Người đàn ông thuê căn hộ nơi vợ bị sát hại trong hơn 20 năm để tìm hung thủ
Một người đàn ông Nhật Bản đã thuê căn nhà nơi vợ ông bị sát hại trong suốt 26 năm để giữ nguyên hiện trường vụ án. Sau hơn 2 thập kỷ kiên trì đi tìm công lý, cuối cùng hung thủ đã bị đưa ra ánh sáng, nhưng danh tính kẻ thủ ác lại khiến ông bàng hoàng.
Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã vào cuộc, thẩm vấn hơn 5.000 người liên quan nhưng vẫn không tìm ra thủ phạm. Manh mối duy nhất khi đó cho thấy, nghi phạm là một người phụ nữ cao khoảng 1m60, mang giày cỡ 24cm và có nhóm máu B.
Chồng của nạn nhân, ông Takaba Satoru đã dành hơn 22 triệu yên (khoảng 3,7 tỷ VNĐ) để tiếp tục thuê căn hộ này. Ông cùng con trai dọn ra nơi khác ở và giữ nguyên mọi thứ trong ngôi nhà cũ, không lau dọn vết máu, và cũng không cho ai thuê lại căn hộ với hy vọng cuộc điều tra sẽ có những bước tiến mới.
Ông Takaba cũng không tái hôn mà dành nhiều năm phát tờ rơi trên phố, tham gia phỏng vấn của giới truyền thông để kêu gọi người dân giúp đỡ cung cấp thông tin. Ngoài ra, ông cùng nhiều người khác đã vận động chính phủ sửa luật, xóa bỏ hiệu lực của thời hiệu truy tố tội giết người. Luật được sửa đổi vào năm 2010 và cảnh sát đã mở lại hồ sơ, tập trung điều tra lại những người có liên quan đến gia đình nạn nhân.
Đến ngày 30/10/2025, kẻ gây án Yasufuku Kumiko (69 tuổi) đã đến trình diện tại đồn cảnh sát và đầu thú. Sau khi thực hiện giám định ADN, kết quả cho thấy ADN trong vết máu của hung thủ còn sót lại tại hiện trường năm xưa trùng khớp hoàn toàn với mẫu ADN của Yasufuku. Cảnh sát cho biết nhiều tháng trước đã thẩm vấn Yasufuku và nhiều lần yêu cầu lấy mẫu ADN nhưng bà luôn từ chối.
Tại cơ quan điều tra, Yasufuku thú nhận: “Suốt hai mươi mấy năm qua, ngày nào tôi cũng sống trong lo lắng. Mỗi khi đến ngày 13/11, tôi lại cảm thấy chán nản và bất an hơn bao giờ hết. Tôi không dám xem tin tức về vụ án này. Tôi không muốn bị bắt vì sợ làm khổ gia đình, nhưng khi cảnh sát liên lạc vào tháng 8, tôi biết thời khắc đó đã đến. Tôi muốn xin lỗi bà Namiko.”
Theo điều tra, hung thủ Yasufuku Kumiko từng là bạn thời trung học của ông Takaba, và khi xưa đã từng gửi socola cùng thư tỏ tình vào dịp Valentine, nhưng ông từ chối. Sau khi tốt nghiệp, hai người gần như không liên lạc, chỉ tình cờ gặp lại một lần, một năm trước khi vụ án xảy ra.
Khi nghe tin thủ phạm là bạn học cũ, ông Takaba không giấu nổi bàng hoàng. “Tôi thật sự không thể tin nổi. Tôi cứ nghĩ kẻ sát nhân đã rời khỏi Nagoya từ lâu. Không ngờ bà ta vẫn sống gần căn hộ mà tôi thuê suốt 26 năm qua,” ông nói trong cuộc phỏng vấn. “Lúc đó bà ta nói mình đã kết hôn mà vẫn phải đi làm thêm và trông rất mệt mỏi. Bà ta chưa từng làm phiền chúng tôi, nên tôi không nghĩ bà ta lại là hung thủ”.
Ông Takaba nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi đã chờ đợi suốt 26 năm. Việc thuê căn hộ trong suốt bao nhiêu năm nay quả thật không vô ích. Nhưng kẻ sát nhân lại là người quen của tôi, tôi thấy có lỗi với Namiko và mong cô ấy có thể yên nghỉ.”
kilala.vn
Nguồn: SCMP, Asahi
Đăng nhập tài khoản để bình luận