Những ca khúc nhạc phim Nhật chinh phục trái tim thế hệ 8x-9x

    Nhạc phim là một phần không thể thiếu trong các tác phẩm truyền hình và điện ảnh. Với sự phát triển của ngành giải trí Nhật Bản, nhạc phim càng giữ vai trò quan trọng tạo hiệu ứng cao khi phim ra mắt. Có rất nhiều ca khúc dù đã ra đời khá lâu nhưng vẫn được yêu thích đến ngày nay. Hãy cùng Kilala điểm lại các ca khúc chinh phục trái tim thế hệ 8x-9x ngày ấy nhé.

    Aoi Usagi – Sakai Noriko

    Những ca khúc nhạc phim Nhật chinh phục trái tim thế hệ 8x-9x

    Sẽ là thiếu sót nếu không nói về Aoi Usagi trong bộ phim Hoshi no Kinka mà khán giả Việt Nam vẫn gọi là Ngôi Sao May Mắn. Ngày ấy khi bộ phim được phát sóng trên truyền hình, bao nhiêu bạn trẻ và cả gia đình ngồi quây quần để theo dõi số phận bi thương của cô gái câm Aya. Đây là câu chuyện của nhân vật, còn bản thân nữ diễn viên chính Sakai Noriko lại sở hữu một giọng hát truyền cảm, và cô chính là người đã thể hiện ca khúc nhạc phim Aoi Usagi đấy. Ngày trước khán giả chỉ yêu thích giai điệu và cảm thấy thổn thức khi Noriko cất giọng ở đầu phim và trong những cảnh buồn chứ chưa hiểu ý nghĩa lời hát. Nhưng giờ thì lời dịch ca khúc này có rất nhiều trên mạng, hãy cùng nghe lại lần nữa nhé.

    Planetarium - Otsuka Ai

    Hana yori dango

    Một trong những phim tình cảm thanh xuân học đường nổi tiếng nhất của Nhật Bản là Hana Yori Dango live-action. Không chỉ nổi bật về nội dung hay diễn viên, bộ phim còn sở hữu những bài hát làm rung động trái tim qua phần trình bày của Utada Hikaru, nhóm nhạc Arashi… và chắc chắn không thể không nhắc đến Otsuka Ai cùng ca khúc Planetarium do chính cô sáng tác. Bản thân Planetarium đã là một bản tình ca du dương, nhưng khi đặt lời hát và giai điệu vào bộ phim Hana Yori Dango thì lại càng xúc động hơn. Mỗi khi Planetarium vang lên, ắt hẳn khán giả sẽ nhớ đến những tình cảm trong sáng của “cỏ dại” Makino Tsukushi và bốn chàng trai đẹp hơn hoa F4 tại học viện Eitoku.

    Nada Sou Sou – Natsukawa Rimi

    Chúng ta có thể tìm thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa ca khúc nhạc phim và nội dung bộ phim ấy. Thế nhưng thường thì các ca khúc sẽ ra đời theo đơn đặt hàng từ đoàn phim, hoặc sau khi nhân viên lựa chọn được một ca khúc phù hợp đã có sẵn. Nhưng trường hợp của Nada Sou Sou thì khác. Phim điện ảnh này được thực hiện từ nguồn cảm hứng dành cho bài hát Nada Sou Sou, để rồi sau đó ca khúc này cũng được sử dụng làm nhạc phim.

    Nada sou sou

    Trong phim, anh trai Yotaro và em gái Kaoru thực sự không cùng huyết thống, dần trở nên thân thiết hơn và phát triển một mối quan hệ gia đình vô cùng đặc biệt. Tuổi thơ bên nhau, những tháng năm xa cách rồi hội ngộ… tất cả đã chuyển biến tình thân thành thứ tình cảm trong ngần. Khi bi kịch ập đến với Yotaro, Kaoru nhận được một món quà đặc biệt từ anh và bật khóc… Giai điệu Nada Sou Sou đậm chất Okinawa vang lên, lấy nước mắt cũng hàng triệu khán giả. “Nada Sou Sou” có nghĩa là “nước mắt không thể ngừng rơi”, bài hát vẫn rất nổi tiếng ở Nhật Bản và là một trong những giai điệu được cover nhiều nhất mọi thời đại.

    Prisoner of Love – Utada Hikaru

    Prisoner of Love là đĩa đơn thứ 21 của Utada được sử dụng làm bài hát chủ đề trong bộ phim truyền hình Last Friends. Bộ phim xoay nhân vật Michiru mơ ước về một gia đình riêng hạnh phúc nhưng từ khi gặp lại cô bạn thân thời trung học thì đồng thời nhiều biến cố ập đến với cô. Bạn trai hoàn hảo trong mắt Michiru đột nhiên trở thành con người khác, ghen tuông và thường xuyên bạo hành cô. Trong lúc này, những người bạn mới quen đã ở bên cạnh bảo vệ cô. Nhưng mỗi người trong bọn họ lại có những nỗi niềm thầm kín khó thể tỏ bày.

    Last Friends

    Điểm đặc biệt của bộ phim và cả nhạc phim là không nêu lên tình yêu đơn thuần mà tập trung vào việc đối mặt với sự thật khắc nghiệt về tình yêu, trong đó yêu một người có thể là khó khăn lớn nhất của cuộc đời. Đây không phải lần đầu tiên Hikki thể hiện ca khúc nhạc phim nhưng đây là một trong những bài hát ấn tượng nhất, góp phần đưa bài hát cũng như bộ phim vượt thời gian, đến với nhiều thế hệ khán giả.

    Endless Story – Ito Yuna

    Nana là phim điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, kể về hai cô gái cùng tên Nana, cùng sống trong căn phòng trọ 707. Tình bạn của hai Nana ngày thêm khắng khít, nhất là sau khi trải qua rất nhiều biến cố và mất mát trong cuộc sống. Để phân biệt, những người xung quanh gọi một người là Nana và người kia là Hachi. Nana là ca sĩ của Blast, nhóm nhạc xem Trapnest là đối thủ lớn nhất của họ. Trapnest đã tạo dựng được tiếng tăm và lượng khán giả lớn, trong đó Reira là giọng hát chính và được xem như “công chúa”.

    Nana

    Trong phiên bản live-action, Nana do ca sĩ Nakashima Mika thủ vai, và Reira do Ito Yuna đảm nhiệm. Cả hai cùng thử thách ở mảng diễn xuất và có dịp thể hiện giọng hát của mình với tư cách là nhân vật trong phim. Yuna đã thể hiện Endless Story và Oricon đã gọi nó là "Bản tình ca hay nhất năm 2005".

    Loạt ca khúc trong Taiyou no Uta bản điện ảnh

    Taiyou no Uta có hai phiên bản: truyền hình và điện ảnh. Mỗi phiên bản có những nét hay riêng, nhưng đều xoay quanh Kaoru, cô gái 16 tuổi mắc căn bệnh XP, nếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong. Chính vì thế cô phải lấy đêm làm ngày, thỏa mãn niềm đam mê ca hát thông qua những lần biểu diễn ngoài phố khi màn đêm buông xuống.

    Taiyou no Uta

    Lấy chủ đề về nghị lực vươn lên vượt qua bệnh tật thông qua tình yêu âm nhạc, Taiyou no Uta có rất nhiều ca khúc hay được lồng ghép xuyên suốt cả hai phiên bản. Đặc biệt những ca khúc này được chính diễn viên thủ vai Kaoru thể hiện. YUI trong vai Kaoru của bản điện ảnh nổi trội hơn vì cô xuất thân là ca sĩ. Dáng vẻ giản dị, trên tay cầm cây đàn ghitar, YUI cất giọng hát vang ca khúc Good-bye Days, Skyline va It’s Happy Time, mang đến cho khán giả những cảm xúc mãnh liệt nhất.

    Good-bye Days
    Skyline
    It’s Happy Time

    kilala.vn

    22/08/2020

    Bài: Huyền Quang

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!