Câu chuyện cảm động về nữ sinh 85 tuổi
Một cụ bà tóc bạc trong đồng phục nữ sinh kiểu thủy thủ vui vẻ bước đi trên đường. Đó là ngày đầu tiên bà đến học tại một ngôi trường cấp 3.
Một vị khách tham gia chương trình là bà Etsuko Hayasaka, 85 tuổi. Điều bà muốn thử làm là mặc đồng phục nữ sinh trung học phổ thông và đến trường trong một ngày.

Lớn lên vào thời hậu chiến, trong một gia đình đông con chỉ có mẹ là trụ cột, tuổi thơ của bà Etsuko trải qua nhiều gian khổ. Khi Etsuko lên 5 tuổi, mẹ bà mắc bệnh và bị liệt nửa người, gia đình vốn đã nghèo nay còn khó khăn hơn.
Vì vậy cô bé Etsuko, dù tuổi còn nhỏ, đã phải cùng anh chị làm lụng vất vả để đỡ đần kinh tế và chăm lo cho mẹ. Đến tuổi thiếu niên, Etsuko nhận toàn bộ trách nhiệm chăm sóc cho mẹ khi các anh chị lần lượt lập gia đình riêng.

Khi không đến trường, Etsuko sẽ ở nhà làm mọi việc từ nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ đến chăm sóc cho người mẹ bị liệt. Khi tròn 16 tuổi, bà thôi học để đi làm và phụng dưỡng mẹ già. Chính vì thế, bà vẫn luôn tự hỏi cuộc sống của một học sinh cấp ba sẽ ra sao. Và phải gần 70 năm sau, bà mới được tận hưởng điều này.
Bà Etsuko tâm sự với Metropolis rằng: “Tôi đã từng mơ ước được học cấp ba trong nhiều thập kỷ. Nhưng tôi giữ nó cho riêng mình mà không thể hiện ra vì không muốn mẹ phải áy náy, phiền muộn hay cảm thấy tội lỗi. Đó không phải lỗi của mẹ tôi và tôi không hối hận khi bỏ học”.
Debut-Sen TV đã thực hiện điều ước của Etsuko khi biết về mong muốn mãnh liệt được làm nữ sinh của bà. Chương trình đã sắp xếp cho bà theo học tại THPT Tokiwagi Gakuen ở Sendai trong một ngày.

Vào ngày đến trường, bà thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để làm 50 chiếc bánh ohagi nhân đậu đỏ thơm ngon tặng cho các thầy cô và bạn học. Khi trời sáng, bà đã sửa soạn xong mọi thứ, hồi hộp chờ đến lúc đi học.
Bà kiểm tra cặp sách bốn lần để đảm bảo mình không quên bất kỳ đồ dùng học tập nào và đi bộ 20 phút từ ga Sendai đến lối vào trường Tokiwagi Gakuen.

Xen lẫn niềm vui, sự háo hức trong ngày đầu tiên đến trường là cảm giác hồi hộp và lo lắng. Bà cho biết: “Tôi đã 85 tuổi nên cũng lo rằng liệu mình có đủ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần để thực hiện ước mơ và hòa nhập với mọi người hay không. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến các bạn học sinh khác”.
Nhưng trái ngược với những lo nghĩ, bà đã được mọi người chào đón nồng nhiệt. Các nữ sinh trong lớp vui mừng, dang rộng vòng tay đón chào "người bạn" 85 tuổi và cùng bà tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Ở trường, bà đã tham gia lớp công nghệ thông tin và học cách gõ bàn phím máy tính; tập thể dục, chống đẩy và nhảy dây ở tiết thể chất. Vào giờ ăn trưa, bà cùng những người bạn mới thưởng thức hộp cơm bento, chia sẻ các món ăn trong bầu không khí ấm áp, vui vẻ.
Khi tiếng chuông trường reo lên, một ngày làm học sinh của Etsuko cũng kết thúc. Bà giơ tấm bằng tốt nghiệp lên và mỉm cười hạnh phúc, được vây quanh bởi những bạn học của mình.

“Tôi rất cảm động trước sự ủng hộ và lòng tốt của mọi người. Trải nghiệm này là tất cả những gì tôi từng mơ ước và hơn thế nữa. Tôi không chỉ được mặc đồng phục thủy thủ mà còn được kết bạn, gặp gỡ với rất nhiều người bất chấp tuổi tác và khoảng cách thế hệ. Trường cấp 3 không chỉ là nơi để học, mà giờ đây tôi biết rằng đó cũng là nơi để kết nối, chia sẻ, giúp đỡ, thấu hiểu lẫn nhau và xây dựng tình bạn”, bà Etsuko xúc động chia sẻ về một ngày làm nữ sinh cấp ba ở tuổi 85.
“Tôi là bằng chứng sống cho thấy không bao giờ là quá muộn để bạn theo đuổi ước mơ của bản thân. Bạn không bao giờ quá già!", bà nói.
kilala.vn
Nguồn: Metropolis Japan
Đăng nhập tài khoản để bình luận