Hai người Việt dũng cảm cứu hai trẻ em Nhật Bản bị sóng cuốn
Chiều 11/8, tại bãi biển Gotemba thuộc tỉnh Mie, hai thanh niên người Việt đã cứu hai em nhỏ người Nhật bị sóng lớn và gió mạnh cuốn ra xa bờ gần 100m.
Khi chứng kiến sự việc, anh Phạm Quốc Đạt (27 tuổi) và anh Tống Mạnh Tuấn (29 tuổi) đã lập tức nhảy xuống biển cứu người. Tuy nhiên, do khoảng cách xa và sóng lớn, lần giải cứu đầu tiên thất bại, buộc họ phải quay vào bờ.

Sau đó, hai người nhanh chóng quyết định thay đổi chiến thuật giải cứu. Cả hai chạy dọc bờ biển và khi đến vị trí gần ngang với hai đứa trẻ, họ đeo phao và tiếp tục lao ra. Khi đến được chỗ hai đứa trẻ, hai anh liên tục trấn an để giúp các em bình tĩnh hơn trước khi đưa vào bờ.
Trong khi đó, những người Việt khác trong nhóm đã nhanh chóng gọi cảnh sát và hô hoán kêu cứu. Lực lượng cứu hộ có mặt khoảng 10 phút sau khi nhận được tin báo do khu vực gần đó không có đơn vị cứu hộ biển.
Sau khoảng 30 phút vật lộn với sóng dữ, cả hai người đã đưa hai đứa trẻ vào bờ an toàn. Anh Đạt cho biết, khi cảm nhận có người gặp nạn, phản xạ đầu tiên là tìm cách cứu ngay. Dù thất bại ở lần đầu, cả hai vẫn quyết định lao ra lần nữa vì sợ nếu chậm trễ, hai em có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản - ông Phạm Quang Hiệu đã quyết định trao tặng giấy khen cho hai anh Phạm Quốc Đạt và Tống Mạnh Tuấn. Chính quyền tỉnh Mie cũng xác nhận sẽ trao bằng khen cho hai anh vào ngày 28/8 để vinh danh hành động dũng cảm cứu người.
Xem thêm chi tiết về vụ việc tại đây:
kilala.vn
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam, VOV
Đăng nhập tài khoản để bình luận