Tranh của Utamaro và Hokusai lập kỷ lục tại phiên đấu giá của Sotheby's Hong Kong
125 kiệt tác nghệ thuật phương Đông, trong đó có bức “Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa” của Hokusai và “Tuyết ở Fukagawa” của Utamaro, đã được Sotheby’s Hong Kong đấu giá vào ngày 22/11, thu về tổng cộng 88 triệu USD.
Okada đã ủy quyền bán đấu giá bộ sưu tập của mình để giải quyết khoản nợ pháp lý lên đến 50 triệu đô với công ty luật; khoản phí này phát sinh từ một vụ tranh chấp kinh doanh kéo dài giữa Okada với ông trùm sòng bạc Steve Wynn.
Kiệt tác của Utamaro và Hokusai lập kỷ lục tại phiên đấu giá
Phiên đấu giá Sotheby’s Hong Kong ngày 22/11 đã đạt danh hiệu “găng tay trắng” (white glove), tức là toàn bộ các lô được chào đều đã gõ búa thành công. Trong đó kỷ lục mới đã được xác lập cho tác phẩm của hai bậc thầy tranh ukiyo-e là Kitagawa Utamaro và Katsushika Hokusai.
Dẫn đầu phiên đấu giá là bức “Tuyết ở Fukagawa” (Fukagawa no Yuki) được Utamaro vẽ khoảng năm 1801-1804. Tác phẩm hoành tráng này cao khoảng 2 mét, bề ngang 3,4 mét, khắc họa 27 người phụ nữ - trong đó có nhiều kỹ nữ, đang ngắm tuyết rơi trong sân và sưởi ấm bên lò than tại một ryotei ở Fukagawa, Tokyo. “Tuyết ở Fukagawa” đã về tay một nhà sưu tập Nhật Bản với mức giá 7,1 triệu đô la, sau hơn 30 lượt đấu giá.
Không kém phần kịch tính là cuộc đấu giá kéo dài tám phút cho bức tranh khắc gỗ nổi tiếng nhất thế giới của Hokusai, “Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa” (1830-1832), thuộc bộ tranh “Ba mươi sáu cảnh núi Phú Sĩ”. Có khoảng 8.000 bản in của bức họa đã được sản xuất, và số bản in còn tồn tại theo Sotheby's ước tính là khoảng 130 bản. Bản in lần này cũng thuộc về một nhà sưu tập người Nhật khác với giá 2,8 triệu đô la, gấp ba lần giá trị ước tính ban đầu.
Cũng có sự cạnh tranh gay gắt cho ba bản in khác từ bộ “Ba mươi sáu cảnh núi Phú Sĩ”. Trong đó kiệt tác bijinga (tranh mỹ nhân) của Hokusai, "Một buổi sáng mùa hè" (Natsu no asa), được đấu giá hơn 2,6 triệu đô la.
Trong một phiên đấu giá gần đây tại Tokyo, bản gốc tác phẩm “Mỹ nhân trong tuyết – kèm Thơ của Shokusanjin” (1813-1819) đã đạt mức giá kỷ lục khoảng 4 triệu đô la, mức cao nhất từng được trả cho một bức tranh của Hokusai, cho thấy sự phấn khích của thị trường hiện nay đối với tác phẩm của ông.
Nhìn chung, bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Okada được săn đón nồng nhiệt, với 19 trong số 125 tác phẩm được bán với giá hơn 1,2 triệu đô la. Trong số đó cũng có các hiện vật Trung Quốc quan trọng như chiếc bình “Ya Yi Fanglei”, một di vật quan trọng còn sót lại của một trong những gia tộc danh giá nhất thời Thương (4,9 triệu đô la); một chiếc bình “bajixiang” đấu thái (doucai) từ thời Càn Long (4,3 triệu đô la); và một chiếc bình miệng sen tráng men ngọc bích từ thời Ung Chính (3,9 triệu đô la).
Tranh chấp của chủ sở hữu bộ sưu tập
Nhiều thập kỷ trước, ông Kazuo Okada và Steve Wynn đã trở thành bạn bè và cùng nhau thành lập Wynn Resorts, công ty điều hành khách sạn - sòng bạc có trụ sở tại Las Vegas vào năm 2002. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai xấu đi vài năm sau đó.
Năm 2012, Okada bị cách chức phó chủ tịch của Wynn Resorts, và công ty này đã mua lại 20% cổ phần của Universal Entertainment Corp. với giá chiết khấu. Okada đã đệ đơn lên tòa và đạt được một thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa, trong đó Wynn và Wynn Resorts đồng ý trả cho Okada 2,6 tỷ đô la.
Tuy nhiên, khi hãng luật Bartlit Beck của Okada gửi cho ông hóa đơn phí pháp lý 50 triệu đô la, Okada cho rằng số tiền này quá lớn và không đồng ý thanh toán. Hãng luật đã đưa vụ việc lên tòa trọng tài ở Hoa Kỳ và tòa xác định Okada phải trả tiền, do đó mới có phiên đấu giá trên.
Nằm trong khu rừng bao quanh vùng núi Hakone thuộc Vườn quốc gia Fuji-Hakone-Izu của Nhật Bản, Bảo tàng Okada mở cửa vào năm 2013. Trước khi bán đấu giá 125 tác phẩm, bộ sưu tập của họ bao gồm khoảng 450 tác phẩm hội họa Nhật Bản cận - hiện đại, đồ đồng, gốm sứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...
kilala.vn
Nguồn: artnews.com, Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận