Cổ phiếu công ty tăng vì… gấu nâu?
Bạn không đọc lầm đâu! Lo sợ gấu nâu tấn công, lượng mua bình xịt hơi cay tăng, khiến cổ phiếu tại công ty này cũng tăng đột biến.
Theo Bộ Môi trường, đã có hơn 100 vụ gấu tấn công trên khắp Nhật Bản kể từ tháng 4, khiến 12 người thiệt mạng, hầu hết nạn nhân là người cao tuổi. Hai phần ba số ca tử vong này xảy ra ở tỉnh Iwate và tỉnh Akita. Tại Akita, chính quyền cho biết số vụ phát hiện gấu đã tăng gấp sáu lần trong năm nay và các vụ tấn công đang trên đà lập kỷ lục mới, khiến thống đốc tỉnh phải yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hỗ trợ vào tuần trước.
Chiến dịch bắt đầu với một nhóm gồm 15 binh sĩ đến hỗ trợ tại Kazuno, một thị trấn nhỏ của Akita nằm giữa những ngọn núi phủ đầy cây xanh, nơi chứng kiến sự gia tăng đột biến số lượng gấu xuất hiện. Trong nhiều tuần, người dân được khuyến cáo tránh xa những khu rừng rậm rạp và ở trong nhà sau khi trời tối để tránh gấu tìm kiếm thức ăn gần nhà.
Quân đội có mặt để vận chuyển, đặt và kiểm tra những chiếc bẫy có thanh thép dùng để bắt gấu, sau đó những con gấu mắc bẫy sẽ bị xử lý bởi những thợ săn được đào tạo.
Yasuhiro Kitakata - quản lý bộ phận gấu của thị trấn Kazuno cho biết: “Tôi từng nghĩ gấu sẽ bỏ chạy khi nghe thấy tiếng động, nhưng giờ ngược lại, chúng sẽ tiến về phía bạn. Chúng thực sự là loài động vật đáng sợ. Nên dù chỉ là tạm thời, sự có mặt của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) cũng hỗ trợ chúng tôi rất nhiều”.
Số lượng gấu ngày càng tăng, sự thay đổi nguồn thức ăn tự nhiên do biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm dân số ở các vùng nông thôn đã dẫn đến tình trạng gấu tràn xuống khu dân cư. Nhóm thợ săn chuyên nghiệp đã lớn tuổi mà số lượng gấu lại tăng nhanh khiến họ bị quá tải.
Trong những tuần gần đây, gấu đã tấn công khách hàng bên trong một siêu thị, nhảy xổ vào một du khách đang chờ xe buýt gần một Di sản thế giới và làm bị thương một nhân viên tại một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Một số trường học đã tạm thời đóng cửa sau khi phát hiện gấu lang thang trong khuôn viên trường.
Các cuộc tấn công của gấu thường đạt đỉnh điểm vào tháng 10 và tháng 11 khi loài vật này tăng cường kiếm ăn trước khi ngủ đông. "Năm ngoái, thức ăn trên núi rất dồi dào và nhiều gấu con đã chào đời. Năm nay, nguồn thức ăn đã cạn kiệt khiến chúng tiến gần đến khu vực dân cư để kiếm ăn", Kitakata cho biết.
kilala.vn
Nguồn: SCMP
Đăng nhập tài khoản để bình luận