"Em bé nhỏ nhất thế giới" tốt nghiệp trường mẫu giáo
Em bé Nhật Bản chỉ nặng 258 gram khi chào đời đã tốt nghiệp mẫu giáo vào ngày 25/03/2025, trong vòng tay của gia đình và thầy cô. Bắt đầu từ tháng 4, em sẽ trở thành học sinh tiểu học.
"Khi lớn lên, con muốn trở thành cảnh sát", Ryuusuke chia sẻ về ước mơ tương lai của mình trong lễ tốt nghiệp.

Ryuusuke chào đời vào ngày 01/10/2018 bằng phương pháp sinh mổ khẩn cấp, bởi bé đã không tăng cân trong suốt 24 tuần của thai kỳ. Chỉ nặng 258 gram và dài 22cm, cậu bé nhỏ tới mức nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ.

Mặc cho nhiều rủi ro vì sinh non, Ryuusuke dần trở nên khỏe mạnh dưới sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Nagano, và cũng nhờ chính sức sống mãnh liệt của mình. Sáu tháng sau khi sinh, Ryuusuke được xuất viện và chính thức giữ kỷ lục "em bé nhỏ nhất thế giới" (hiện kỷ lục này thuộc về bé Kwek Yu Xuan, nặng 212 gram, dài 24cm khi chào đời).

Ryuusuke phát triển khỏe mạnh dù phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra và phục hồi chức năng. Vào sinh nhật 1 tuổi (2019), em cao 56,1cm, cân nặng 4,4kg. Bé biết đi khi được 1 tuổi 10 tháng và bắt đầu nói vào khoảng 2 tuổi.


Cuối tháng 2 năm nay, cậu bé đã cao 97cm và nặng 12,5kg. Tuy nhỏ hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác (trung bình cao 117cm, nặng 21,8kg), nhưng về phần năng động thì lại không hề kém cạnh.
Để chuẩn bị vào lớp 1, Ryuusuke đặc biệt tập trung vào việc luyện giọng nói và cách phát âm. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia trị liệu ngôn ngữ - thính giác Daisuke Ogiwara tại Bệnh viện đa khoa Saku, Ryuusuke đã bắt đầu luyện tập ngôn ngữ từ năm 2 tuổi và hiện đang được đào tạo phát âm để có thể nói chuyện rõ ràng.
Gia đình dự định cho Ryuusuke theo học trường tiểu học công lập từ mùa xuân năm nay.

Mẹ của bé, chị Toshiko, chia sẻ: "Tôi mừng vì con hầu như không bao giờ bị ốm nên ít khi phải nghỉ học (ở trường mẫu giáo), con cũng có vẻ thích các ngày hội thể thao, thích chơi với mọi người. Tôi có hơi lo lắng về việc lên tiểu học. Liệu con có thể theo kịp những trẻ khác về mặt thể chất, hay có thể tập trung học tập hay không. Con nhỏ bé nhưng khỏe mạnh và sẽ không bỏ cuộc, Ryuu-chan nhỉ!”.
Cha của Ryuusuke – anh Kohei bày tỏ: "Cháu thích thể thao nên tôi muốn cháu cố gắng rèn luyện. Cháu cũng không ghét việc học, nên tôi mong cháu sẽ học hành chăm chỉ. Tôi muốn cháu lớn lên một cách tự do, học cấp hai rồi cấp ba, và trở thành một người tử tế.”
kilala.vn
Nguồn: news.yahoo.co.jp
Đăng nhập tài khoản để bình luận