Khám phá ngôi đền bạch tuộc ở thành phố Oita
Tại một thị trấn cảng ở thành phố Oita, có một ngôi đền cổ kính nổi tiếng với truyền thuyết và nghi thức cầu nguyện gắn liền với bạch tuộc.
Giữa thị trấn cảng yên bình ấy, có một ngôi đền cổ kính mang tên Hayasuhime được người dân địa phương hết sức tôn kính, xem là nơi linh thiêng bảo hộ cho làng chài Saganoseki và phù hộ cho những người đi biển được an toàn và gặp nhiều may mắn.
Truyền thuyết bạch tuộc và thanh thần kiếm dưới đáy biển
Theo truyền thuyết, ngôi đền Hayasuhime đã được xây dựng từ năm 667 trước Công nguyên, gắn liền với cuộc viễn chinh về phía Đông của Thiên hoàng Jimmu - vị Thiên hoàng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.
Tương truyền rằng, tại eo biển Bungo (khi đó được gọi là Hayasui no Seto), có một con bạch tuộc khổng lồ dưới đáy biển canh gác một thanh thần kiếm giúp an định dòng chảy của cả một vùng. Khi Thiên hoàng Jimmu dừng chân tại làng chài này trên đường đi viễn chinh, hai chị em thợ lặn Isago và Masago đã lặn sâu xuống đáy biển, nhận thanh kiếm từ con bạch tuộc và dâng lên ngài. Sau đó, Thiên hoàng tôn thanh kiếm lên làm thần thể (goshintai) - hiện thân của các vị thần và cho xây dựng ngôi đền Hayasuhime để làm nơi thờ cúng. Còn con bạch tuộc bảo vệ thanh kiếm được người dân địa phương tôn kính như linh vật của đền thờ.
Ngày nay, khi dạo quanh khuôn viên đền Hayasuhime, du khách có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh bạch tuộc ở khắp nơi: những bức tượng đá nhỏ trang trí tại bệ nước thanh tẩy, tranh vẽ cầu nguyện treo trong đền hay những bức tượng điêu khắc bạch tuộc ôm thanh thần kiếm.
Ngoài ra, đền Hayasuhime còn có bán những vật phẩm lưu niệm hình bạch tuộc như móc khóa, thẻ gỗ ema, bùa may mắn omamori, tượng đồ chơi hay những cuốn sổ đóng dấu goshuin được làm bởi các nghệ nhân của thị trấn cảng Saganoseki.
Nghi thức cầu nguyện “không ăn bạch tuộc” độc đáo
Đền thờ Hayasuhime có một nghi thức cầu nguyện đặc biệt, được gọi là “Tako-dachi Kigan” - nghi thức cầu nguyện bằng cách kiêng ăn bạch tuộc. Người dân địa phương sẽ đến đền thờ Hayasuhime và viết lời cầu nguyện lên những tờ giấy có vẽ hình bạch tuộc và dâng lên đền. Sau đó, họ phải kiêng ăn bạch tuộc trong một khoảng thời gian nhất định để cầu mong điều ước thành hiện thực. Đặc biệt, các thầy tu của đền cũng phải tuyệt đối không được ăn bạch tuộc để thể hiện sự tôn kính đối với linh vật của đền.
Ngôi đền cổ kính mang đậm hơi thở biển cả
Dạo quanh khuôn viên, du khách có thể chiêm ngưỡng những điện thờ với lối kiến trúc cổ kính và mang đậm dấu ấn văn hóa nơi biển cả, được chạm khắc hình tượng quỷ, rồng, sóng biển, Long cung và nhân vật cổ tích Urashima Taro.
Trong lịch sử, vào thời kỳ Sengoku (1467-1615), ngôi đền Hayasuhime này từng bị thiêu rụi trong trận chiến Sekigahara nhưng sau đó được tướng quân Kato Kiyomasa tái thiết vào thời Edo. Tòa điện thờ Kagura do ông xây dựng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
Ngoài ra, ngôi nhà của gia đình tư tế Ono trong khuôn viên đền cũng là một trong những di tích quý hiếm còn sót lại từ thời Edo. Các không gian như phòng cầu nguyện, phòng thanh tẩy và phòng tiếp khách vẫn còn vẹn nguyên vẻ cổ kính. Đây từng là chỗ nghỉ chân của các lãnh chúa trên khắp Nhật Bản thời xưa, thậm chí nhà thám hiểm nổi tiếng Ino Tadakata cũng từng nghỉ lại nơi đây trong chuyến đi khảo sát vẽ bản đồ Nhật Bản.
Xem thêm: Ino Tadataka: Người vẽ bản đồ nước Nhật thời Edo
Nếu có dịp đến thăm thị trấn cảng Saganoseki, mời bạn ghé qua đền Hayasuhime để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính cùng những bức tượng bạch tuộc rất đáng yêu tại đây nhé. Nghe nói rằng, nếu như bạn đang cầu nguyện và có một làn gió mát thổi qua, đó là thần biển đang đi ngang qua và lắng nghe lời nguyện cầu của bạn.
Thông tin của Đền Hayasuhime (早吸日女神社)
- Địa chỉ: 3329 Saganoseki, thành phố Oita, tỉnh Oita, Nhật Bản.
- Thời gian mở cửa: 9h-17h
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận