Sao biển trở thành “sao sáng” trong nông nghiệp
Từ nỗi ám ảnh của ngư dân, xác sao biển giờ đây được tận dụng để mang lại nhiều lợi ích trong nông nghiệp.
Sao biển sau khi được vớt từ biển lên và phơi dưới ánh nắng mặt trời sẽ tỏa ra mùi hôi nồng nặc khi chúng chưa khô hẳn. Đối với con người, sao biển khô có mùi hơi giống mùi biển. Nhưng đối với các loài động vật có khứu giác nhạy bén hơn, mùi này có thể có tác dụng xua đuổi chúng tránh xa khu vực cấm.
Biết được điều đó, Công ty Sân bay Quốc tế Chubu (Central Japan International Airport Co.), đơn vị vận hành Sân bay Chubu có trụ sở tại Tokoname, đã nghĩ ra phương án tận dụng sao biển để bảo vệ các dự án trồng rừng của họ ở tỉnh Gifu và một số nơi khác. Họ đã liên hệ với hợp tác xã nghề cá để tiếp nhận sao biển bỏ đi.
Vào tháng 6/2023, Sân bay Quốc tế Chubu và các bên liên quan khởi động dự án trồng 150 cây giống trên sườn đồi ở thị trấn Ono, thượng nguồn sông Ibigawa. Họ đã cắt nhỏ sao biển và treo trong túi lưới ở khu vực đó.
Trong sáu tháng đầu tiên của cuộc thử nghiệm, cây con hầu như không bị động vật hoang dã gây hại. Theo lời Yukiyoshi Matsuhisa - Giám đốc điều hành của Satoyama-kai, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương quản lý khu đất này: “Hầu hết những cây chúng tôi trồng trước đó trong khu vực đều bị hươu ăn hết. Nhưng giờ đây, chuyện này không còn xảy ra nữa”.
Khi cảm nhận được hiệu quả nhất định, dự án chính thức được thực hiện. Vào tháng 06/2025, 40kg sao biển do Hợp tác xã nghề cá Onizaki thu thập đã được phơi nắng và chuyển đến Ono, cách đó hơn 70km.
Ông Matsuhisa và các đồng nghiệp đã lắp đặt “thiết bị sao biển” không chỉ ở những ngọn núi nơi họ trồng cây con mà còn trên các cánh đồng hồng, bí ngô và hành lá. Kết quả, những nơi này dường như không bị thiệt hại do tác động của động vật hoang dã. Thậm chí họ còn cân nhắc đến việc sử dụng dung dịch ngâm sao biển trong tương lai vì nó có nguồn gốc tự nhiên và thân thiện với môi trường.
kilala.vn
Nguồn: Asahi
Đăng nhập tài khoản để bình luận