Những người "cắt tóc tiễn đưa" cho người đã khuất
Một tiệm làm tóc nhỏ nơi thị trấn miền quê tỉnh Mie đã mở ra một hình thức tiễn biệt mới vừa dịu dàng, vừa như món quà tạm biệt dành cho người đã khuất.
Tại thị trấn Toin, tỉnh Mie, tiệm cắt tóc mang tên “Alice” do ông Koyama Tatsumi (65 tuổi) cùng con gái Misuzu (30 tuổi) đã mở cửa suốt nhiều năm qua. Ban ngày, nơi đây là một tiệm làm tóc bình thường và ấm cúng, là nơi các vị khách quen vẫn thường ghé qua và vui vẻ trò chuyện với chủ tiệm.

Nhưng sau những buổi cắt tóc thường nhật, hai cha con chủ tiệm còn đảm nhận một công việc đặc biệt. Đó chính là thực hiện những ca “cắt tóc lần cuối cùng” như một hình thức tiễn biệt người đã khuất, do chính ông Koyama khởi xướng cách đây 15 năm.
Ý tưởng về hình thức tiễn đưa này bắt đầu khi cha vợ ông qua đời. Khi đó, thấy tóc ông cụ đã dài, ông Koyama đã tự tay cắt lại kiểu tóc cho cụ như lúc sinh thời. Khi nhìn thấy hình ảnh người cha với mái tóc quen thuộc, cả vợ ông và các anh chị em trong gia đình đều xúc động. “Khi đó tôi đã nghĩ rằng, mình có thể làm điều tốt đẹp này cho nhiều người khác nữa” - ông Koyama nhớ lại.
Từ đó, ông vừa duy trì tiệm làm tóc, vừa nhận ủy thác từ các tang quyến thông qua nhà tang lễ. Ông đảm nhiệm mọi việc, từ gội đầu, cắt tóc, trang điểm cho đến khâm liệm thi hài. Tám năm sau, con gái ông - chị Misuzu đã tham gia và tiếp nối công việc này.

“Ban đầu, tôi rất sợ. Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ chạm tay vào người đã khuất. Nhưng khi cha nhờ tôi đỡ phần đầu để cắt tóc cho một cụ vừa mất, cảm xúc của tôi thay đổi hoàn toàn ngay lập tức,” chị Misuzu chia sẻ.
Tại buổi hội thảo dành cho thợ làm tóc được tổ chức ở Kyoto mùa hè năm ngoái, ông Koyama đã chia sẻ kỹ năng tạo kiểu tóc,trang điểm cho người đã khuất và cách chuẩn bị cho tang lễ. Ông nhấn mạnh rằng việc “cắt tóc tiễn đưa” không chỉ cần kỹ năng mà cần thiết hơn cả là sự quyết tâm và một trái tim biết đồng cảm khi đối diện với người quá cố. “Những người thợ làm tóc như chúng tôi có thể giúp khách hàng rạng rỡ đến giây phút cuối cùng. Đó là ý nghĩa lớn lao của công việc này,” ông Koyama chia sẻ.

Một học viên tại đây cũng chia sẻ: “Là một thợ làm tóc, khi chúng tôi già đi thì khách hàng của tôi cũng vậy. Và tôi muốn chăm sóc khách hàng đến trọn đời, đó là lý do vì sao tôi muốn học cách cắt tóc tiễn đưa”.
Hiện tại, gia đình ông Koyama có 12 người cùng làm công việc này. Họ đã mở rộng ra 5 chi nhánh tại các tỉnh Aichi, Shizuoka và tiếp nhận hơn 1.000 yêu cầu mỗi năm.
Trong một ca làm việc tại một nhà tang lễ ở tỉnh Mie, họ nhận nhiệm vụ chỉnh trang cho cụ bà Fujii Miyoko (hưởng thọ 98 tuổi) mất vì tuổi già. Cụ từng rất thích khi được đến tiệm làm tóc mỗi tháng một lần, nhưng sau này vì sức khỏe yếu nên không thể tiếp tục.
Khi bắt đầu nghi thức “cắt tóc tiễn đưa”, thân quyến của người đã khuất sẽ là người cắt nhát kéo đầu tiên. Sau khi cắt tóc, họ tiếp tục tắm gội và mát-xa da đầu cho cụ. “Chúng tôi dùng dầu gội chuyên dụng trong salon. Việc mát-xa da đầu có thể khiến khuôn mặt người đã khuất trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn,” chị Misuzu giải thích.


Sau đó, họ cẩn thận trang điểm cho cụ bằng thỏi son môi yêu thích của cụ lúc sinh tiền. “Trông như hồi mẹ còn khỏe, như sắp sửa ra ngoài đi dạo đâu đó vậy…” - con gái của cụ, bà Hiroko nói.
Trước khi rời đi, chị Misuzu trao lại cho tang gia một món quà nhỏ: “Chúng tôi đã để một phần tóc của cụ trong chiếc bùa omamori này. Mong bà sẽ luôn dõi theo và bảo vệ gia đình.” Gia đình người đã khuất không thể kìm được nước mắt.
“Khi đã làm cha mẹ, bạn mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của việc “cắt tóc tiễn đưa”. Và khi đến lúc ấy, tôi muốn chính con gái mình là người thực hiện cho tôi,” ông Koyama lặng lẽ bày tỏ.
kilala.vn
Nguồn: TBS News Dig
Đăng nhập tài khoản để bình luận