Thành viên Yakuza được tuyên trắng án trong vụ nổ súng khiến chủ tịch chuỗi nhà hàng gyoza thiệt mạng
Ngày 16/10/2026, Tòa án Kyoto tuyên bố Yukio Tanaka (59 tuổi) - một thành viên cốt cán thuộc băng Yakuza Kudo-kai - vô tội đối với cáo buộc giết người và vi phạm luật tàng trữ vũ khí, khiến chủ tịch chuỗi nhà hàng Gyoza no Osho - ông Takayuki Ohigashi - tử vong vào năm 2013. Sự khó khăn trong việc truy bắt hung thủ khiến vụ án trở thành một trong những chủ đề được chú ý tại Nhật Bản.
Bước ngoặt của cuộc điều tra xảy đến vào ngày 28/10/2022, khi cảnh sát Kyoto cấp lệnh bắt giữ ông Yukio Tanaka với cáo buộc giết người và vi phạm luật tàng trữ vũ khí. Sau khi bị bắt giữ, ông Tanaka lựa chọn giữ im lặng trước các câu hỏi của cảnh sát.
Vì không thể chứng minh mối quan hệ trực tiếp giữa ông Tanaka và nạn nhân, các công tố viên đã dựa trên hai mẩu thuốc lá được tìm thấy gần hiện trường, có ADN trùng khớp với ADN của ông, cùng các chứng cứ gián tiếp khác để xây dựng lập luận, chứng minh cáo buộc là xác đáng.
Họ lập luận rằng Tanaka đã hút hai điếu thuốc này rồi vứt nó đi khi đang chờ Ohigashi đi đến văn phòng. Sau khi gây án, ông tẩu thoát trên một chiếc xe máy bị trộm. Họ cũng tuyên bố rằng trước ngày xảy ra vụ án, một người có ngoại hình và dáng đi tương đồng với Tanaka đã bị bắt gặp trên video camera an ninh gần nhà ông Ohigashi.
Chủ tọa phiên tòa ngày 16/10/2026 - Atsushi Nishikawa cho rằng việc xác định ông Tanaka là người trực tiếp nổ súng vẫn còn nhiều điểm đáng nghi ngờ. Tuy công nhận tàn thuốc tìm thấy gần hiện trường thuộc về ông Tanaka, nhưng không thể loại trừ khả năng ai đó đã lấy chúng ở nơi khác rồi để lại hiện trường để đánh lạc hướng điều tra. Do đó, các chứng cứ đưa ra được cho là chưa đủ để chứng minh ông Tanaka là hung thủ.
Ngay sau phán quyết, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Kyoto, ông Masatoshi Morita cho biết: “Chúng tôi rất tiếc vì lập luận của các công tố viên không được chấp nhận. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng nội dung bản án, trao đổi với cấp trên và đưa ra hướng xử lý phù hợp,” Ông không đưa ra tuyên bố cụ thể về việc liệu có kháng cáo hay không.
Những nghi vấn xoay quanh động cơ vụ án
Theo các nguồn tin, ông Ohigashi từng tâm sự với những người xung quanh rằng ông lo sợ các băng đảng Yakuza sẽ tìm đến mình. Cựu giám đốc công ty Osho Food Service trả lời báo Asahi, cho biết khoảng một đến hai năm trước khi vụ án xảy ra, ông từng nghe Ohigashi nói rằng mình “có thể bị sát hại” tại văn phòng.
Một hội đồng độc lập đã được lập ra để làm rõ nghi vấn về khả năng có sự dính líu của Yakuza đến vụ án. Báo cáo do hội đồng công bố năm 2016 cho biết sau khi nhà sáng lập tập đoàn Osho Food Service qua đời, các thành viên còn lại trong gia đình ông đã thực hiện những thương vụ kinh doanh không có cơ sở kinh tế rõ ràng, bao gồm việc mua bất động sản với giá cao. Từ năm 1993 đến khoảng năm 2006, tổng giá trị các giao dịch lên đến khoảng 26 tỷ yên (hơn 4.000 tỷ VND). Trong đó, khoảng 17 tỷ yên được ghi nhận là khoản lỗ.
Ông Ohigashi đảm nhiệm vai trò chủ tịch vào năm 2000, sau khi hai người con trai trong gia đình sáng lập rời khỏi hội đồng quản trị. Khi ấy, vì muốn loại bỏ các thương vụ kinh doanh mờ ám, ông đã thành lập một ủy ban nội bộ để điều tra làm rõ.
Vào tháng 09/2013, ủy ban trình bày kết quả tìm được tại một cuộc họp hội đồng quản trị và bản báo cáo cuối cùng được hoàn thành vào tháng 11/2013. Chỉ 1 tháng sau đó, ông Ohigashi qua đời trong vụ nổ súng gây chấn động Nhật Bản.
Chuỗi sự kiện dẫn đến sự ra đi của Ohigashi mở ra hướng điều tra mới về động cơ gây án, đưa các thành viên gia đình sáng lập vào diện tình nghi. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn hai người con trai trong gia đình về vụ việc, cả hai đều phủ nhận sự liên quan của bản thân đến vụ án. Vì không có chứng cứ rõ ràng, cuộc điều tra lại đi vào ngõ cụt cho đến khi có lệnh bắt giữ Yukio Tanaka vào năm 2022.
Trong các phiên điều trần, Tanaka kiên quyết khẳng định bản thân vô tội. Ông tuyên bố: “Là người coi trọng đạo nghĩa của giới Yakuza, tôi có thể chấp nhận một hai lời buộc tội oan, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không thể.”
Phía gia đình ông Ohigashi bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước phán quyết, cho biết họ “vô cùng nản chí” và mong muốn văn phòng công tố kháng cáo.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận