Nơi ở mới của Thủ tướng Nhật có ma?
Bà Sanae Takaichi đã chuyển đến dinh thự mới, ưu điểm là gần văn phòng làm việc nhưng khuyết điểm là nơi này bị đồn "có ma".
Chính vì thế, để đạt được hiệu quả công việc tốt nhất, bà Takaichi đã chuyển đến căn biệt thự bằng đá và gạch, nằm liền kề với văn phòng của bà ở trung tâm Tokyo.
Tòa nhà được xây dựng vào năm 1929 với kiến trúc được lấy cảm hứng từ khách sạn Imperial (đã bị phá dỡ) của kiến trúc sư người Mỹ Frank Lloyd Wright, được cải tạo vào năm 2005. Nơi đây từng là địa điểm xảy ra hai cuộc đảo chính bất thành vào những năm 1930, khi một số quan chức cấp cao, bao gồm cả thủ tướng, bị ám sát bởi các sĩ quan quân đội.
Từng xuất hiện nhiều tin đồn về hồn ma của người tử nạn đi lang thang trên các hành lang vào đêm tối. Tuy nhiên, trước bà Takaichi, cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba và Fumio Kishida cũng đã sống tại đây và không cảm nhận được sự hiện diện của thế lực siêu nhiên nào. Thậm chí ông Kishida còn cho biết mình ngủ rất ngon giấc.
Thủ tướng Sanae Takaichi được biết đến là người “tham công tiếc việc”. Sau khi nhậm chức với lời hứa “làm việc, làm việc, làm việc và làm việc”, bà chỉ ngủ vỏn vẹn hai tiếng mỗi ngày vì lịch trình quá bận rộn. Vì thế, nhiều người lo ngại cho chất lượng giấc ngủ của bà khi có thể có sự hiện diện của “những người bạn mới”.
kilala.vn
Nguồn: Japan Today
Đăng nhập tài khoản để bình luận