Haruki Murakami trở lại sau 3 năm với tiểu thuyết mới “The Tale of Kaho”
Sau gần nửa thế kỷ gắn liền với các tác phẩm về những người đàn ông cô độc và thế giới siêu thực đặc trưng, lần đầu tiên nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami sẽ để một nhân vật nữ giữ vai trò trung tâm tuyệt đối trong quyển tiểu thuyết sắp xuất bản của mình.
Dù Murakami thường rất kín tiếng về nội dung tiểu thuyết trước khi phát hành, lần này ông đã hé lộ một vài chi tiết cho độc giả của mình. Truyện xoay quanh một nữ tác giả sách ehon 26 tuổi tên Kaho - người mà Murakami mô tả là “một cô gái rất bình thường, không xinh đẹp, cũng chẳng quá thông minh”, nhưng “rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra với cô ấy, xung quanh cô ấy”.
Trong loạt truyện trước đó, câu chuyện mở đầu bằng một buổi xem mắt của Kaho với một người đàn ông thô lỗ. Hắn đã thẳng thừng nhận xét rằng: “Dù tôi đã hẹn hò với đủ loại phụ nữ trong đời, nhưng phải nói rằng tôi chưa từng thấy ai xấu như cô.” Kaho tuy không nổi giận nhưng lại thấy tò mò, muốn tìm hiểu ẩn ý sau lời nói của hắn ta, từ đó mở ra hàng loạt câu chuyện kỳ lạ xảy đến trong cuộc sống của cô.
Đây không phải là lần đầu Murakami khai thác góc nhìn từ nhân vật nữ trong tiểu thuyết của mình, nhưng hầu hết vẫn là đồng trung tâm với nhân vật nam chính và chủ yếu viết từ góc nhìn của nam giới. The Tale of Kaho là lần đầu tiên Murakami để một nhân vật nữ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt hoàn toàn câu chuyện trong một tiểu thuyết dài.
“Tôi đã trở thành cô ấy,” Murakami chia sẻ với tờ The New York Times. Ông cũng cho biết tiểu thuyết mới sẽ mang màu sắc “lạc quan hơn” so với các tác phẩm trước.
Lời phản hồi cho những tranh luận kéo dài
Việc Murakami chọn một nhân vật nữ làm trung tâm cho quyển tiểu thuyết được xem như lời phản hồi trực tiếp trước những tranh luận kéo dài hàng thập kỷ về cách ông xây dựng hình tượng phụ nữ trong tiểu thuyết của mình. Trong nhiều tác phẩm, các nhân vật nam thường có chiều sâu nội tâm rõ nét và có những góc cạnh “rất con người”. Trong khi đó, nhân vật nữ thường bị cho là mờ nhạt hơn hẳn, chỉ mang tính biểu tượng hoặc đóng vai trò là “chất xúc tác” khơi gợi sự thức tỉnh tâm linh cho hành trình của những gã đàn ông thông qua tình dục.
Chính Murakami từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2004 với tạp chí Paris Review rằng ông nhìn nhận nhân vật nữ như những “người trung gian (medium)” hay “điềm báo của một thế giới sắp đến”. Những nhận xét này khiến không ít độc giả và giới phê bình cho rằng phụ nữ trong văn chương của ông thiếu đi tính độc lập và đời sống nội tâm riêng, dường như chỉ đóng vai trò thứ yếu trong một thế giới được xây dựng chủ yếu qua góc nhìn nam giới, chẳng hạn như trong tác phẩm Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót.
Liệu Kaho có thực sự là một nhân vật độc lập?
Với Kaho là nhân vật trung tâm trong quyển tiểu thuyết mới, người ta đang kỳ vọng rằng Murakami sẽ phá bỏ thứ “lăng kính nam giới” vốn đã định hình phong cách văn chương của ông trong suốt nửa thế kỷ.
Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi liệu nhân vật này có thực sự được phát triển như một cá thể độc lập, có quá trình phát triển nội tâm và hành trình riêng, hay sẽ tiếp tục là một nhân vật tồn tại chủ yếu để phục vụ câu chuyện của những người khác?
Dù vậy, The Tale of Kaho vẫn được xem là một trong những tác phẩm đáng chú ý của văn học Nhật Bản trong năm 2026. “Thế giới của Murakami đang bùng nổ!” nhà xuất bản phát hành cho biết trong đoạn quảng cáo cho cuốn tiểu thuyết, đồng thời đưa ra thông điệp cốt lõi của tác phẩm: “Tôi phải tìm cách thoát khỏi thế giới này”.
Điều này không chỉ tiết lộ hành trình sắp tới của nhân vật Kaho mà dường như còn phản ánh sự vượt thoát khỏi một “Murakami cũ” với phong cách sáng tác quen thuộc và đặt ra những phép thử mới cho chính tác giả sau gần 50 năm sáng tác.
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender, The New York Times, The Guardian
Đăng nhập tài khoản để bình luận