Junko Furuta - chấn động vụ án nữ sinh Nhật Bản bị lạm dụng, tra tấn, sát hại dã man

    Junko Furuta - 17 tuổi, đã bị 4 thiếu niên cưỡng hiếp, đánh đập và giết chết, ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người. Hơn hết, bất cứ ai cũng phải sốc khi biết được hình phạt mà thủ phạm phải chịu nhẹ nhàng đến mức nào.

    Tất cả các vụ giết người đều khủng khiếp, nhưng vụ sát hại Junko Furuta lại ở một mức kinh hoàng khác. Đó là loại tội ác khiến bạn tự hỏi làm thế nào những con người khủng khiếp như vậy có thể tồn tại. Có lẽ quan trọng hơn, làm sao mà một hệ thống tư pháp hình sự lại có thể thả thủ phạm ra một cách dễ dàng như vậy?

    Junko Furuta – Nữ sinh trung học xấu số

    Junko Furuta sinh ra ở Misato, Saitama, Nhật Bản vào năm 1971. Junko đã trải qua 17 năm vui vẻ và hạnh phúc. Cũng giống như bao học sinh bình thường khác, Junko có những khát vọng và ước mơ của riêng mình mà cô muốn thực hiện. Không chỉ vậy, cô ấy còn có những đức tính tốt khác mà tất cả các bạn cùng lớp đều yêu mến.

    Junko

    Junko Furuta. Ảnh: filmdaily

    Cô ấy không uống rượu, không hút thuốc, nổi tiếng là xinh đẹp, thông minh và đạt điểm cao ở trường trung học Yashio-Minami, dường như một tương lai tươi đang chờ đón Junko ở phía trước.

    Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào tháng 11/1988.

    Động cơ bắt cóc Junko Furuta

    Vẻ đẹp của Junko Furuta (Junko) lại “lọt vào mắt xanh” của kẻ bắt nạt học đường - Hiroshi Miyano (Miyano). Hắn ta thường khoe khoang về mối liên hệ của mình với yakuza. Theo một số bạn cùng lớp của họ, Miyano đã phần nào có cảm tình với Miyano và rất tức giận khi cô từ chối lời tỏ tình của hắn ta. Suy cho cùng, chưa có ai dám từ chối Hiroshi, đặc biệt là sau khi hắn kể cho họ nghe về những người bạn yakuza của mình. 

    Miyano không quen với việc bị từ chối. Anh ta không chỉ là kẻ bắt nạt học đường mà còn là thành viên của một băng nhóm yakuza nổi tiếng. Đương nhiên, Miyano quyết tâm trả thù. 
    Vào ngày 25/11/1988, khi Junko đang đạp xe về nhà từ baito (công việc bán thời gian), một chàng trai ngẫu nhiên đã va chạm với cô và bỏ chạy. Junko bị ngã xe đạp và Miyano “tình cờ” băng qua đường, chạy đến giúp cô. Miyano đề nghị dẫn cô về nhà. Không nghi ngờ, Junko đã chấp nhận lời đề nghị. Cô không hề biết rằng Miyano và ba người bạn trung học khác đang tiến hành kế hoạch bắt giữ cô.  

    4 kẻ thủ ác

    Bốn kẻ mất nhân tính. Ảnh: Amino

    Ngoài kẻ chủ mưu Hiroshi Miyano (hay Hiroshi Yokoyama) còn có ba đồng phạm chính là Shinji Minato (Nobuharu Minato), Jo Ogura (Jo Kamisaku) và Yasushi Watanabe.

    Sau đó bắt đầu cuộc tra tấn đối với cô gái vô tội. Thậm chí không ai có thể tưởng tượng được nỗi đau mà họ đã gây ra cho Junko, kể cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất. Bọn chúng nhẫn tâm tra tấn Junko suốt 44 ngày, bắt cô khỏa thân và bị 100 người khác nhau cưỡng hiếp hơn 400 lần.

    Quá trình tra tấn – 44 ngày địa ngục trần gian

    Miyano dẫn Junko đến một nhà kho bỏ hoang, cưỡng hiếp cô, đe dọa sẽ giết cô và gia đình nếu cô dám lên tiếng. 

    Khoảng 3h00 sáng ngày 26/11: Miyano đưa Junko đến một công viên, nơi Minato, Ogura và Watanabe đang đợi. Ở đó, bọn chúng thay nhau cưỡng hiếp cô. Sau đó, họ đưa cô vào một ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình Minato.

    căn nhà của Minato

    Căn nhà của Minato - nơi giam cầm Junko. Ảnh: allthatsinteresting

    Ngày 27/11: Cha mẹ của Furuta đã gọi cảnh sát và báo rằng con gái họ mất tích. Để đảm bảo cuộc điều tra sẽ không diễn ra, bọn chúng bắt Junko gọi điện thoại về cho gia đình để nói rằng cô đã tự ý bỏ nhà và đang ở một nơi an toàn cùng bạn bè. Mặc dù căn nhà có sự hiện diện của cha mẹ Minato nhưng Junko buộc phải đóng giả là bạn gái của hắn ta. Tuy rằng cha mẹ Minato nhận thấy điều không ổn nhưng họ không dám báo cảnh sát vì sợ Minato.

    Ngày 28/11: Miyano lần lượt mời hai tên khác là Tetsuo Nakumara và Koichi Ihara, đến nhà Minato. Bọn họ kiểm soát Junko và thay phiên nhau cưỡng hiếp cô. Trong suốt thời gian này, Junko gần như bất tỉnh.

    Trong suốt 44 ngày đó, Junko Furuta đã bị Miyano và bạn bè của hắn ta cưỡng hiếp hơn 400 lần. Trong khi tra tấn cô, họ nhét các thanh sắt, kéo, xiên, pháo hoa và thậm chí cả bóng đèn đang cháy vào âm đạo và hậu môn của cô, phá hủy cơ thể bên trong, khiến cô không thể đại tiện hoặc tiểu tiện bình thường.

    Khi không cưỡng hiếp, bọn chúng còn ép cô làm những việc khủng khiếp khác, như ăn gián sống, thủ dâm trước mặt chúng và uống nước tiểu của chính mình. Thi thể của cô, vẫn còn sống vào thời điểm đó, bị treo lên trần nhà và bị đánh bằng gậy đánh gôn, gậy tre và thanh sắt. Mí mắt và bộ phận sinh dục của cô bị đốt cháy bởi thuốc lá, bật lửa và sáp nóng.

    cái chết của Junko

    Hình ảnh cuối đời của cô gái xấu số. Ảnh: filmdaily

    Sau khoảng 20 ngày bị bắt cóctra tấn, Junko bằng cách nào đó đã gọi được đến số điện thoại khẩn cấp để gọi cảnh sát. Tuy nhiên, cô đã bị bắt và ngắt cuộc gọi bằng cách giật lấy điện thoại trước khi Junko kịp nói. Sau đó, cô bị trừng phạt bằng cách đốt chân. Họ đổ xăng vào chân cô và đốt chúng bằng lửa khiến không thể đi lại được.

    Cô không thể thở được vì có cục máu đông trong mũi. Cô ấy bị chảy máu trong nội tạng khiến không thể tiêu hóa thức ăn, dẫn đến nôn mửa. Nhưng bọn tội phạm vô nhân đạo thậm chí còn đánh cô vì tội làm bẩn thảm.

    Cái chết của Furuta Junko

    Junko thậm chí còn ngừng đi tiểu sau khoảng 30 ngày. Màng nhĩ của cô cũng bị tổn thương. Không thể chịu đựng được nỗi đau này nữa, Junko cuối cùng đã cầu xin được chết. Cuối cùng, những kẻ tra tấn đã cắt xẻo cô vào ngày thứ 44 kể từ khi cô bị bắt cóc.

    Bọn chúng thậm chí không tha cho thi thể của cô gái tội nghiệp khi tiếp tục đánh đập bằng một thanh tạ sắt. Sau đó, họ đổ chất lỏng nhẹ hơn lên mặt, bụng, chân và mặt của cô rồi đốt bằng lửa. Cuộc tra tấn cuối cùng này diễn ra trong khoảng hai giờ. Và sau ngày hôm đó, tức là ngày 04/01/1989, Junko cuối cùng cũng qua đời.

    chôn xác

    Nơi đựng xác của Junko. Ảnh: filmdaily

    Để phi tang xác Junko, bọn chúng đã đặt xác cô vào một cái thùng 44 gallon (khoảng 166 lít), đổ đầy xi măng rồi vứt ở một nơi hẻo lánh tại Tokyo. Phải đến khoảng một năm sau, nhà chức trách mới tìm thấy Junko một cách tình cờ. Một ngày nọ, khi họ đang thẩm vấn Miyano về tội ác với một cô gái khác vào năm 1988, Miyano nghĩ rằng họ có bằng chứng về Junko và tự thú nhận những gì chúng đã làm với Junko.

    Sự vô cảm của cảnh sát

    Một trong những điều bi thảm nhất mà mọi người nhìn thấy được rằng vụ giết người của Junko Furuta là nhiều vụ cưỡng hiếp các cô gái khác lẽ ra có thể ngăn chặn được sớm nếu như cảnh sát làm tốt công việc của mình hơn. Bởi vì hai lần cảnh sát đã được cảnh báo về tình trạng của Junko nhưng cả hai lần họ đều không can thiệp.

    Lần đầu tiên, một cậu bé được Miyano rủ đến nhà Minato và nhìn thấy tình trạng của Junko. Cậu về nhà, kể cho anh trai mình về những chuyện cậu đã chứng kiến.  Người anh sau đó quyết định báo cho bố mẹ mình và họ đã liên lạc với cảnh sát. Cơ quan chức năng có mặt tại căn nhà Minato nhưng được gia đình đảm bảo rằng không có cô gái nào bên trong. Câu trả lời rõ ràng là đủ làm cảnh sát hài lòng vì họ chỉ kiểm tra căn nhà một cách sơ sài và không bao giờ quay trở lại.

    cảnh sát đã lơ là trước những tin báo về Junko

    Ảnh minh họa, cảnh sát Nhật dường như lơ là trong việc nhận thông báo về sự việc của Junko. Ảnh: Anadolu

    Lần thứ hai, chính Furuta là người gọi cảnh sát, nhưng cô chưa kịp nói gì thì bọn chúng đã phát hiện và dập máy. Khi cảnh sát gọi lại, Miyano đảm bảo với họ rằng cuộc gọi trước đó là do nhầm lẫn và cảnh sát cũng tin vào điều đó.

    Sự vô tâm và tắc trách của cả bộ phận cảnh sát đã góp phần gây ra nguyên nhân cái chết cùng nỗi đau dành cho cô gái trẻ. Không chỉ vậy, ngay cả việc bắt bọn chúng trả giá thích đáng cho tội ác của mình cũng dường như quá khó khăn với tòa án.

    Bản án gây phẫn nộ dành cho những kẻ phạm tội 

    Điều đáng kinh ngạc là vì các thủ phạm đều chưa đủ tuổi vị thành niên theo tiêu chuẩn Nhật Bản (20 tuổi) nên họ chỉ phải nhận mức án khoan hồng. Hiroshi Miyano bị kết án 20 năm, Shinji Minato nhận mức án từ 5 đến 9 năm, Jo Ogura bị kết án từ 5 đến 10 năm, và Yasushi Watanabe nhận mức án từ 5 đến 7 năm Đến nay, cả 4 cậu bé đều đã được ra tù. 

    bản án gây phẫn nộ dành cho những kẻ phạm tội

    Ảnh: Japan Up Close

    Bên cạnh đó, số tiền mà tòa án yêu cầu gia đình Minato bồi thường cho gia đình Junko Furuta (425.000 USD) thì thực tế không có số tiền nào được chuyển đến.

    Trong số số tiền được ông bà Minato yêu cầu trao cho gia đình Junko Furuta (425.000 đô la để phục hồi), thực tế không có xu nào được chuyển đến gia đình Furuta. Nhưng gia đình Minato đã đưa số tiền bán căn nhà của họ để đưa cho Nobuharu, Watanabe và Jo khi họ được ra tù. 
    Bọn chúng dùng tiền để tiệc tùng, ăn chơi. Lúc đó Miyano vẫn đang ở trong tù và mẹ hắn ta đã cố gắng xúc phạm khu mộ của Junko và không ngừng đổ lỗi cho Junko vì việc con trai bà ta phải ngồi tù.  

    Kẻ cầm đầu mất nhân tính

    Hiroshi Miyano - kẻ cầm đầu trong vụ án man rợ này từng có tiền sử phạm tội trong quá khứ. Miyano bắt đầu bộc lộ hành vi sai trái của mình từ rất sớm ở trường tiểu học, nơi hắn ta thường xuyên ăn trộm ở các cửa hàng, gây rối, làm hư hỏng tài sản và không tôn trọng giáo viên của mình.
    Năm 1986, hắn đăng ký vào một trường tư thục ở Tokyo, nhưng việc này không kéo dài được một năm và hắn đã bỏ học. Vì nắm rõ rằng luật pháp không thể trừng phạt mình quá nặng khi chưa đủ tuổi vị thành niên nên Miyano đã rủ rê bạn bè tham gia vào các hoạt động phạm tội.

    Các báo cáo cho rằng nhóm này chịu trách nhiệm về một số vụ hãm hiếp và trộm cắp khác trong khu vực, tuy nhiên họ không bị xử lý thích đáng. 

    Yakuza

    Ảnh: Scribd

    Quay trở lại với vụ án của Junko, sau khi bị bắt và trình diện trước tòa, hắn ta chỉ thừa nhận tội một tội danh là gây thương tích dẫn đến tử vong và tòa án đã kết án hắn ta 17 năm tù vào năm 1990. 

    Không đồng ý với bản án, hắn ta kháng cáo nhưng Tòa án tối cao Tokyo cộng thêm ba năm vào bản án ban đầu của anh ta. Miyano mãn hạn tù vào năm 2009 và sau đó được ra tù. Sau khi được thả, hắn đổi tên thành Yokoyama và bắt đầu cuộc sống bình thường. Đến năm 2013, Miyano tiếp tục bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo nhưng lại được thả tự do.

    Theo nhiều nguồn tin, hắn có được cuộc sống xa hoa, sở hữu nhiều quần áo cao cấp và xe thể thao từ số tiền lừa đảo đó.

    Tưởng niệm nạn nhân

    Tang lễ của Junko Furuta được tổ chức vào ngày 02/04/1989, tất cả bạn bè đã đến trong ngày tiễn đưa Junko. Cô cũng nhận được bằng tốt nghiệp do chính tay hiệu trưởng của trường mang đến. 

    đám tang Junko

    Một trong những bài viết tưởng niệm mà bạn bè của cô đã để lại:

    “Jun-chan, chào mừng trở lại. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau theo cách này. Chắc hẳn bạn đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.rất nhiều đau khổ.Niềm hạnh phúc mà chúng ta có cùng với nhau tại lễ hội trường thực sự rất tuyệt vời. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Tôi nghe nói hiệu trưởng đã trao cho bạn bằng tốt nghiệp. Vậy là chúng ta đã tốt nghiệp cùng nhau. Jun-chan à, giờ đây không còn đau đớn, không còn đau khổ nữa. Xin hãy yên nghỉ nhé.”

    Đã hơn ba thập kỷ kể từ khi sự cố đáng tiếc dẫn đến cái chết của Junko Furuta xảy ra. Mọi người vẫn nhớ đến cô gái và cầu nguyện cho cô. Nơi tìm thấy xác của Junko giờ đây được phát triển thành công viên Wakasu.

    kilala.vn

    14/09/2023

    Bài: Natsume

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!