NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Những vụ án bí ẩn ở Nhật vẫn chưa có lời giải

    Không chỉ có những câu chuyện về yokai, những truyền thuyết đô thị rùng rợn mà Nhật Bản còn có nhiều vụ án mạng kỳ bí chưa có lời giải, khiến cảnh sát phải đau đầu.

    Vụ sát hại thai phụ ở Nagoya

    Đây là một vụ giết người kỳ lạ và chưa được giải quyết, xảy ra tại Tomita, phường Nakagawa, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. Tờ báo Chunichi Shimbun mô tả đây là "một trong những vụ án kỳ lạ và tàn bạo nhất trong lịch sử". Cảnh sát tỉnh Aichi đã triển khai khoảng 40.000 điều tra viên trong một cuộc điều tra khẩn cấp, nhưng không tìm thấy manh mối quan trọng nào và cũng không tìm ra nghi phạm.

    Ngày 18/03/1988, theo thói quen, người chồng gọi vợ từ nơi làm việc vào buổi trưa để hỏi thăm sức khỏe cuối thai kỳ và không thấy có gì bất thường, nhưng khi gọi lần nữa vào khoảng 18h50 khi tan làm thì không ai nghe máy. Khi trở về nhà vào khoảng 19h40, anh nhận thấy cửa không khóa và đèn trong nhà không bật.

    nan-nhan
    Vụ án giết thai phụ bí ẩn.

    Bước vào nhà, anh nghe tiếng trẻ con khóc và điều chờ đón anh không phải cảnh tượng hạnh phúc thường ngày, mà là người vợ nằm trên vũng máu, đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm dưới chân. Người vợ được xác định là bị siết cổ bằng dây điện, sau đó bị mổ bụng để lấy đứa bé ra ngoài.

    Kỳ lạ hơn, kẻ tấn công đã nhét một tai nghe điện thoại và một móc khóa hình chuột Mickey vào bụng nạn nhân. Cả mẹ và con đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng chỉ có đứa trẻ sống sót.

    mickey
    Nạn nhân bị nhét móc chìa khóa hình chuột Mickey vào bụng. Ảnh: gaijinpot

    Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ người chồng là thủ phạm, nhưng anh có chứng cứ ngoại phạm tại nơi làm việc. Hơn nữa, một số hàng xóm báo cáo đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt bước vào tòa nhà chung cư vào ngày xảy ra vụ án mạng.

    Một nhân chứng thậm chí còn khẳng định kẻ lạ mặt đã gõ cửa nhà cô, hỏi chồng nạn nhân sống ở đâu. Mặc dù có nhiều lời khai, nghi phạm này vẫn chưa được xác định và vụ án rùng rợn này vẫn là một bí ẩn cho đến ngày nay.

    Người phụ nữ bí ẩn

    Vào ngày 17/02/2004, một vụ xô xát đã xảy ra tại siêu thị JUSCO, Yokkaichi, tỉnh Mie, giữa một người đàn ông lớn tuổi và một phụ nữ địu đứa trẻ trước ngực. Bỗng nhiên người phụ nữ la lên: “Có cướp!”, điều này khiến những người xung quanh nhanh chóng can thiệp và xô ngã người đàn ông xuống đất. Khi cảnh sát đến, họ dùng vũ lực với người đàn ông 68 tuổi khiến ông nôn mửa và bất tỉnh. Ông qua đời vì suy tim vào ngày hôm sau. Còn người phụ nữ và đứa bé thì biến mất không dấu vết.

    jusco
    Hình ảnh người phụ nữ bí ẩn trích xuất từ camera (phải) và ảnh phát họa gương mặt từ phía cảnh sát (trái). Ảnh: KyotoRobato

    Đoạn phim giám sát từ siêu thị JUSCO cho thấy người phụ nữ chính là thủ phạm thực sự. Cô ta đã cố gắng cướp tài sản của người đàn ông sau khi thấy ông rút tiền từ máy ATM, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Một năm sau, cảnh sát đã công bố một đoạn phim CCTV được chỉnh sửa thô sơ về khuôn mặt người phụ nữ. Hình ảnh cho thấy một khuôn mặt kỳ lạ, giống như mặt nạ, khiến người phụ nữ này được đặt biệt danh là "Bóng ma ATM". 

    Án mạng tại khách sạn tình yêu Kabukicho

    Vào năm 1981, vụ giết người hàng loạt đã xảy ra tại khu vực khách sạn tình yêu ở Kabukicho. Ba người phụ nữ đã bị sát hại bí ẩn, may mắn người thứ tư sống sót và chấm dứt chuỗi án mạng này. (Tên của các nạn nhân được đặt bằng bí danh để giữ kín thông tin.)

    love-hotel
    Những khách sạn tình yêu tại Kabukicho lại trở thành địa điểm giết người hàng loạt. Ảnh: Savvy Tokyo

    Nạn nhân đầu tiên Hostess A là người phụ nữ trung niên làm việc tại quán rượu. Lần cuối nạn nhân được xác định còn sống là khi đặt phòng khách sạn vào ngày 19/03/1981 cùng với một chàng trai trẻ. Sau khi không thấy trả phòng, cô được phát hiện trong tình trạng bị siết cổ đến chết.

    Nạn nhân thứ hai Hostess B, người Đài Loan ở độ tuổi tầm 20, được xác định là chết do bị siết cổ bằng quần tất. Trước khi chết, có người chứng kiến cô thuê phòng khách sạn cùng một người đàn ông. Toàn bộ quần áo của cô đều biến mất, nhưng những vật dụng cá nhân như bông tai, dép, thuốc lá, bật lửa thì còn nguyên.

    Nạn nhân thứ ba Shoujo A, 17 tuổi, cũng bị siết cố bằng quần tất và có thuê phòng khách sạn cùng một người đàn ông. Sau khi người đàn ông này rời khỏi khách sạn một mình và có đi ngang qua nhân viên khách sạn, bằng trực giác nghề nghiệp cùng những thông tin nghe được từ trước, họ đã kiểm tra phòng khách sạn. Nhờ đó phát hiện nạn nhân bị trói tay chân cùng quần tất quấn quanh cổ. Nạn nhân còn sống lúc đó nhưng đã qua đời tại bệnh viện.

    Nạn nhân cuối cùng là một nữ tiếp viên 30 tuổi không rõ danh tính, đã bị siết cổ và cướp, nhưng đã chống trả kẻ tấn công và sống sót. Tuy vậy, danh tính của thủ phạm vẫn là một ẩn số, cảnh sát cũng không thể xác định rằng liệu bốn vụ sát hại có liên quan đến nhau hay không.

    Án mạng ba người ở siêu thị Hachioji

    Vào khoảng 21h15 ngày 30/07/1995, ba nhân viên bán thời gian tại siêu thị Nampei Owada ở thành phố Hachioji bao gồm: hai học sinh trung học và quản lý cửa hàng, đã bị bắn chết tại văn phòng tầng hai của siêu thị.

    the-hachioji-supermarket
    Siêu thị Hachioji, nơi xảy ra vụ án chấn động khiến ba người tử vong. Ảnh: Reddit

    Báo cáo ban đầu của cảnh sát mô tả đây là một vụ cướp bất thành, vì cả ba nhân viên đều không biết mật mã két sắt của cửa hàng. Cảnh sát Thủ đô Tokyo cho biết dấu vân tay được lấy ra từ băng dính dùng để trói các nạn nhân, được cho là của thủ phạm, trùng khớp với dấu vân tay của một người đàn ông nhưng người này lại có bằng chứng ngoại phạm. Người này đã chết vì nguyên nhân tự nhiên vào năm 2005.

    Vào tháng 7 năm nay, một lần nữa cảnh sát Tokyo kêu gọi người dân cung cấp thông tin về vụ án và treo thưởng 6 triệu yên nhưng vẫn chưa có tiến triển.

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!