Vắt có thực sự rơi từ trên cây xuống? Nghiên cứu của học sinh Nhật được xuất bản

    Tại Nhật Bản, đa số tin rằng những con vắt hút máu có thể cảm nhận được sự hiện diện của con người và rơi từ trên cây xuống. Vì thế, khi đi bộ trên núi sẽ dễ bị chúng rơi vào cổ và lưng rồi hút máu. Tuy nhiên, liệu niềm tin phổ biến này có thật sự đúng?

    Các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở Nhật Bản đã vượt qua nỗi sợ vắt hút máu để kiểm nghiệm liệu loài vật này có thực sự rơi từ trên cây xuống khi có người ở bên dưới. Thật bất ngờ khi nghiên cứu của các em đã được xuất bản thành sách.

    Kể từ khi được xuất bản vào tháng 09/2021, cuốn sách “ヒルは木から落ちてこない – Hiru wa ki kara ochite konai" (tạm dịch: Vắt không rơi từ trên cây xuống) đã được độc giả đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Cuốn sách của các em học sinh giải đáp bí ẩn về việc liệu những con vắt khát máu có rơi từ trên cây theo quan niệm phổ biến của nhiều người Nhật hay không.

    Cuốn sách đặc biệt này đã nhận về nhiều phản hồi tích cực, và mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên trước óc tò mò của bọn trẻ.

    nhóm nghiên cứu đỉa đất
    Nhóm nghiên cứu Kodomo Yamabiru Kenkyu-kai. Ảnh: mainichi.jp

    Về tác giả của nghiên cứu này, đó là một nhóm học sinh được gọi chung với cái tên "Kodomo Yamabiru Kenkyu-kai" đến từ thành phố Inabe, tỉnh Mie. Mục tiêu của nhóm là nghiên cứu về hệ sinh thái bí ẩn của loài vắt. 

    Nhóm nghiên cứu được thành lập cách đây khoảng 10 năm bởi ông Dairyo Higuchi, 75 tuổi, cựu giáo viên tiểu học, sau trở thành một hướng dẫn viên về tự nhiên. 

    Khi chứng kiến bọn trẻ vượt qua nỗi sợ với loài vắt và trở nên hứng thú khi được học cách bắt chúng, ông Higuchi đã nghĩ đến việc sử dụng vắt cho việc giảng dạy. Đây cũng là ý tưởng khiến ông trở thành người điều phối của nhóm nghiên cứu. 

    cuốn sách hiru wa ki kara ochite konai
    Cuốn sách "Hiru wa ki kara ochite konai". Ảnh: amazon.co.jp

    Nhóm nghiên cứu gồm các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã bắt đầu dự án nói trên từ năm 2015. Điều này xuất phát từ niềm tin phổ biến cho rằng vắt cảm nhận được sự hiện diện của con người và rơi từ trên cao xuống, bám lên cổ và lưng của người đi bộ trên núi và hút máu. Tuy nhiên, chưa từng có ai chứng kiến một con vắt thật sự rơi từ trên cây xuống. 

    Để kiểm tra, các nhà nghiên cứu nhỏ tuổi đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm. Các em trải một tấm bạt xanh dương bên dưới một khu vực có cây xanh và kiên nhẫn chờ đợi. Thậm chí, các em còn quan sát xem liệu có con vắt nào bò lên cây hay không, nhưng không hề tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào.

    ông Dairyo Higuchi
    Ông Dairyo Higuchi, điều phối viên của nhóm nghiên cứu về vắt. Ảnh: mainichi.jp

    Yuta Usui, học sinh trung học cơ sở đang năm hai và là thành viên của nhóm nghiên cứu trong suốt 5 năm liền chia sẻ, trước khi gia nhập nhóm, cậu bé chưa từng chạm vào con vắt. Cậu tham gia nhóm vì thấy “Thật vui khi tự đặt ra câu hỏi và tự mình trả lời chúng”. 

    Cách đây 7 năm, ông Higuchi đã đăng tải kết quả nghiên cứu của nhóm lên Internet. Điều này dẫn đến cơ duyên nghiên cứu được xuất bản thành sách.

    Bên cạnh việc tìm hiểu xem vắt có thật sự rơi từ trên cây xuống, nhóm cũng tiến hành nhiều nghiên cứu, thử nghiệm cho các câu hỏi khác như liệu những chú nai có thật sự giúp phát tán loài vắt. Để tìm câu trả lời cho những bí ẩn như vậy, bọn trẻ đã nhiều lần thử và sai. Những trải nghiệm trên cũng được khắc họa sinh động trong cuốn sách đã xuất bản.

    yuta usui và riku shimizu
    Yuta Usui (bên trái) và Riku Shimizu (bên phải) đang quan sát các con vắt. Ảnh: mainichi.jp

    Ở mục đánh giá trên Amazon, độc giả đã để lại khá nhiều bình luận như: “Những người leo núi đều tin rằng vắt rơi từ trên cây xuống nhưng cuốn sách thật sự đã giúp tôi mở mang tầm mắt”, “Thật ngạc nhiên khi nghiên cứu về chủ đề này lại khiến bọn trẻ hào hứng đến như vậy” hay “Tại sao chúng ta không có những cuộc thử nghiệm giống như thế này tại trường học nhỉ?”. Thậm chí, nhiều người còn gửi email tán dương đến nhóm nghiên cứu. 

    Chương cuối của cuốn sách đề cập đến chủ đề nghiên cứu hiện tại của nhóm là về sự sinh sản của vắt. Riku Shimizu, một học sinh trung học cơ sở năm hai, thành viên của nhóm nghiên cứu trong hai năm chia sẻ: “Em đã thấy các bức ảnh về trứng của loài vắt từ nhóm và nghĩ rằng chúng rất đẹp, do vậy, em muốn nghiên cứu thêm về chúng. Mục tiêu cuối cùng của em là chụp được khoảnh khắc vắt đẻ trứng”. 

    học sinh tiến hành mổ con đỉa để nghiên cứu
    Một thành viên trong nhóm nghiên cứu đang tiến hành giải phẫu vắt. Ảnh: mainichi.jp

    Nhóm học sinh hiện vẫn đang tiếp tục đi bắt các con vắt cho mục đích nghiên cứu bằng cách tổ chức cắm trại hai ngày một đêm ở chân núi Suzuka vào cuối tuần. 

    Ông Higuchi bộc bạch rằng: “Tôi hy vọng cuốn sách sẽ giúp nhiều người cảm thấy thú vị với hoạt động nghiên cứu thực tế, nó rất khác so với các lớp học ở trường, nơi các kết luận luôn được đưa ra đầu tiên”. 

    kilala.vn

    16/03/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!