Tượng gián Sumo thu hút du khách đến ngôi làng miền núi hẻo lánh
Pho tượng gián khổng lồ trong tư thế của một đô vật Sumo này tọa lạc tại ngôi chùa Rinsenji, làng Kamikitayama, tỉnh Nara. Hình thù kỳ lạ và độc đáo của nó đã thu hút nhiều du khách, kể cả các vị khách nước ngoài, đến với ngôi làng miền núi hẻo lánh đang phải vật lộn với tình trạng suy giảm dân số.
Gokiburiten – tượng đài tưởng niệm loài gián
“Gokiburiten” (護鬼佛理天) là tên của bức tượng, có nghĩa là “Thần Gián”. Vị thần này có hình dáng khác lạ: một con gián khổng lồ cao 170cm trong tư thế dang rộng chân như một Sumo, với 4 cánh tay cơ bắp cuồn cuộn vươn ra hai bên.
Bức tượng đồng này là tác phẩm của điêu khắc gia Hiroo Amano, 72 tuổi, đến từ Mizunami, tỉnh Gifu. Ông làm nó theo yêu cầu từ Sono - một công ty bảo trì tòa nhà có trụ sở tại Osaka, chuyên hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát dịch hại để tưởng niệm những con gián đã bị xử lý.
Người sáng lập Sono là ông Ryozaburo Minamisono, 84 tuổi, cho biết ông dựng bức tượng tưởng niệm này bởi nỗi day dứt khi đã lấy đi quá nhiều sinh mạng trong quá trình làm việc. Ông nghĩ: “Gián không thể sống chung với con người, nhưng ít nhất cũng nên được siêu thoát.”
Ông Minamisono có mối quan hệ lâu dài với chùa Rinsenji vì ông và vị trụ trì tiền nhiệm là bạn học thời thơ ấu. Điều này dẫn đến việc bức tượng gián được đặt tại chùa vào tháng 11/2001.
Ban đầu ông và vị trụ trì chỉ dự định xây một bia tưởng niệm bằng đá tự nhiên như thông thường (ở Nhật không thiếu những “mushizuka” – mộ côn trùng với bia đá đơn giản). Tuy nhiên cả hai đều cảm thấy như vậy không thú vị nên đã tìm đến điêu khắc gia Amano.
Thiết kế của "Thần Gián" được ông Amano lấy cảm hứng từ tư thế “mie” đầy kịch tính của Kabuki, cùng với nghi thức bước vào võ đài trong môn đấu vật Sumo. Kết quả là bức tượng được “đóng băng” trong một tư thế kịch tính, giàu tính biểu tượng.
Trên phần bụng của bức tượng được chạm khắc hình ảnh của một thành phố thu nhỏ, khiến “Thần Gián” vừa mang nét đương đại lại giàu tính châm biếm. Chi tiết này, theo Amano, phản ánh sự đảo ngược quan điểm, miêu tả con người như những kẻ ký sinh trên loài gián.
“Gián đã xuất hiện trên Trái Đất từ 300 triệu năm trước, cùng tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong những đô thị của kẻ đến sau là loài người, tạo nên một câu chuyện yêu hận đầy kịch tính. Nhưng đó dường như chỉ là tình cảm đơn phương từ phía loài gián. Vì thế, bằng cách khắc họa hình ảnh đảo ngược của một đô thị ký sinh trên bụng gián, tôi muốn bù đắp cho sự vô tâm của chúng ta.”
Tượng Gokiburiten được ông chế tác trong gần một năm tại thành phố Takaoka, tỉnh Toyama. Chi phí sản xuất khoảng 20 triệu yên, cộng thêm chi phí vận chuyển và lắp đặt là khoảng 10 triệu yên, toàn bộ đều do doanh nghiệp Sono tài trợ.
Điểm tham quan văn hóa bất ngờ
Kể từ khi bức tượng được dựng lên, lễ cầu siêu cho gián đã được tổ chức vào mùa thu hằng năm tại chùa. Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, ngày càng có nhiều người tìm đến nơi đây, từ các công ty diệt côn trùng, khách du lịch trẻ tuổi cho đến các đoàn xe tham quan. Thậm chí khách du lịch quốc tế, bao gồm du khách từ Trung Quốc và Ba Lan, cũng tìm đường đến ngôi làng nằm sâu trong núi.
Đối với cư dân làng, sự quan tâm này vừa khiến họ bất ngờ lại vừa mang đến cảm giác gắn kết. Bà Miho Kojima, vợ của vị trụ trì tiền nhiệm, đã chứng kiến lượng khách tham quan từ bên ngoài tỉnh ngày càng tăng, biến khuôn viên yên tĩnh của ngôi chùa thành một nơi giao lưu sôi nổi.
Bà Kojima chia sẻ: "Ban đầu, các Phật tử trong làng nhìn nó (bức tượng gián) với vẻ nghi ngờ, nhưng dần dần họ đã quen với nó. Trái với lúc đầu, giờ đây bức tượng đã trở thành một phần không thể thiếu của ngôi chùa và cả làng. Người trẻ rời làng sau khi tốt nghiệp trung học, và nơi đây thường trở nên vắng vẻ, chẳng có gì sôi động. Trụ trì tiền nhiệm rất mong muốn có một thứ gì đó có thể gắn kết mọi người lại với nhau vì ngôi làng đang trên bờ vực biến mất. Có lẽ vì là chùa của chúng tôi nên mới có thể dựng được bức tượng kỳ lạ như thế. Chúng ta có thể chung sống với gián ở ngôi chùa này không? Không, điều đó là không thể. Gặp gián là chúng tôi vẫn tiêu diệt không chút do dự (cười)."
Bà Kojima cũng khuyến khích du khách tự do chạm vào bức tượng và hy vọng họ sẽ chiêm ngưỡng nó "như một tác phẩm nghệ thuật".
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận