Người đàn ông hối hận vì lựa chọn “tốt nghiệp hôn nhân”
Nhiều cặp vợ chồng tại Nhật lựa chọn hình thức tốt nghiệp hôn nhân sau thời gian dài chung sống để mỗi người dành thời gian cho cá nhân mình. Có người hạnh phúc với sự lựa chọn đó, nhưng cũng có người hối hận và người đàn ông dưới đây thuộc trường hợp thứ hai.

Theo The Gold Online đưa tin, Tetsu Yamada sống tại Tokyo cùng vợ - Keiko (là nội trợ) và hai con trai. Ông từng giữ chức vụ quản lý tại một doanh nghiệp chuyên về sản xuất, và sau khi nghỉ hưu, Yamada nhận được khoản lương hưu 50 triệu yên, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm là đủ để đảm bảo tài chính tương lai cho bản thân và gia đình.
Ông đưa ra lời đề nghị với vợ là chuyển về quê sống để tận hưởng không khí bình yên, vì tại đó có ngôi nhà của bố mẹ ông để lại. Tuy nhiên, Keiko đã từ chối. Lớn lên ở Tokyo, bà đã quen với sự tiện nghi của cuộc sống thành thị. Hai người con trai của họ cũng đang có công việc ổn định ở Tokyo nên không thể chuyển đi.
Vì thế, ông Yamada đã đề xuất ý tưởng tốt nghiệp hôn nhân với vợ mình vì đây là lựa chọn đơn giản hơn so với ly hôn. Nhận được sự đồng ý của Keiko, Yamada trở về quê, dùng tiền lương cải tạo căn nhà và sống ngày tháng yên bình như mong ước.
Tuy nhiên, viễn cảnh trong mơ dường như không thể trở thành hiện thực. Suốt một thời gian dài trước đây ông đã quen sống với sự chăm sóc của vợ nên khi sống một mình, Yamada đã phải vật lộn với những công việc cơ bản như nấu nướng và dọn dẹp, phải dựa vào mì ăn liền và rau đông lạnh mỗi ngày.

Đối lập với Yamada thì dường như bà Keiko lại tận hưởng quãng thời gian hiện tại. Khi không phải dành thời gian chăm sóc cho chồng, bà đã mở một xưởng thủ công ở Tokyo và làm ăn khá phát đạt. “Có vẻ như ngay cả khi không có tôi, cô ấy vẫn trông rất vui vẻ”, ông Yamada chia sẻ.
Yamada thừa nhận cảm thấy cô đơn và hối hận về quyết định của mình. Hiện chưa rõ liệu ông có quay lại Tokyo để sống cùng gia đình hay không.
Câu chuyện của Yamada đã khiến mạng xã hội phải suy nghĩ lại về xu hướng Sotsukon. Đa phần mọi người đều cho rằng, suốt thời gian chung sống với nhau, dường như Yamada không phải là người chồng biết quan tâm và chia sẻ với vợ mà chỉ tập trung vào bản thân mình. Có người nhận xét rằng “Yamada nghĩ rằng ông ấy đang bắt đầu một cuộc sống thứ hai, nhưng vì không có kỹ năng sống nên việc rời xa gia đình hóa ra lại là một thảm họa”.
Người khác lại ủng hộ việc Keiko tiếp tục công việc của mình: “Hãy cùng chúc Keiko mọi điều tốt đẹp. Cô ấy không còn phải lo lắng cho người khác nữa và có thể tập trung vào sở thích của mình”.
Xem thêm: Tại sao đàn ông độc thân ở Nhật lại là những người không hạnh phúc?
kilala.vn
Nguồn: SCMP
Đăng nhập tài khoản để bình luận