11 năm sau thảm họa kép, bãi biển tỉnh Iwate mở cửa trở lại

    Vào ngày 23/7 vừa qua, một bãi biển ở thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate, phía Đông Bắc Nhật Bản đã được mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ thảm họa kép năm 2011, nhờ nỗ lực khôi phục của chính quyền địa phương.

    Trước thảm họa năm 2011, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Otsuchi. Thị trấn được biết đến với các cảng cá lớn, biển xanh hiền hòa, khí hậu trong lành. Thế nhưng, sau ngày 11/3/2011, nơi này chỉ còn là đống hoang tàn. 

    thị trấn otsuchi trước thảm họa
    Thị trấn Otsuchi xinh đẹp yên bình trước thảm họa. Ảnh: spk.or.jp

    Otsuchi là thị trấn có số nạn nhân cao nhất theo tỉ lệ dân cư. Hầu hết các tài sản nơi đây đều bị phá hủy. Chính vì vậy, chính quyền địa phương đã mất rất nhiều thời gian để tái thiết sau thảm họa.

    thị trấn otsuchi đổ nát
    Thị trấn Otsuchi hoang tàn sau cơn thảm họa kép 2011. Ảnh: sp.or.jp

    Vào ngày đầu tiên bãi biển Namiita, thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate mở cửa trở lại, bất chấp sương mù gây ra bởi những cơn gió yamase (luồng không khí lạnh, ẩm từ Thái Bình Dương thổi vào phía đông bắc của khu vực Tohoku và Hokkaido vào mùa hè), nhiều gia đình và du khách trẻ tuổi đã đến vui chơi và tận hưởng làn nước mát từ biển cả.

    du khách nô đùa trên biển
    Du khách nô đùa trên bãi biển Namitta. Ảnh: The Mainichi

    Tọa lạc trên vịnh Funakoshi, bờ biển Sanriku của Nhật Bản, trước khi thảm họa xảy ra, mỗi năm nơi này thu hút khoảng 30.000 du khách đến tắm biển và lướt sóng. 

    Ảnh hưởng của địa hình (trong đó có đặc trưng địa hình bãi cạn) tạo cảm giác như sóng biến chỉ xô vào bờ mà không bị đánh trở lại khiến địa điểm này còn được biết đến với tên gọi “katayosenami” (tiếng Nhật: 片寄波) – “sóng một chiều”.

    Bãi cát ở đây từng biến mất do sóng thần và sụt lún, nhưng chính quyền địa phương đã đưa vào khoảng 42.000m3 cát để tái tạo bãi biển.

    Bãi biển Namiita sau khi được chính quyền cải tạo. Ảnh: The Mainichi

    Một nữ du khách 44 tuổi đi cùng gia đình đến từ thành phố Kitakami lân cận (cũng thuộc tỉnh Iwate) cho biết, cô từng đến đây trước khi trận động đất xảy ra và lần tham quan trở lại này mang đến nhiều kỷ niệm. Cô hạnh phúc vì các con có thời gian vui vẻ ở bãi biển. 

    Được biết, bãi biển Namiita sẽ tiếp tục mở cửa cho đến ngày 21/8.

    Xem thêm: Chiếc buồng điện thoại kết nối với hư không

    kilala.vn

    29/07/2022

    Bài: Bình Dương
    Nguồn: The Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!