Nhật Bản thi hành án tử hình đối với phạm nhân phóng hỏa tiệm pachinko năm 2009
Ngày 21/08/2026, Nhật Bản đã thi hành án tử hình bằng hình thức treo cổ đối với Takami Sunao (58 tuổi) tại Trại tạm giam Osaka. Takami bị tuyên án giết người, cố ý giết người và tội phóng hỏa một tiệm pachinko vào năm 2009.
Vụ án phóng hỏa pachinko năm 2009
Vào ngày 05/07/2009, Takami Sunao tạt xăng vào một tiệm pachinko nằm tại quận Konohana, thành phố Osaka rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lấy không gian, khiến 5 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.
Ngay sau khi phạm tội, người này nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng lại ra đầu thú vào sáng hôm sau. Trong quá trình điều tra, Takami thú nhận bản thân cảm thấy chán nản với cuộc sống vì đang phải gánh một khoản nợ lớn và “chỉ muốn giết người”.
Tòa án ghi nhận Takami cho rằng đời mình đã đi vào ngõ cụt sau khi mất việc và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một công việc mới. Khi vụ án được đưa ra xét xử, đội ngũ luật sư bào chữa lập luận rằng thân chủ bị mắc chứng hoang tưởng, dẫn đến suy giảm năng lực hành vi nên mới phạm tội ác.
Tuy nhiên, dựa trên việc anh vẫn đang trong quá trình tìm việc và lên kế hoạch cho các dự định tương lai, tòa án đã bác bỏ lập luận này và cho rằng Takami vẫn có đủ năng lực để phân biệt đúng sai và có thể kiểm soát hành vi của mình.
Cuối cùng, Takami bị tuyên án tử hình vào năm 2011. Các đơn kháng cáo về sau đã bị bác bỏ vào năm 2016 theo phán quyết của tòa. Vụ hành quyết chính thức diễn ra vào ngày 21/08/2026, 17 năm sau khi tội ác được thực hiện và hơn 10 năm kể từ khi bản án tử hình chính thức có hiệu lực thi hành.
Đây là vụ hành quyết đầu tiên kể từ Shiraishi Takahiro vào tháng 06/2025 - người bị kết tội sát hại 9 người tại Kanagawa. Đồng thời, đây cũng là vụ thi hành án tử hình đầu tiên dưới thời Thủ tướng Takaichi Sanae.
Tranh cãi về án tử hình tại Nhật
Việc thi hành án tử hình luôn gây ra nhiều tranh cãi. Sau thông tin ông Iwao Hakamada - tử tù chịu án oan và bị giam giữ suốt 58 năm, được tuyên bố vô tội vào năm 2024, các lời kêu gọi Nhật Bản bãi bỏ hình phạt này hoặc phải bảo đảm tính minh bạch đã gia tăng.
Amnesty International UK - một tổ chức phi chính phủ được thành lập từ năm 1961 với mục tiêu bảo vệ quyền con người đã không ngừng đấu tranh để trả tự do cho Hakamada.
Tổ chức cho biết vì tính bảo mật của quy trình thi hành án tử hình, các tử tù sẽ nhận thông báo vào đúng buổi sáng diễn ra buổi hành quyết thay vì được biết trước nhiều ngày. Chính quy định đó đã buộc ông Hakamada sống cùng nỗi sợ bị tử hình mỗi ngày trong suốt nhiều thập kỷ, gây nên các vấn đề tâm lý nghiêm trọng.
Sau khi được giải oan, chị gái của ông - bà Hideko Hakamada cho biết: “Tôi từng chấp nhận án tử hình như một lẽ dĩ nhiên mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng sau những gì xảy ra với Iwao, tôi đã chuyển sang phản đối nó. Dù chính phủ có nói gì đi chăng nữa, việc một con người tước đoạt mạng sống của người khác vẫn là một tội ác."
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư Pháp Nhật Bản, ông Hiroshi Hiraguchi cho biết dựa trên khảo sát của chính phủ, đại đa số người dân cho biết họ xem tử hình là một lựa chọn “không thể tránh khỏi”. Việc duy trì hay bãi bỏ hình phạt này là vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống tư pháp của Nhật Bản, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và các cuộc thảo luận rộng rãi trong công chúng.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận