Khám phá “ngôi đền ngầm” kỳ vĩ, chống ngập lụt cho vùng ngoại ô Tokyo
Ẩn sâu dưới lòng đất tại vùng ngoại ô Tokyo, có một công trình khổng lồ khiến bất cứ ai lần đầu bước vào cũng đều choáng ngợp. Được ví như một “ngôi đền ngầm bằng bê tông”, công trình này là một hệ thống điều hướng và thoát lũ, bảo vệ vùng thủ đô Nhật Bản khỏi những ngày mưa bão dữ dội.
Ông Tsuchiya Nobuyuki, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu bờ sông Nhật Bản, cho biết Tokyo và Yokohama nằm trong nhóm các đô thị dễ bị ngập lụt nhất thế giới. Nhiều biện pháp như xây dựng hồ chứa, đập nước, siêu đê, phát triển nhà ở chống ngập… đã được triển khai. Trong số đó, nổi bật nhất chính là công trình thoát nước khổng lồ dưới lòng đất ở thành phố Kasukabe, tỉnh Saitama.
“Thánh đường” chống ngập dưới lòng đất
Hệ thống điều hướng và thoát lũ này bắt đầu khởi công từ năm 1993 và chính thức hoạt động vào năm 2006, với tổng kinh phí hơn 230 tỷ yên (khoảng 41 ngàn tỷ đồng). Công trình trải dài 6,3km, ở độ sâu khoảng 50m dưới lòng đất với 5 trục giếng thu nước cao 70m, đường kính từ 15-32m, có thể chứa vừa tượng Nữ thần Tự do hoặc thậm chí là cả một tàu con thoi.
Điểm ấn tượng nhất của công trình là bể điều áp khổng lồ, được mệnh danh là một thánh đường dưới lòng đất. Không gian này có kích thước tương đương một kho chứa máy bay cỡ lớn, có thể chứa đến 670.000m3 nước, tương đương lượng nước lấp đầy 268 hồ bơi tiêu chuẩn của Olympic.
Ông Miyazaki Yoshio, công tác tại Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, cho biết: “Kể từ khi đi vào hoạt động, công trình đã giúp ngăn chặn thất thoát hơn 150 tỷ yên thiệt hại do lũ lụt”. Trung bình mỗi năm, hệ thống tiếp nhận và điều hướng nước lũ khoảng bảy lần. Đặc biệt là trong năm 2015, trong hai cơn bão số 17 và 18, hệ thống này đã tiếp nhận và xả một lượng nước kỷ lục lên đến 19 triệu m3 nước, mỗi mét khối nặng đến cả tấn.
Cách thức hoạt động của hệ thống chống ngập
Khi có mưa lớn hay bão lũ, lượng nước từ các con sông nhỏ và vừa như sông Ootoshifurutone, Koumatsu, Kuramatsu, Nakagawa và kênh đường thủy số 18 gần ga Minami Sakurai sẽ bắt đầu dâng tràn. Sau đó, nước sẽ được dẫn vào 4 trong 5 trục giếng thu nước.
Từ đó, nước từ các trục thông qua hệ thống đường hầm ngầm tụ về trục giếng số 1 rồi được dẫn vào bể điều áp. Tại đây, hệ thống bể điều áp giúp giảm bớt áp lực nước, sau đó được bơm ra sông Edo qua 6 cửa xả, cuối cùng là đổ ra vịnh Tokyo.
Ngoài hầm ngầm Kasukabe, chính phủ Nhật Bản còn xây dựng các cơ sở điều tiết khác tại vùng thủ đô Tokyo. Như hệ thống điều tiết ngầm dọc đường vành đai số 7 dưới sông Kanda, dài 4,5 km, dự kiến mở rộng và kết nối thêm các kênh dẫn lũ để xả thẳng ra vịnh Tokyo vào năm 2027.
Điểm đến thu hút du khách và giới làm phim
Hiện nay, vào những ngày bể chứa nước không phải hoạt động, công trình này sẽ mở cửa đón khách tham quan. Với những trụ bê tông sừng sững trong không gian kỳ bí và choáng ngợp, bể điều áp này từ lâu đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ngoài ra, công trình còn trở thành bối cảnh quen thuộc cho nhiều buổi chụp hình tạp chí thời trang, quay phim điện ảnh, MV ca nhạc hay các chương trình truyền hình.
Sau khi xuống khoảng 116 bậc thang quanh co, sâu 50m dưới lòng đất, bất cứ du khách nào cũng phải choáng ngợp trong một không gian rộng lớn, mờ ảo với những cây cột cao chót vót, mang đến cảm giác tựa như đang bước đi giữa một ngôi đền La Mã cổ đại.
Dù chỉ mở cửa cho du khách tham quan vào các ngày trong tuần và duy nhất một ngày thứ Bảy mỗi tháng, lại có nguy cơ hủy lịch đột ngột khi phải hoạt động do mưa lớn hoặc bảo trì, số lượng khách tham quan đăng ký vẫn rất đông. Các tour này đặc biệt thu hút du khách trẻ tuổi và các gia đình, khi họ có thể check-in và chụp ảnh với những góc máy đã từng xuất hiện trong những bộ phim, MV được quay tại đây.
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender, Kyodo News
Đăng nhập tài khoản để bình luận