Người đàn ông mang dịch vụ cắt tóc yêu thương đến trẻ chậm phát triển

    Bằng tình yêu và sự nhẫn nại, một nhà tạo mẫu tóc tại Kyoto đã mang dịch vụ cắt tóc đặc biệt đến cho 6.000 trẻ mắc chứng chậm phát triển, giúp các em vượt qua nỗi sợ cắt tóc. 

    Nổi tiếng gần xa với dịch vụ cắt tóc luôn đi kèm nụ cười thân thiện, Ryuji Akamatsu trở thành người thợ cắt tóc hàng đầu với các bậc phụ huynh có con chậm phát triển, luôn sợ hãi và gặp khó khăn khi phải ngồi yên trên ghế ở salon. 

    Năm nay 48 tuổi, anh Ryuji Akamatsu hiện đang là chủ tiệm tóc Peace of Hair tại quận Fushimi, thành phố Kyoto. Theo chia sẻ, hiện tại mỗi ngày anh cắt tóc cho từ 2 đến 3 trẻ mắc khuyết tật chậm phát triển, bao gồm chứng tăng động giảm chú ý và tự kỷ. 

    Ryuji Akamatsu
    Ryuji Akamatsu, nhà tạo mẫu tóc với dịch vụ cắt tóc đặc biệt dành cho trẻ chậm phát triển. Ảnh: @mao.yamamoto

    Hiệu cắt tóc của anh được ví như món quà trời ban dành cho các bậc cha mẹ ngần ngại đưa con đến salon chuyên nghiệp vì trẻ ghét cắt tóc và la hét ầm ĩ lên ngay khi vừa ngồi lên ghế. Thậm chí, khách hàng đến với Peace of Hair còn là những gia đình đến từ bên ngoài tỉnh Kyoto. 

    Akamatsu tình cờ thực hiện dịch vụ cắt tóc đặc biệt này vào năm 2010. Lúc ấy, anh nhận được yêu cầu từ mẹ của một cậu bé mắc chứng chậm phát triển, người phụ nữ này mong muốn con trai mình có thể quen dần với việc được cắt tóc bởi các thợ chuyên nghiệp. 

    Người mẹ đã nói với Akamatsu rằng: “Con trai tôi luôn cảm thấy rất lo lắng mỗi khi cắt tóc nên tôi thường tự cắt cho con tại nhà”. 

    Sau khi nhận lời đề nghị của người mẹ, Akamatsu nhận ra mình chẳng biết gì về chứng chậm phát triển. Ban đầu, buổi cắt tóc với đứa bé diễn ra suôn sẻ, nhưng khi bắt đầu dùng đến tông đơ để hoàn tất công việc thì cậu bé đột ngột đứng dậy rồi hoảng sợ chạy khắp tiệm. Lúc ấy, Akamatsu đã rất thất vọng vì không thể thực hiện thật chuyên nghiệp công việc của mình. 

    cắt tóc cho trẻ
    Khác với bạn bè cùng trang lứa, trẻ mắc chứng chậm phát triển luôn cảm thấy sợ hãi và khó lòng ngồi yên trên ghế ở salon cắt tóc. Ảnh: 192abc.com

    Tự hỏi bản thân liệu mình có thể làm gì cho cậu bé, anh đã tìm hiểu về chứng chậm phát triển và lắng nghe bài giảng của một giáo sư đại học để mở mang hiểu biết. 

    Sau khi biết được những đứa trẻ mắc chứng chậm phát triển thường xuyên cảm thấy sợ hãi vì không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Akamatsu quyết định làm các tấm thẻ minh họa từng bước của quy trình cắt tóc, từ việc ngồi lên ghế, choàng khăn đến sử dụng tông đơ để cắt tóc. 

    Anh chậm rãi cắt tóc cho cậu bé và cuối cùng cũng thành công, rồi Akamatsu cũng dần dần quen với việc cắt tóc cho cậu. Một ngày nọ, Akamatsu nghe được cậu bé nói rằng cảm thấy rất thoải mái trong khi được anh gội đầu cho. Đây là khoảnh khắc mà Akamatsu không bao giờ quên. 

    cắt tóc bằng tông đơ
    Tiếng ồn của tông đơ dễ khiến trẻ mắc chứng chậm phát triển hoảng sợ. Ảnh: fujiwaraseishiro.com

    Tiếng lành đồn xa, nhà tạo mẫu tóc Akamatsu và sự kỳ diệu của dịch vụ cắt tóc Peace of Hair đã đến được với nhiều bậc phụ huynh. Chẳng bao lâu sau, tiệm đã có một lượng khách ổn định là những đứa trẻ với chứng chậm phát triển. Vì Akamatsu luôn tươi cười rạng rỡ chào đón bọn trẻ nên tiệm của anh nổi tiếng với dịch vụ cắt tóc đi kèm với nụ cười. 

    Tính đến nay, Akamatsu đã thực hiện việc cắt tóc cho khoảng 6.000 trẻ chậm phát triển. Bí mật đằng sau sự thành công của anh không chỉ đến từ việc tự học hỏi và tìm tòi về những đứa trẻ này, mà anh còn chú tâm lắng nghe các bậc phụ huynh chia sẻ những vấn đề đặc biệt mà họ phải đối mặt hằng ngày. Một số người cho biết họ đã phải cắt tóc cho con khi chúng đang ngủ. Số khác bày tỏ họ đã nhờ một người khác giữ tay và chân của con để hoàn tất việc cắt tóc. 

    Thậm chí, anh còn gặp một gia đình đến từ tỉnh Shizuoka, cách Kyoto gần 4 tiếng đồng hồ di chuyển bằng ô tô, bởi "không có cửa tiệm nào như vậy ở gần chúng tôi”.

    Anh cũng từng nghe chủ một salon nói rằng: “Cắt tóc cho trẻ chậm phát triển thường mất rất nhiều thời gian”. Và thay đổi định kiến trên chính là sứ mệnh anh đặt cho mình. 

    Ryuji Akamatsu 1
    Ryuji Akamatsu đang cầm trên tay sách minh họa về cắt tóc cho trẻ chậm phát triển. Ảnh: Asahi 

    Vào năm 2014, anh đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Sorairo Project Kyoto với hy vọng thông qua các bài giảng và nhiều phương tiện khác để đưa ra các mẹo và lời khuyên cho những thợ cắt tóc và nhà tạo mẫu tóc, xem đây như một phần nỗ lực để biến ngành cắt tóc tiếp cận được với mọi người trong xã hội. Đã có hơn 2.000 thợ cắt tóc tham gia các khóa học của anh. 

    Akamatsu còn xuất bản một cuốn sổ tay và đăng tải một video trực tuyến vào mùa thu năm ngoái để chia sẻ kiến thức của mình. Các tài liệu của anh giải thích rằng trẻ mắc chứng chậm phát triển thường nhạy cảm quá mức về thị giác và khứu giác hoặc khó tập trung nên chúng cần được quan tâm đặc biệt.

    Xem thêm: Nhiếp ảnh gia lan tỏa niềm hạnh phúc của những đứa trẻ khuyết tật

    Ngoài ra, tài liệu cũng ghi rằng “bạn nên cắt một vài sợi tóc của bản thân để cho trẻ xem trước, nhằm giúp trẻ hiểu chuyện gì sắp sửa diễn ra với chúng", hay nhắc nhở “điều quan trọng là cần khen ngợi và động viên thật nhiều trong suốt quá trình cắt tóc cho trẻ”. Ngoài ra, còn có các lời khuyên khác về vấn đề kinh doanh, chẳng hạn như tăng thêm thời gian cho các dịch vụ cắt tóc đặc biệt này. 

    Ông Akamatsu chia sẻ: “Một chút cân nhắc và cải tiến có thể mang lại nụ cười cho trẻ mắc chứng chậm phát triển và gia đình họ. Tôi muốn xã hội chúng ta sẽ trở thành nơi mà tất cả thợ cắt tóc và nhà tạo mẫu tóc sẽ mở lòng giúp đỡ nhiều hơn”. Ông cũng cho biết mục tiêu tiếp theo của mình là gửi thông điệp này đến thế hệ thợ cắt tóc tương lai bằng cách giới thiệu phương pháp của mình trong sách giáo khoa cho những học sinh muốn trở thành nhà tạo mẫu tóc. 

    kilala.vn

    09/03/2023

    Bài: Rin
    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!