Thế giới diệu kỳ bên trong chai thủy tinh
Nghệ thuật cắt giấy kirie dường như không còn quá xa lạ với những người yêu mến văn hóa Nhật. Nhưng một nghệ sĩ đã nâng tầm nghệ thuật này với việc tạo nên thế giới kỳ ảo trong chai thủy tinh.
Thành phẩm là những tờ giấy như đang trôi nổi bên trong chai, nhờ việc đính một số phần giấy lên thân chai bằng chất kết dính. “Tôi quyết định chọn ba điểm hoặc hơn để có thể chịu được trọng lượng của tác phẩm, nhằm giữ cho nó ổn định. Thông qua bố cục lập thể, những tác phẩm cắt giấy trở nên sống động”, bà Kamiya chia sẻ.
Kamiya bắt đầu với phong cách này từ năm 2011. Vào thời điểm đó, bà làm việc tại một công ty sản xuất phim hoạt hình và đồng nghiệp đã tặng bà những viên sô cô la đựng trong chai được đậy bằng nút. Cảm thấy hứng thú với thiết kế của loại chai này, bà đã cắt một tờ giấy hình con bướm và đặt vào, khiến những người xung quanh đều cảm thấy thích thú. Từ đó, bà bắt đầu sáng tác kirie trong chai và tính đến năm 2014, hơn 200 tác phẩm đã được bán.
Không dừng lại ở việc hình cắt trông như đang trôi nổi, mà Kamiya còn có nhiều ý tưởng hơn thế. Gần nhất là phương pháp chiếu sáng bằng cách sử dụng đèn LED nhỏ gắn vào miệng chai. Ở không gian tối, khi bật đèn, bóng của kirie chiếu ra ngoài mặt kính, để mọi người có thể chiêm ngưỡng hình ảnh ở một khía cạnh khác.
“Khi ánh sáng bên trong chai được bật lên, tác phẩm của tôi trở nên sống động và khiến người xem giật mình. Tôi muốn mọi người đều tận hưởng cảm giác bất ngờ như vậy”, mục đích để Kamiya không ngừng sáng tạo và tạo ra những sản phẩm độc đáo.
kilala.vn
Nguồn: The Japan News
Đăng nhập tài khoản để bình luận