Kiếm hơn 5 tỷ mỗi năm, người đàn ông Nhật vẫn làm lao công
Lý do ông đưa ra là lo sợ sự nhàn rỗi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Triệu phú 56 tuổi với niềm đam mê dọn dẹp, sống ẩn dật này cho biết cuộc sống giản dị khiến ông cảm thấy “rất tuyệt vời”.
Mặc dù thu nhập này khá khiêm tốn, Matsubara có thể là một trong những "triệu phú ngầm" giàu có nhất tòa nhà. Ông kiếm được hơn 30 triệu yên (hơn 5,1 tỷ đồng) mỗi năm từ việc cho thuê bất động sản và đầu tư.
Matsubara sinh ra trong một gia đình đơn thân, thuở nhỏ ông thường phải tiết kiệm rất lâu để có thể mua những thứ mình muốn. Sau khi tốt nghiệp trung học, Matsubara làm việc tại một nhà máy với mức lương 180.000 yên (hơn 30 triệu đồng) mỗi tháng.
Ông tiết kiệm được khoảng ba triệu yên (hơn 500 triệu đồng) sau vài năm, số tiền này ông dùng để mua căn hộ studio đầu tiên.
“Lúc đó thị trường nhà đất chạm đáy. Tôi đã tìm cách để nhà luôn có người thuê và trả sớm khoản vay thế chấp, dần dần tăng giá trị bất động sản của mình”, ông kể lại.
Hiện tại, ông sở hữu bảy căn hộ cho thuê ở Tokyo và vùng ngoại ô, đồng thời có các khoản đầu tư cổ phiếu và quỹ. Sau 60 tuổi, ông cũng sẽ nhận được lương hưu vì đã đi làm ở công ty trong 20 năm.
Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Matsubara vẫn sống một cuộc đời giản dị, tiết kiệm. Ông sống trong căn hộ giá rẻ, tự nấu ăn và hơn 10 năm qua không mua quần áo mới. Ông cũng sử dụng một chiếc smartphone đời cũ và chủ yếu di chuyển bằng xe đạp.
Matsubara cho biết lý do làm lao công không phải là để kiếm tiền, mà là để vận động. “Mỗi sáng, tôi thức dậy, dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Cảm giác thật tuyệt vời,” ông nói.
Mục tiêu của ông là sống một cuộc sống viên mãn mà không cần phô trương. Ông cũng chia sẻ triết lý sống của mình: “Tôi hy vọng có việc gì đó để làm mỗi ngày, giữ gìn sức khỏe và tự lo cho bản thân.”
Câu chuyện của Matsubara đã gây xôn xao trên mạng xã hội:
“Ông ấy là người lý trí và khéo léo trong việc quản lý tài sản,” một người nhận xét.
“Dọn dẹp mỗi ngày cũng là một hình thức chữa lành tinh thần và là một cách tốt để rèn luyện thân thể,” một người khác nói.
“Đừng bao giờ xem thường lao công hay nhân viên phục vụ. Có thể một triệu phú đang ở ngay bên cạnh bạn đấy,” một người bình luận.
kilala.vn
Nguồn: SCMP
Đăng nhập tài khoản để bình luận