà nghỉ ngơi, nhưng vết thương quá nặng khiến anh ta rơi vào tình trạng điên loạn. Cả đêm hôm đó, hàng xóm nghe thấy anh ta khóc trong mê sảng và rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Khi họ tìm thấy Sakuro vào ngày hôm sau, người anh ta đã phình to và đổi màu, giống như một cái xác chết đuối.

    hồn ma kohada koheiji ám adachi và otsuka
    Hồn ma Kohada trở về ám cặp đôi tà ác Adachi và Otsuka. Ảnh: hyakumonogatari

    Nguồn gốc của câu chuyện về Kohada Koheiji

    Từ thế kỷ 18, câu chuyện này đã được lưu truyền trong dân gian và trở thành một truyện ma kinh điển. Sau này, chuyện được Santo Kyoden viết thành tiểu thuyết với hình minh họa của Kitao Shigemasa, có tựa đề "Fukushu Kidan Asaka no Numa" (tạm dịch: Câu chuyện báo thù kỳ lạ ở đầm lầy Asaka), xuất bản vào năm 1803.

    Ngoài ra, truyện còn được chuyển thể thành kịch Kabuki vào năm 1808, do Tsuruya Namboku VI viết kịch bản và đạo diễn với tựa đề "Iroe Iri Otogi Zoku". Một vở kịch khác của Suzuki Senzaburo cũng được công diễn vào năm 1925.

    Những tình tiết cụ thể về câu chuyện của Kohada Koheiji dựa theo ghi chép của nhà sử học  Yamazaki Yoshishige. Ông đã điều tra câu chuyện của Kohada Koheiji và tìm thấy nguyên mẫu cho nhân vật này là một người nghệ sĩ sống vào khoảng những năm 1700.

    Một diễn viên có tên là Kohada Koheiji đã tự sát vì sự nghiệp không thành công. Vợ anh ta không hề buồn đau vì mất mát này mà cảm thấy xấu hổ nên đã nhờ một người bạn giúp che đậy cái chết, loan tin rằng Kohada đã mất tích. Người vợ này cũng được đồn đại là có quan hệ tình cảm với Adachi Sakuro, và về sau, thi thể của Kohada được phát hiện ở tỉnh Chiba, trong đầm lầy Inba. 

    hồn ma nhật bản
    Tranh của Utagawa Kunisada. Ảnh: yamada-shoten.com

    Khi tin tức về vụ việc này được loan đi, người dân địa phương đã đồn đoán, bàn tán xôn xao để rồi thêm thắt những tình tiết ma quỷ, báo thù để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Từ đây cái chết của Kohada dần trở thành một câu chuyện ma dân gian được lưu truyền rộng rãi và tồn tại tận ngày nay.

    Người ta cho rằng bóng ma Kohada Koheiji vẫn còn ám tại các nhà hát kịch Kabuki. Những diễn viên trong nghề lan truyền với nhau câu chuyện tâm linh rằng oan hồn Kohada thường ám những ai vào vai của chính bóng ma này trong các tác phẩm chuyển thể. Cách duy nhất để không bị nguyền rủa là đến cúng bái trước mộ Koheiji trước khi đảm nhận vai diễn. Kể từ thời Edo, người ta đồn đại rằng các diễn viên đóng vai Yurei được cho là sẽ tự tay lấy đi mạng sống của mình.

    kilala.vn

    08/06/2022

    Bài: Ái Thương
    Nguồn: hyakumonogatari

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!