Tỉnh Shimane trao bằng khen cho mạnh thường quân bí ẩn

    Gần đây, chính quyền thị trấn Okuizumo, quận Nita, tỉnh Shimane đã trao bằng khen để vinh danh một mạnh thường quân vì đã quyên góp cho thị trấn trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. 

    Tuy nhiên, không một ai biết danh tính thật sự của nhà hảo tâm và nhân vật bí ẩn này cũng đã đánh tiếng với chính quyền rằng hãy gọi mình là “Ako”, nghĩa là “em bé” theo ngôn ngữ địa phương của vùng Okuizumo. Đây là lần thứ 8 chính quyền cùng Hội đồng Phúc lợi Xã hội Okuizumo trao giấy chứng nhận cho Ako nhưng hiển nhiên, tại buổi lễ, người này đã vắng mặt.

    buoi-le-trao-giai-cho-ako-san
    Buổi lễ vinh danh nhà hảo tâm bí ẩn. Ảnh: asahi

    Trong suốt 50 năm, các khoản quyên góp tiền mặt của nhà hảo tâm Ako đều được chuyển đến Hội đồng Phúc lợi Xã hội Okuizumo vào mỗi tháng để góp phần hỗ trợ, giúp đỡ cuộc sống của người dân ở thị trấn. Các quan chức lẫn người dân đều tò mò về danh tính của mạnh thường quân bí ẩn,  đồng thời họ bày tỏ sự cảm kích trước những đóng góp liên tục của Ako. 

    Hành trình quyên góp của nhà hảo tâm Ako bắt đầu vào ngày 02/04/1971. Hội đồng khi ấy đã nhận được một phong bì trắng với khoản tiền giấy 1.000 yên và một bức thư không có chữ ký với nội dung “Hãy sử dụng nó để cải thiện phúc lợi xã hội”. Kể từ đó, các khoản đóng góp được gửi đến hội đồng định kỳ hàng tháng và số tiền cũng tăng dần theo thời gian. Vào năm 2013, số tiền quyên góp mỗi tháng của Ako là 10.000 yên. Tính đến tháng 10 năm nay, tổng số tiền mà người này quyên góp đã lên đến con số 3,4 triệu yên. 

    xe-van-ako
    Xe van Ako Magokoro-go được mua bằng quỹ Ako. Ảnh: asahi

    Trước những đóng góp to lớn trên, Hội đồng Phúc lợi Xã hội Okuizumo đã chuyển lời thông qua tạp chí của hội đồng rằng họ mong muốn được biết danh tính thật của nhà hảo tâm để đặt tên cho một quỹ chứa các khoản quyên góp của người này. Tuy nhiên, hội đồng nhận được phản hồi yêu cầu hãy gọi là “Ako”. Do vậy, Quỹ Ako đã ra đời từ đây.

    Sử dụng Quỹ Ako, vào năm 1983, hội đồng cùng trẻ em tại địa phương đã trồng 10.000 cây cúc vạn thọ và hoa salvia tại trường Trung học cơ sở Nita. Học sinh cũng tham gia đóng góp cây con để mong ước của Ako được lan tỏa và biến vùng Okuizumo ngập tràn hoa. Đến năm 2019, toàn bộ số tiền của Quỹ Ako khi ấy là 2,17 triệu yên đã được sử dụng để mua một chiếc xe van 10 chỗ ngồi dành cho mục đích chở cư dân lớn tuổi đến tham dự các sự kiện tại địa phương để giúp họ khỏe mạnh hơn. Chiếc xe van đã được đặt một cái tên rất dễ thương là Ako Magokoro-go, nghĩa là “chuyến xe nhân ái của Ako”.

    thu-phong-bi-ako-san
    Toàn bộ thư cùng phong bì của nhà hảo tâm Ako. Ảnh: asahi

    Hội đồng Phúc lợi Xã hội Okuizumo tiết lộ Ako có thể là một phụ nữ thông qua cách viết thư. Tuy nhiên, chữ viết tay đã thay đổi cũng như cách hành văn cũng có sự khác biệt ở những bức thư gửi từ thời kỳ Heisei (1989 – 2019) trở về sau. Vì vậy, hội đồng cho rằng các thành viên trong gia đình cũng như người thân quen của Ako có thể đã giúp đỡ trong việc gửi các khoản quyên góp này. 

    Tại buổi lễ tôn vinh nhà hảo tâm Ako diễn ra vào ngày 30/10 vừa qua ở nhà thi đấu thị trấn, các lá thư và hơn 600 phong bì từ Ako đã được công bố. Ông Katsuaki Yamamoto, 78 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Phúc lợi Xã hội Okuizumo phát biểu: “Những hiểu biết sâu sắc và tấm lòng ấm áp của Ako thật đáng để trân trọng và ngưỡng mộ. Những đóng góp cho phúc lợi xã hội nên được ca ngợi như một thành tựu to lớn”. 

    kilala.vn 

    08/12/2021

    Bài: Rin
    Nguồn: asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!