Những bài hát Nhật có yếu tố ma quái

    Mặc dù Halloween đã qua nhưng nếu thích, bạn vẫn có thể nghe một vài bản nhạc rùng rợn bất cứ khi nào bạn muốn. Tuy nhiên, một số bài hát “chống chỉ định” với những ai yếu bóng vía khi nghe vào buổi tối. Cùng điểm qua một số bài hát của Nhật Bản có thể giúp bạn “lạnh sống lưng”.

    Hako Yamasaki - Noroi (1979)

    Bài hát Noroi hay Lời nguyền của ca nhạc sĩ Hako Yamasaki với giai điệu như một bài hát ru, nhưng lời bài hát lại đề cập đến sự tàn tật, hình nhân và máu. Ví dụ như: “đâm móng tay đến khi nó biến mất”; “búp bê rơm chảy máu”; “ai sẽ đâm một cái đinh vào lưng như thế này”

    nguyền rủa

    Nguyền rủa bằng hình nhân là phương pháp được sử dụng nhiều vào thời xưa. 

    Rõ ràng, lời bài hát không đề cập đến cái chết, nhưng những chi tiết ẩn dụ, kết hợp cùng phần nhạc khiến không khí trở nên thê lương và đáng sợ hơn. Theo nguồn tin, tác giả Yamasaki tiết lộ rằng bài hát này đề cập đến thời điểm cô ấy ký hợp đồng “bóc lột” với công ty đầu tiên của mình. Có lẽ lời bải hát ẩn ý về những bất công, cảm giác tù túng, bất lực và đau đớn khi bị công ty đối xử tệ hại.

    Jun Togawa - Osozaki Girl (1985)

    Jun Togawa trở thành nghệ sĩ được yêu thích khi phát hành album thứ hai Suki Suki Daisuki vào năm 1985. Vẫn còn hoạt động tích cực cho đến ngày nay, cô được biết đến với những lần hợp tác thường xuyên với Susumu Hirasawa của P-Model.

    Jun Togawa

    Ảnh: Youtube

    Bài hát “Osozaki Girl” trích từ album thứ hai của cô ấy là câu chuyện một cô gái dần trưởng thành khi hẹn hò. Để nêu bật ý nghĩa, MV cho thấy những hình ảnh của Jun Togawa từ một nữ sinh đến nữ Yakuza. Ngoài ra còn có một sự tôn kính đối với Hitchcock – bậc thầy phim kinh dị, khi tái hiện lại cảnh tắm nổi tiếng trong bộ phim Psycho, trước khi đến cảnh Jun Togawa phủ đầy máu. 

    Kenji Kawai - Ring Theme (1998)

    The Ring, một trong những tác phẩm kinh dị biểu tượng của Nhật Bản, thậm chí toàn thế giới. Chính vì thế, nếu không có bài hát chủ đề của bộ phim xuất hiện tại list này thì quả thật là một thiếu sót lớn. Được sáng tác bởi nhạc sĩ nổi tiếng người Nhật Kenji Kawai, “The Ring Theme” đủ để khiến bất kỳ ai đã xem bộ phim phải rùng mình và luôn xuất hiện vào mùa Halloween.

    ringu

    Ảnh: the brag

    Kyary Pamyu Pamyu - Crazy Party Night (Pumpkin no Gyakushu) (2015)

    Màu sắc rực rỡ và nhịp điệu sôi động của MV Crazy Party Night lại mang đến cảm xúc tích cực với những con ma. Lời bài hát “tất cả hãy cùng nhau khiêu vũ” là ý nói đến với vui chơi cùng những hồn ma dễ thương.

    crazy party night

    Ảnh: SoraNews

    Đoạn video cho thấy một người dẫn chương trình tin tức mặc bộ đồ màu hồng bước vào một ngôi nhà được trang trí bằng kẹo. Khi vào bên trong, cô phát hiện ra những bóng ma màu xanh lá cây và những thây ma màu hồng với mái tóc xanh lam để tôn vinh phong cách thường thấy ở Harajuku.

    Sekai no Owari – Hono to Mori no Carnival (2015)

    Một trong những ban nhạc pop nổi tiếng nhất của Nhật Bản, Sekai no Owari (End of the World), đã phát hành “Hono to Mori no Carnival” (Lễ hội ngọn lửa và rừng) vào năm 2015.

    sekainoowari

    Ảnh: P.I.C.S

    Được phát hành dưới dạng đĩa đơn trong album thứ hai của họ, tác phẩm đã nhận được lời khen ngợi của cả giới phê bình lẫn thương mại. Trong MV, những ca sĩ và cả dàn minh họa mặc trang phục đỏ, chơi nhạc cụ và vui vẻ diễu hành trong khu rừng được thắp sáng bởi những ngọn đèn.

    Sự hấp dẫn của bài hát nằm ở tiếng kèn trumpet và đàn accordion với lời bài hát tràn ngập hương vị Halloween khi đề cập đến xác ướp và ma cà rồng.

    Xem thêm: Noroi và quan niệm về nguyền rủa của người Nhật

    kilala.vn

    13/12/2022

    Nguồn: Tokyo Weekender

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!