Người vô gia cư tại Tokyo lao đao khi công viên đóng cửa

    Cuộc sống của nhiều người vô gia cư trú ngụ tại các công viên ở Tokyo bỗng chốc bị đảo lộn khi chính quyền yêu cầu họ phải dọn đi.

    Trong khi tiết trời ngày càng lạnh, những người vô gia cư tại Tokyo đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt hơn bao giờ hết, bởi những ai từng sống ở công viên Mitake, Shibuya buộc lòng phải rời đi sau lệnh đóng cửa công viên. Điều này khiến cuộc sống của họ lại càng thêm chông chênh. 

    Được biết, lệnh dỡ bỏ lều trại và di dời đồ đạc của những người vô gia cư đang cư trú ở công viên Mitake, gần ga Shibuya được chính quyền ban hành vào ngày 20/12 để chuẩn bị cho dự án tái phát triển. 

    dựng rào quanh công viên Mitake
    Chính quyền Shibuya dựng rào chắn và di dời đồ đạc của người vô gia cư ra khỏi công viên Mitake. Ảnh: Mainichi 

    Chính quyền giải thích rằng họ làm vậy vì những người vô gia cư đã được yêu cầu tự chuyển đồ đạc ra khỏi công viên Mitake đến ngày 15/12 nhưng họ đã không tuân theo. 

    Quận Shibuya đang thực hiện kế hoạch tái phát triển công viên cũng như văn phòng quận Shibuya cũ. Vào ngày 25/10, việc sử dụng công viên đã bị cấm và hàng rào tạm thời cũng được thiết lập. Chính quyền yêu cầu những người đang sống ở đây chuyển đồ đạc đi và đề xuất cung cấp chỗ tạm trú để họ có chỗ ngủ. 

    Vào ngày 14/12, hàng rào tạm thời được thiết lập thêm, người cuối cùng tá túc ở công viên cũng đã rời đi. Và vào ngày 20/12, công tác di dời đồ đạc bị bỏ lại tại công viên đã được hoàn tất vào lúc 14h.

    Một thành viên của Neru Kaigi, một nhóm với thành viên đa số là người vô gia cư chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật tệ khi nhận thấy chính quyền muốn người vô gia cư biến mất ngay lập tức mà không nghĩ cho cuộc sống của họ”. Về phía các nhà chức trách, họ hồi đáp rằng sẽ tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ cho người vô gia cư như đã từng làm trước đây. 

    Một người đàn ông 48 tuổi từng sống ở công viên Shibuya rồi chuyển sang công viên Mitake chia sẻ với tờ Mainichi trước ngày 20/12 rằng: “Giờ tôi phải đến ga Shinjuku hay gần Tòa nhà chính quyền Tokyo đây? Tôi không biết mình phải đi đâu.” 

    người vô gia cư ở công viên Mitake nhận cưu trợ thức ăn đồ uống
    Người vô gia cư ở công viên Mitake nhận cứu trợ đồ ăn, thức uống vào ngày 10/12 trước khi có lệnh di dời đồ đạc. Ảnh: Mainichi 

    Người này đã chuyển chỗ ở từ nơi này sang nơi khác sau khi hoạt động kinh doanh của gia đình gặp khủng hoảng, buộc ông phải chuyển ra khỏi nhà. 

    Cách đây 3 tháng, ông tìm thấy những người sống trong túp lều bằng bạt xanh tại công viên Mitake và quyết định chọn nơi này làm điểm dừng chân cho cuộc sống nay đây mai đó. Do sức khỏe bất ổn, ông làm việc ban ngày, kiếm được khoảng 30.000 – 40.000 yên/tháng và dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi để có thể sống qua ngày.

    Vào cuối tuần, ông xếp hàng để nhận thức ăn tại một nhà ăn bán súp tình nguyện. Thế nhưng công viên Mitake – nơi ông xem là nhà và cả địa điểm tổ chức bếp ăn tình thương đều liên tiếp bị thành phố buộc giải tán.

    Khi năm 2022 dần kết thúc và thời tiết ngày một lạnh hơn, ông đã chuyển sang công viên khác gần đó dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Mặc dù đã dựng lều mới và đắp chăn lên túi ngủ, ông vẫn tiếp tục run rẩy nói rằng: “Tôi thấy rất lạnh”. 

    Hiện tại, công viên Mitake và các khu vực lân cận đang được tái phát triển bởi chính quyền Shibuya và thành phố. Dự kiến các cơ sở thương mại và hội trường đa năng sẽ được đặt trong một tòa nhà đa chức năng, hoàn thành vào năm 2026. 

    di dời đồ đạc ra khỏi công viên Mitake
    Chính quyền quận Shibuya đang di dời đồ đạc ra khỏi công viên Mitake. Ảnh: Mainichi 

    Chính quyền Shibuya cũng đã dựng hàng rào tạm thời xung quanh công viên Mitake vào cuối tháng 10 để chuẩn bị cho công tác xây dựng, đồng thời cung cấp nhà ở tạm thời cho người vô gia cư trong khu dân cư tư nhân được thuê bởi chi phí của thành phố. 

    Một công chức lên tiếng: “Chúng tôi tiếp cận rất nhân đạo” và nói thêm rằng việc di dời đồ đạc của họ bằng thẩm quyền là bởi “Công viên không phải là nơi để ở, hay nơi để giữ đồ đạc của ai đó. Theo Đạo luật Quy hoạch thành phố và các luật khác, chúng tôi đóng vai trò là người quản lý công viên và yêu cầu họ di dời đồ đạc. Tuy nhiên họ đã không làm theo, vì vậy chúng tôi buộc phải thực hiện động thái này”. 

    Một số bạn bè của người đàn ông trên cũng đã nhận lời đề nghị và chuyển đến chỗ ở của phường Shibuya, tuy nhiên bản thân ông lại do dự và nghi ngờ bởi ông nghe nói có bạo lực và trộm cắp tại nhà ở được cung cấp bởi chính quyền. 

    lều của người vô gia cư tại một công viên ở Tokyo
    Lều của người vô gia cư tại một công viên ở Tokyo. Ảnh: Nippon 

    Trước ngày 20/12, ông chia sẻ rằng: “Tôi không biết khi nào thì chính quyền sẽ lấy đi lều và đồ đạc mà tôi để ở công viên Mitake. Dù tôi có cố gắng ngủ ở công viên nào thì ngay lập tức tôi cũng bị đuổi đi”. 

    Theo số liệu chính thức của chính quyền Tokyo, số lượng người vô gia cư tại Tokyo đã giảm từ 1.000 vào năm 2020 xuống còn 693 người vào tháng 07/2022. 

    Có nhiều lý do dẫn đến sự thay đổi của con số trên. Theo nhóm ủng hộ người vô gia cư có trụ sở tại Tokyo, nhiều người trong số họ đã chuyển vào sống ở căn hộ được hỗ trợ bởi chính phủ. Tuy nhiên, cũng có người chọn không nhận phúc lợi vì nhiều lý do chẳng hạn như không muốn chính phủ hỏi rằng người thân của họ có thể hỗ trợ cho họ hay không. 

    người vô gia cư tại nhật bản
    Người vô gia cư tại Nhật Bản. Ảnh: Nippon 

    Một thành viên của nhóm chia sẻ: “Những người bạc mệnh này đều có câu chuyện riêng. Tôi muốn chính phủ hành động sau khi đã lắng nghe kỹ về hoàn cảnh của họ”. 

    Trước đó, khoảng 40 cơ quan viện trợ người nghèo, bao gồm “Mạng lưới Hanhinkon", “Mạng lưới chống nghèo đói” cũng đã gửi đơn khẩn cấp cho chính quyền Shibuya vào ngày 22/12 để yêu cầu chấm dứt việc buộc người vô gia cư rời khỏi công viên.

    kilala.vn

    03/01/2023

    Bài: Rin
    Nguồn: Mainichi
    Ảnh bìa: independent.co.uk

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!