
“Tan chảy” với loạt tranh về những chú hamster của họa sĩ người Nhật
Lấy cảm hứng từ phong cách hội họa Nihonga, họa sĩ Otama-shimai đã sáng tạo nên những bức tranh minh họa vui nhộn xoay quanh sự đáng yêu của những chú hamster.
Tuy nhiên, Otama-shimai – một họa sĩ trẻ người Nhật đã tiếp cận Nihonga theo hướng đi mới mẻ, đầy hiện đại: vẽ kỹ thuật số, với nhân vật chính là những chú chuột hamster.


Theo chia sẻ của nữ họa sĩ, cô bắt đầu quan tâm đến tranh Nihonga khi còn học trung học. Việc có thể pha trộn các sắc tố màu tự nhiên để tạo ra màu sắc của riêng mình là một điều mới mẻ, khiến cô muốn theo đuổi Nihonga một cách nghiêm túc.
Vào giai đoạn đầu của sự nghiệp, Otama-shimai vẽ tay như truyền thống. Nhưng một ngày nọ, khi bị mắc kẹt trong lối mòn sáng tạo, cô quyết định thử sáng tác bằng máy, và đây trở thành bước ngoặt đối với nữ họa sĩ.

Mặc dù vẽ máy, Otama-shimai vẫn lưu giữ một cách tinh tế vẻ đẹp của tranh Nihonga thông qua việc tái hiện yếu tố chất liệu. Những đường nét mềm mại như được vẽ bằng mực, thấm vào nền vải hoặc giấy gai giả. Những chú chuột hamster dễ thương xuất hiện tinh nghịch trong từng khung cảnh, như thể được một họa sĩ thế kỷ 16 khắc họa bằng bút lông truyền thống.
Có một sự thật thú vị là cái tên Otama-shimai (chị em Otama) bắt nguồn từ một cặp hamster mà cô từng nuôi làm thú cưng: Ohagi và Shiratama. Mẹ cô thường gọi cặp đôi này là Otama.
Nếu yêu thích nét vẽ của Otama-shimai, bạn có thể theo dõi tài khoản Instagram của nữ họa sĩ. Cùng xem thêm một số tác phẩm đáng yêu của cô nàng nhé.
kilala.vn
Nguồn: Spoon&Tamago
Đăng nhập tài khoản để bình luận