Người đàn ông tỉnh dậy giữa rừng với túi xách chứa 100 triệu, không nhớ mình là ai
Một người đàn ông Nhật đã xuất hiện trên truyền hình vào ngày 02/09 để tìm người cung cấp thông tin về danh tính của mình. Khoảng hai tháng trước, anh thức dậy trong cơn đau đầu dữ dội trong một lùm cây dọc theo quốc lộ ở vùng núi thuộc thị trấn Okuizumo, tỉnh Shimane, hoàn toàn không nhớ mình là ai.
Các vật dụng khác được tìm thấy bao gồm một chiếc đồng hồ Thụy Điển, quần áo, kính mắt, bật lửa và pin điện thoại di động. Người đàn ông đã gom những vật dụng nằm rải rác, bỏ vào túi và đi tìm nước uống.

Hajime Tanaka – người đàn ông tự gọi mình vì không nhớ tên thật – đã đi lang thang ngoài đường rồi gặp một người dân địa phương và kể với người này về tình trạng của mình. "Ban đầu anh ấy tỏ ra nghi ngờ. Khi tôi nói rằng tôi có một ít tiền và muốn vào thành phố, anh nói rằng đang đi về phía Ga Izumo và đề nghị chở tôi đến đó", Tanaka chia sẻ trên truyền hình.
Trong thành phố, Tanaka dùng tiền mua lều trại và sống theo kiểu du mục. Khi phóng viên hỏi tại sao không liên lạc ngay với cảnh sát, anh trả lời: "Nhiều người đã giúp đỡ tôi trong thời gian tôi cắm trại, và một trong những lời khuyên là hãy đợi thêm một chút nữa trước khi tìm gặp cảnh sát. Họ nói gia đình tôi có thể sẽ trình báo mất tích trong thời gian đó... Tôi cũng nghĩ rằng ký ức của mình có thể đột nhiên quay trở lại."
Thật không may cho Tanaka, điều đó không xảy ra. Sau khi tiêu hết số tiền, anh quyết định liên hệ với cảnh sát vào tháng 8. Một cảnh sát đã chụp ảnh anh và kiểm tra xem có trùng khớp với bất kỳ báo cáo mất tích nào hay không, nhưng không tìm thấy. Sau đó, anh được đưa đến một đồn cảnh sát lớn hơn, nơi họ đo chiều cao, cân nặng và lấy dấu vân tay của Tanaka. Anh cũng được đưa đến bệnh viện, nhưng không thể điều trị vì không có giấy tờ tùy thân hay bảo hiểm y tế.

Theo Tanaka, anh có vài ký ức rời rạc, một trong số đó là về biển hiệu Glico ở Osaka. Chính quyền Shimane đã đồng ý tài trợ chi phí xe tốc hành đến Osaka cho Tanaka. Sau khi đến nơi vào ngày 13/08, anh đi thẳng đến Dotonbori. "Tôi đứng trước biển hiệu khoảng 20 phút, nhưng không thể nhớ ra điều gì cụ thể. Chẳng có gì hiện ra cả", Tanaka nói.
Khi ở Osaka, Tanaka được giới thiệu đến một cơ sở cứu trợ. Tuy nhiên, khi biết mình sẽ ở chung phòng với người khác, anh trở nên lo lắng và từ chối. Sau đó, anh dự định đến Vách đá Tojinbo ở tỉnh Fukui, vì anh cũng có một ký ức mơ hồ về nơi này. Trước khi khởi hành, anh ghé qua văn phòng thành phố ở Osaka để nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi. Nhân viên tại đây coi anh là người mất tích và đã gọi cảnh sát.
Trong quá trình thẩm vấn và khám túi xách, cảnh sát phát hiện một con dao gấp, lưỡi dao dài khoảng 8cm, nằm dưới đáy túi ngoài. Tanaka không nhớ mình từng sở hữu con dao này, nhưng vẫn bị bắt vì nghi ngờ vi phạm Luật Kiểm soát Súng và Dao. Ban đầu, cảnh sát tỏ ra nghi ngờ lời khai của anh, nhưng sau khi kiểm tra với cảnh sát tỉnh Shimane thì họ quyết định tin tưởng.
Tuy nhiên, do không có giấy tờ tùy thân, Tanaka không thể được thả ngay lập tức. Anh bị giam giữ 10 ngày trước khi được đưa vào chương trình bảo vệ phục hồi chức năng khẩn cấp. Hiện anh đang sống tại một nhà tập thể ở tỉnh Osaka do tổ chức phi lợi nhuận Pia Life điều hành, đồng thời cũng cung cấp cho anh một số công việc tạm thời tại một nhà hàng. Với sự giúp đỡ của nhiều người, anh đang dần xây dựng lại cuộc sống cho mình, nhưng vẫn rất lo lắng về việc ký ức của mình sẽ không bao giờ trở lại.
Vào ngày 02/09, khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, một lời kêu gọi cung cấp thông tin về người đàn ông này được đưa ra. Đến sáng hôm sau, họ nhận được hơn 300 cuộc gọi và thư từ những người tự nhận là gia đình và đồng nghiệp cũ. Có vẻ như anh Tanaka là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đang sống ở Tokyo. Tổ chức phát động lời kêu gọi tin rằng thông tin này là đáng tin cậy. Tanaka rất vui mừng với tin tức này, mô tả đây là "một bước tiến lớn".
Mạng xã hội cũng tràn ngập những bình luận như "Anh ấy trông giống hệt sếp cũ của tôi" và "Chúng tôi từng làm việc cùng nhau". Hơn nữa, nhiều người chỉ ra rằng người đàn ông đã xuất hiện trong bài đăng trên blog năm 2009 của cửa hàng quần áo "James & Co.".
Vào ngày 03/09, thương hiệu James & Co. đã đưa ra tuyên bố trên trang web chính thức của họ rằng: "Người đàn ông được nhắc đến không phải là nhân viên của chúng tôi". Họ giải thích rằng anh chỉ là khách tham quan triển lãm và không có mối liên hệ nào với công ty. Hiện chưa có thêm tình tiết mới từ vụ việc.
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận