Những tấm biển ma quái ở Tottori trở thành điểm nhấn du lịch

    Iwami, thị trấn nhỏ ven biển ở tỉnh Tottori gần đây đã thu hút sự quan tâm của khách du lịch bởi bốn tấm biển hình người bí ẩn bên đường không rõ nguồn gốc. 

    Ba trong số bốn tấm biển nói trên là hình ảnh nhân vật trong bộ đồng phục học sinh, xuất hiện ở bến cảng, trong khi tấm còn lại đặt ở bãi biển Haneo, cách địa điểm thứ nhất khoảng 3,5km về phía đông bắc. 

    những tấm biển ma quái ở thị trấn iwami

    Ảnh: Mainichi

    Điều kiện khác nhau tại mỗi điểm trên đã dẫn đến sự rỉ sét và hao mòn khác nhau của các tấm biển trong những năm qua. Một số có vẻ mặt giận dữ, trong khi những “người” khác có vẻ đang mỉm cười. Nhiều người bao gồm cả khách du lịch đã tìm đến chụp ảnh “check-in” với những tấm biển kỳ quái này.

    Nhận thấy tiềm năng, công ty Santec (có trụ sở tại Iwami) chuyên cung cấp "omiyage” (quà lưu niệm) tại địa phương dựa trên loạt phim hoạt hình "Free! Iwatobi Swim Club" do thị trấn sản xuất, đã bắt đầu bán sáu loại huy hiệu có đường kính 54mm sử dụng hình ảnh của các tấm biển.

    Chủ tịch công ty - Kenta Yamamoto (44 tuổi), cũng là một người gốc Iwami, cho biết những tấm biển đã có ở đó từ thời thơ ấu của anh, nhưng không nhớ tại sao chúng lại được dựng lên hoặc bất kỳ chi tiết nào khác. 

    Mặc dù mục đích ban đầu của chúng không rõ ràng, nhưng việc tất cả đều nằm gần lối băng qua đường đã làm dấy lên suy đoán rằng đây là những biển báo có chức năng an toàn giao thông.

    những tấm biển nằm gần lối băng qua đường
    Ảnh: Mainichi

    Trước khi ngành du lịch địa phương bị tàn phá bởi đại dịch, thị trấn Iwami là một thỏi nam châm thu hút người hâm mộ anime. Trong khi tìm kiếm những cách mới để thu hút du khách, anh Yamamoto đã lùng sục mạng xã hội và tình cờ nhìn thấy tấm biển do những người đến thăm Iwami đăng tải. Các bài đăng đã thu hút sự quan tâm lớn.

    Để bắt tay vào sản xuất huy hiệu, anh cần nhận được sự đồng ý từ tác giả của những tấm biển. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ dàng. Sau nhiều tìm kiếm, anh đã tìm thấy một doanh nghiệp có liên quan ở thành phố Himeji, tỉnh Hyogo. Vì không bên nào có thể xác định lịch sử của các tấm biển, Yamamoto đã được họ chấp thuận. Ngoài huy hiệu, anh đang xem xét phát hành các sản phẩm khác như bánh quy và móc chìa khóa.

    “Tôi hy vọng những chiếc huy hiệu sẽ  thúc đẩy mọi người tìm hiểu về Iwami, đến tận hưởng những bãi biển, suối nước nóng và ẩm thực của chúng tôi,” anh Yamamoto chia sẻ.

    anh kento yamamoto và những chiếc huy hiệu
    Ảnh: Mainichi

    Các huy hiệu có thể được mua theo bộ bao gồm sáu mẫu với giá 1.100 yên (khoảng 179.000 đồng) từ cửa hàng trực tuyến của Santec. Họ cũng bán "cà ri xanh Iwami", dựa trên màu nước biển của thị trấn, với giá 650 yên (khoảng 106.000 đồng).

    kilala.vn

    30/06/2023

    Bài: Ciro
    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!